Lựa chọn của cuộc đời

Đó là một buổi chiều ngày hè năm 2023, tôi nhận được thông tin rằng mình đã trúng tuyển vào một trường Đại học danh tiếng. Trước đó, tôi cũng đã nhận được thông báo trúng tuyển của một trường khác. Tôi vui mừng chạy xuống khoe với bố mẹ của mình.

- Bố mẹ ơi, con đỗ rồi!

- Đâu, mẹ xem nào - Mẹ tôi nói với vẻ mặt rạng rỡ.

- Tuyệt vời quá! Chúc mừng con nhé!

- Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ.

Bố mẹ ôm trầm lấy tôi vào lòng. Một lát sau, bố mẹ và tôi cùng ngồi để bàn về tương lai của tôi, xem là tôi sẽ chọn trường Đại học nào sau khi đã đỗ hai trường, cuộc nói chuyện còn có sự góp mặt của chị tôi khi đó đang là một du học sinh. Sau một hồi bàn luận, tôi nói với bố mẹ rằng bản thân mình sẽ không chọn trường Đại học danh tiếng vì sẽ phải đi du học theo chương trình liên kết quốc tế. Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi tại sao, tôi từ từ đáp.

- Vì con không muốn phải xa bố mẹ vào thời điểm này, con muốn ở gần và dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn.

- Nhưng đi du học thì sẽ có nhiều cơ hội phát triển cho con hơn, sau này công việc của con chắc chắn sẽ có nhiều ưu tiên hơn mà. Bản thân con cũng thích đi du học nữa. Đây là một cơ hội hiếm có đấy - Mẹ nói với tôi.

- Con biết điều đó nhưng bố mẹ à, con muốn dành 4 năm Đại học của con ở Việt Nam, con muốn ở gần bố mẹ nhiều hơn, chia sẻ và làm bạn với bố mẹ. Con thích đi du học nhưng du học có phải tốt hơn cho con không, điều đó bản thân con chưa biết nhưng con biết chắc chắn mong muốn của mình là học Đại học tại Việt Nam và ở bên cạnh bố mẹ nhiều hơn.

- Tại sao con lại chọn như vậy?

- Vì chị đã đi du học rồi, bây giờ con mà đi thì bố mẹ làm bạn với ai ạ. Bố mẹ có chị và con nhưng bây giờ cả 2 đứa đều đi du học hết thì bố mẹ sẽ buồn chứ ạ, với cả con vẫn được học ngành mình thích ở Việt Nam mà. Nên con không đi du học nữa, để sau này có cơ hội đi vẫn được đúng không ạ?

- Bố mẹ biết ơn con đã nghĩ đến gia đình và nghĩ cho bố mẹ. Con đã quyết định như vậy thì bố mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Chỉ cần con hạnh phúc với chính lựa chọn của mình.

Buổi nói chuyện kết thúc. Tôi ôm bố mẹ thật chặt, cảm ơn bố mẹ vì đã tôn trọng quyết định của bản thân mình.

Con đường riêng, hạnh phúc riêng

Ban đầu khi mọi người biết được lựa chọn của tôi, đa số mọi người bảo rằng tôi có vấn đề suy nghĩ, nhiều người nói rằng lựa chọn của tôi là một điều không sáng suốt và rằng sau này tôi sẽ hối hận. Nhưng đến tận ngày hôm nay, chính quyết định ngày hôm đó đã mang lại cho tôi những điều vô giá.

Qua những câu chuyện bố mẹ kể, những điều bố mẹ răn và những trải nghiệm của bố mẹ qua ngần ấy năm của cuộc đời, tất cả đã truyền động lực rất lớn cho bản thân tôi. Bên cạnh đó, tôi bắt đầu giúp bố mẹ với những công việc trong nhà như giặt quần áo, phơi quần áo, dọn nhà hay thậm chí là cả việc nấu ăn. Khi được làm những việc đó cùng bố mẹ, tôi cảm thấy con tim mình hạnh phúc biết bao nhiêu. Điều quan trọng nhất là lúc tôi dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn, bản thân tôi hiểu được tấm lòng của bố mẹ nhiều hơn.

Nếu ngày đó tôi lựa chọn việc đi du học, chắc chắn tôi sẽ được tiếp xúc với bạn bè quốc tế, tiến một bước lớn trong việc trở thành một công dân toàn cầu. Không những thế, việc đặt bản thân mình vào một môi trường quốc tế, có cơ hội được học về văn hóa, phong cách sống của các nước trên thế giới là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời sinh viên.

Nhưng khi quyết định học ở Việt Nam để được ở gần bố mẹ, cá nhân tôi cũng tìm được hạnh phúc riêng của mình đó là sợi dây linh thiêng kết nối bản thân tôi với bố mẹ của mình. Tôi hiểu được rằng sự kết nối bền chặt của các thành viên trong gia đình là điều quý giá nhất trong cuộc sống của một con người.

Đem “Tổ quốc đặt vào trong tim”

Học tập tại Việt Nam cũng giúp tôi hiểu rõ hơn về đất nước của mình. Qua những câu chuyện của các bạn sinh viên đến từ mọi miền đất nước xung quanh mình, những lần hòa mình vào trong không khí của “Concert Quốc gia”, những lần “đi bão” sau các chiến thắng của Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam đã in sâu trong trái tim tôi tình yêu và niềm tự hào về quê hương Việt Nam của mình.

Bên cạnh đó, ngành học của tôi tại trường Đại học cũng mở ra những trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi. Tôi được gặp những người mà trước giờ tôi chỉ thấy trên ti vi, được lắng nghe câu chuyện của những người đi trước đã giúp cho tôi có cái nhìn rõ hơn về ngành nghề của mình tại Việt Nam đang vận hành như thế nào.

Tôi biết ơn tất cả những trải nghiệm mình có sau lựa chọn đó của cuộc đời. Lựa chọn đó giúp tôi vun bồi được tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho đất nước của mình. Xa hơn nữa là mang hình ảnh của Việt Nam đến với quốc tế.  

Đó là câu chuyện của tôi, tôi kể câu chuyện của mình để tâm sự một chút về đời mình. Tôi mong rằng các bạn học sinh những ngày tới khi đã biết điểm, dù mình có đỗ được vào ngôi trường Đại học mình mong muốn hay không thì các bạn vẫn sẽ hạnh phúc với điều đó. Những cơ hội mới sẽ đến. Và bên cạnh các bạn luôn có gia đình ủng hộ cũng như tin tưởng.

 

Huy Hiệu