Khoảnh khắc khiến cả khán phòng lặng đi vì xúc động là khi Hà Thị Như Quỳnh tự tin sải bước trong tà áo dài cam rực rỡ, mang theo câu chuyện về nghị lực sống phi thường. Từng trải qua biến cố nghiệt ngã khiến cơ thể khiếm khuyết, nhưng trên sàn diễn, Như Quỳnh không chỉ bước đi bằng đôi chân hoàn hảo mà còn bằng ý chí không khuất phục. Ánh mắt chị không còn dấu vết của đau thương, chỉ còn sự kiêu hãnh, kiên cường và khao khát sống trọn vẹn với chính mình. Chiếc áo dài cam – màu của mặt trời, của sự hồi sinh – không chỉ là trang phục. Đó là biểu tượng của một tâm hồn rực rỡ không bị giới hạn bởi hình hài, như kể lại hành trình vươn lên tỏa sáng khi là chính mình. Mỗi sải bước của Hà Thị Như Quỳnh là một tuyên ngôn sống động: “Bạn không cần là người hoàn hảo mới được tỏa sáng. Bạn chỉ cần là chính mình – và đừng ngừng bước”. Vietnam Disability Fashion Show 2025 không chỉ là đêm của thời trang – mà là đêm của giấc mơ được bước đi, được công nhận và được sống thật với vẻ đẹp không chuẩn mực. Và giữa hàng chục con người đặc biệt trên sân khấu ấy, Hà Thị Như Quỳnh chính là điểm sáng rực rỡ đại diện cho một hình dáng của ý chí, vượt lên mọi giới hạn - hình dáng có thể không toàn vẹn nhưng ý chí thì phi thường.
![]() |
Đông đảo người hâm mộ đồng nghiệp đến cổ vũ cho người mẫu khuyết tật Hà Thị Như Quỳnh |
Tuổi thơ của chị cũng như bao trẻ em bình thường khác, nhưng không may lúc 4 tuổi, khi chơi cùng bạn, bị cát văng vào mắt làm một con mắt bị hỏng, Hà Thị Như Quỳnh trở thành người khuyết tật, cuộc sống lâm vào bế tắc, cùng bao sóng gió bủa vây, chị sợ hãi sự kỳ thị,… Rồi chị “trốn chạy” đến một vùng núi thuộc tỉnh Yên Bái, tìm sự an yên. Đến đây cơ duyên đã cho chị gặp các em nhỏ khuyết tật, thấy các em hồn nhiên vui chơi, cười nói…, đã làm tâm hồn chị dịu lắng, chị như bừng tỉnh, bật khóc thương cho chính mình, rồi lại miên man nghĩ về cái được, cái mất mà cuộc đời cứ “bỡn cợt”, thử thách chị. Để rồi chị giật mình nhận ra, ông trời lấy đi của mình con mắt nhưng lại bồi cho mình sự nhiệt huyết và nghị lực – mình đã tốt nghiệp đại học, có năng lực làm việc…, vậy cớ sao phải ủ rũ, khổ đau; rồi những ánh mắt ngây thơ, nụ cười trong trẻo của các em cứ đeo bám chị, thôi thúc chị phải “đứng dậy”, phải làm gì đó giúp đời, giúp các em lớn lên có niềm tin vào cuộc sống. Vậy là chị quyết định đến với nghề trong bối cảnh như thế, và Nhà Cứu trợ TEKT mang tên Đức Minh - tiền thân của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục CHIC- do chị sáng lập chính thức đi vào hoạt động năm 2014.
Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục CHIC ở 90 Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội không chỉ là nơi can thiệp, trị liệu, chăm sóc mà còn là nơi kiến tạo tuổi thơ cho các con bằng tình yêu thương và sự chuyên nghiệp. Thống kê cho thấy, 80% các con được ra học hòa nhập, trong đó 20% đạt kết quả cao trong môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh; 68% hòa nhập ở môi trường mầm non đã phá bỏ rào cản chính mình để tham gia các hoạt động học tập một cách độc lập và tự tin; 2% tham dự các đợt thi tuyển học sinh giỏi cấp trường và cấp huyện.