Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và hưởng ứng ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4, Hội Cứu trợ Trẻ em tàn tật Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin 1400 tổ chức chương trình vận động “Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật” từ ngày 20/2 đến 30/4/2025.

Hưởng ứng chương trình, sáng 26/3/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, đại diện Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội - Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện đã trao tặng cho 5 cháu khuyết tật, mỗi cháu 8 triệu đồng để gia đình và nhà trường mua máy tính cho các cháu. Việc trao tặng diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện Hội Cứu trợ Trẻ em tàn tật Việt Nam, các đại biểu và 50 cháu khuyết tật.

Ngay sau buổi lễ, toàn bộ số tiền quyên góp đã được chuyển tới ba đơn vị: Trường Hy Vọng Quận 6, Trường Chuyên biệt Thảo Điền và Trung tâm Can thiệp sớm & Phát triển ngôn ngữ Hoa Nụ Cười (TP. Hồ Chí Minh). Các trường đã phối hợp cùng gia đình học sinh mua máy tính mới và trao tận tay cho các em. Đại diện nhà trường, phụ huynh và các em học sinh đều bày tỏ niềm vui, sự cảm kích trước tấm lòng của Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam, ông Hiệp sĩ Đại Thánh Giá Lê Đức Thịnh và Bệnh viện Nam học & Hiếm muộn Hà Nội. Các em đều hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có ích cho xã hội.

Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội và bà Đỗ Thị Huệ, Phó Chủ tịch Hội thay mặt các em học sinh nhận tài trợ của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. 

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, năm em học sinh khuyết tật được nhận máy tính lần này đều là những tấm gương sáng vượt khó trong chương trình “Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật” năm 2025. Các em không đầu hàng số phận mà luôn nỗ lực vươn lên, theo đuổi đam mê, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Với tinh thần vượt lên nghịch cảnh, các em đã khẳng định được bản thân, vượt qua rào cản thể chất lẫn tâm lý, đạt nhiều thành tích cao trong học tập và trở thành nguồn cảm hứng cho bạn bè đồng trang lứa.

Việc trao tặng máy tính là một trong những hoạt động mới, thiết thực của Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam, bên cạnh các hoạt động truyền thống như trao quà, học bổng, phương tiện hỗ trợ, đào tạo nghề và tạo sinh kế cho trẻ em khuyết tật. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là hành trang tri thức, giúp các em tiếp cận khoa học – công nghệ, hòa nhập cộng đồng, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các tấm gương sáng vượt khó:

1.Em Hoàng Thiên Quân, sinh ngày 22/6/2011.

Hiện tại em đang sống cùng ba mẹ và em trai ở số 4 đường 11 thành phố Thủ Đức.
Em bị bệnh tự kỷ và chậm phát triển, rối loạn ngôn ngữ. Hoàn cảnh nhà con neo người,có em trai đang học lớp 7, Ba làm lao động tự do và mẹ con bán hàng ngoài chợ. Mẹ con bị bệnh suy thận giai đoạn cuối và mới ghép thận (thận được hiến từ Bà Ngoại). Thời gian mẹ em chạy thận là thời gian vất vả nhất của em, nhưng nhờ Quý Sơ và Cô Giáo trong trường luôn sát cánh động viên, hướng dẫn và tận tình giúp đỡ em trên lớp nên em đã tự học được qua chat gpt mà không có ba mẹ và ai hỗ trợ ở nhà
Em có đam mê và có khiếu với bộ môn vi tính, em rất mê làm phim hoạt hình và em rất siêng năng tự học ,mày mò để tự mình có thể làm được phim hoạt hình trên youtube và sau bao cố gắng kênh của em cũng có 300k lượt yêu thích, đó là niềm vui ,niềm yêu thích của em hằng ngày, Ngoài ra em rất thích học và giao tiếp tốt tiếng anh, em phát âm rất tốt và khả năng nói lưu loát bằng tiếng anh.

Bà Đậu Thị Thảo (bên phải), Giám đốc Trung tâm Can thiệp sớm và phát triển Ngôn ngữ Hoa Nụ Cười thay mặt Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và Nhà tài trợ trao tặng máy tính cho em Hoàng Thiên Quân.          

Nhận được món quà đúng mong ước của Em, em rất xúc động và xúc động bày tỏ lòng cảm ơn đến Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và Nhà tài trợ, em hứu sẽ cố gắng học tập thật tốt và sử dụng máy tính một cách hiệu quả nhất

2. Em Trần Đăng Khương, sinh ngày 01/03/2009
Từ một em bé chỉ ăn vạ, chỉ biết nằm lăn ra khi người khác không làm theo ý mình. Hiện tại em đã biết đọc, biết viết, biết giao tiếp cơ bản với người khác. Ước mơ của em là được trở thành một kỹ sư phần mềm. Em đam mê máy tính, máy tính như là một người bạn thân thiết của em. Em mong lớn lên có thể tìm một công việc phù hợp, được đi làm như mọi người, để chăm lo cho chính bản thân mình.
Hiện em đang học lớp 5 tại trường Giáo dục chuyên biệt Thảo Điền. Tại đây, em được học các kỹ năng sống cơ bản để có thể hòa nhập tốt trong cộng đồng sau khi ra trường. Bên cạnh đó, được học các lớp kỹ năng mang tính hướng nghiệp đơn giản như: Rửa xe, giặt ủi, vi tính. Em vừa hoàn thành lớp căn bản nghề đan dây Macrame và chuẩn bị học tiếp lớp nâng cao tại trường.

Bà Hoàng Thị Thu Hường, Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Thảo Điền thành phố Hồ Chí Minh cùng Ban Lãnh đạo Nhà trường thay mặt Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và Nhà tài trợ trao tặng máy tính cho em Trần Đăng Khương. 

Em nhận được quà em rất vui và hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng tin tưởng của Hội và Nhà tài trợ

3. Em Vương Phát Lộc, sinh ngày 15/10/2008
Địa chỉ: Số 688 Tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Đông, Bình Tân

 

Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Mẹ buôn bán nhỏ, ba chạy xe ôm. Ba mẹ lớn tuổi, có mình Lộc, Lộc bị khiếm thính. Kinh tế không ổn định. Gia đình còn đang thuê nhà trọ để ở. Vượt qua những khó khăn, em đạt thành tích học tập Tốt nhiều năm liền. Tham gia thi thể thao chạy điền kinh giải Khuyết tật mở rộng đạt giải 3 năm 2024. Tham gia Hội thi Nét vẽ xanh cấp Quận đạt giải Khuyến khích năm 2024. Em có ước mơ nhỏ Học lên cao, học thiết kế đồ họa để có tiền giúp đỡ ba mẹ.

4. Em Bùi Bảo Ngọc Hân, sinh ngày 16/3/2008
Địa chỉ: Số 27/2A Văn Thân, phường 8 quận 6

 

Hoàn cảnh gia đình Ba công nhân ở Bình Dương, mẹ thất nghiệp. Gia đình có 4 con, Hân là con gái lớn bị khiếm thính. Kinh tế khó khăn. Gia đình không có nhà phải đi thuê trọ để ở. Bản thân em bị khiếm thính nhưng em luôn nỗ lực và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Em Đạt học sinh Xuất sắc nhiều năm liền. Tham gia Hội thi Nét vẽ xanh cấp Quận đạt giải 3, cấp Thành phố đạt giải khuyến khích năm 2024.Tham gia thi cờ vua do Nhà thiếu nhi Thành phố tổ chức, Hân đạt giải Nhì năm 2023.
Em có ước mơ được làm giáo viên giúp đỡ cho những em khiếm thính có hoàn cảnh giống như em.

5. Trương Gia Minh, sinh ngày 10/11/2009
Địa chỉ: Chung cư Lê Thành Tân Tạo, Hồ Văn Long, KP5, phường Tân Tạo, Bình Tân

 

Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ba mẹ ly dị, Minh ở với mẹ và chị. Mẹ làm nhân viên bán hàng. Mình mẹ đi làm nuôi 2 chị em đều bị khiếm thính, Minh là con út. Chị lớn đang học hòa nhập tại trường dạy nghề. 3 mẹ con không có nhà để ở, phải thuê trọ. Em luôn cố gắng, nỗ lực và đạt thành tích cao trong học tập. Em Đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ học tập và rèn luyện. Tham gia thi Nét vẽ xanh cấp Quận đạt giải 3 năm 2025
Em thích học vi tính và thích vẽ, ước mơ giỏi về vi tính đồ họa.

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Hiệu trưởng Trường Hy Vọng Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh cùng Ban Lãnh đạo Nhà trường thay mặt Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và Nhà tài trợ trao tặng máy tính cho em Vương Phát Lộc, em Bùi Bảo Ngọc Hân và em Trương Gia Minh. 

Thay mặt Nhà trường, gia đình và các em học sinh được nhận máy tính hôm nay, Cô Hiệu Trưởng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và Nhà tài trợ đã quan tâm, giúp đỡ các em đạt được mong ước của mình. Các em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi, nỗ lực phấn đấu để giành được nhiều thành tích cao trong học tập, vượt qua khó khăn, rào cản của bản thân trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Mai Thị Hạnh