Tham dự sự kiện có ông Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, bà Đỗ Thị Huệ, Phó chủ tịch Hội cùng một số cán bộ của Hội; bà Đỗ Thúy Lan, Giám đốc Trung tâm Sao Mai; bà Dương Thị Thanh Vân, Giám đốc Trung tâm Hoa Anh Đào; bà Hoàng Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật Tp. Thanh Hóa, cùng một số sáng lập viên, hội viên và cán bộ Trung tâm.
Tiền thân của Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật Tp. Thanh Hóa là Phòng khám nhân đạo Đông Hương thành lập năm 1996, đến năm 2003 thì đổi tên như hiện nay và là thành viên của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Trung tâm được xây dựng trên mảnh đất rộng khoảng 3.000 m2 do thành phố cấp nhưng bà Hoàng Thị Hương phải bỏ tiền ra mua thêm đất để có lối đi. Năm 2020, Trung tâm được tổ chức Terre Des Homes của Cộng hòa liên bang Đức hỗ trợ xây một dãy nhà khang trang gồm 6 phòng học cho trẻ khuyết tật.
Trung tâm hiện đang hỗ trợ can thiệp cho khoảng 20 trẻ từ 3 đến 16 tuổi, trong đó chủ yếu là trẻ khuyết tật trí tuệ ở mức độ từ nhẹ đến nặng và rất nặng. Các cháu đến đây được vui chơi, dạy kỹ năng sống thiết thực, dạy tiền tiểu học, học làm hoa giả, phục hồi chức năng vận động.
Hầu hết các cháu đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ví dụ như bố mẹ của 2 anh em sinh đôi là Đỗ Minh Tuấn và Đỗ Minh Tú phải lên thành phố Thanh Hóa tìm việc làm và thuê nhà ở lại để tiện chăm sóc cho các con học tại đây. Hai anh em còn có một chị gái cũng bị tâm thần nhẹ hiện đang ở quê với ông bà.
Trung tâm hiện có 5 cô giáo và hơn 50 cộng tác viên tham gia hỗ trợ dạy dỗ và phục hồi chức năng cho các cháu, như bác sĩ đông y Vũ Chúc, bác sĩ đa khoa Trần Minh Thái, bà Võ Thị Thanh - nguyên Phó chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, ông Lê Trí Long - nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, cựu nhà báo Đỗ Quốc Biên - người có công lớn trong việc xây dựng và phát triển Trung tâm. Cô Trần Thị Dung - giám đốc Cty TNHH MTV Thiện Tâm Xứ Thanh - thường xuyên đến đây hỗ trợ các cháu học hướng nghiệp và kỹ năng sống.
Giám đốc Hoàng Thị Hương cho biết, từ đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm đã giúp cho hàng trăm trẻ trở về hòa nhập đời thường. Đã có 4 cháu lập gia đình và mời các cô giáo của Trung tâm đến dự đám cưới. Có nhiều cháu đã tìm được việc làm và hạnh phúc với nguồn thu nhập dù rất nhỏ của mình. “Dù chỉ nhận được việc đơn giản là trông coi cửa hàng với thu nhập 1-2 triệu mỗi tháng và được nuôi ăn ở thì các cháu cũng cảm thấy rất vui sướng vì mình là người có ích” – bà Hương cho biết.
![]() |
Ông Đỗ Quốc Biên (đứng) chia sẻ về quá trình thành lập Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật Tp. Thanh Hóa. |
Nhân dịp này cựu nhà báo Đỗ Quốc Biên cũng thay mặt Trung tâm tặng Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam bản copy bài hát “Sáng ngời tình thương” do chính ông sáng tác lời và bản copy một số bài báo viết về Trung tâm. Bài hát có câu: “Thương người như thể thương thân. Truyền thống dân tộc vang ngân đời đời. Mến yêu Thanh Hóa quà tới Trung tâm cứu trợ sáng ngời tình thương...
![]() |
Chủ tịch Ngô Sách Thực và Giám đốc Hoàng Thị Hương trao quà cho các cháu nhỏ khuyết tật. Có cháu vui sướng bóc bánh kẹo ra ăn ngay tại chỗ. |
![]() |
Hai anh em sinh đôi Đỗ Minh Tuấn và Đỗ Minh Tú cùng cô giáo Trịnh Minh Thúy. |
![]() |
Phó chủ tịch Đỗ Thị Huệ và Giám đốc Dương Thị Thanh Vân (bên trái) trao quà cho các cháu. |
![]() |
Trung ương Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, giáo viên Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật Tp. Thanh Hóa. |
![]() |
Sản phẩm hoa giả do các cháu ở Trung tâm làm. |