Một chuyến xe đầy cảm xúc, có hai mẹ con nhà chị khách lên tại điểm Bệnh viện K Tân Triều. Khi cửa với mở cô phụ xe đã nhanh nhẹn ra đã và đưa hai mẹ con chị khách vào chỗ ngồi. Cô phụ xe nhẹ nhàng hỏi thế hai mẹ con đi vé ngày hay vé tháng. Chị khách trả lời lí nhí rất nhỏ với giọng nói ngại ngùng: "Chị ơi, em vừa bị móc hết tiền ở trong viện, em không có tiền chị có thể cho hai mẹ con em đi nhờ ra Giáp Bát bắt xe về quê được không ạ?”.
![]() |
Xe buýt BKS 29B -15099 ngày 8/9/2025 |
Cô phụ xe nghe vậy hốt hoảng hỏi han tình hình hai mẹ con, chị khách. Giọng nghẹn ngào, chị khách kể con bị u não vào viện khám định kì, xong đi về thì bị móc hết tiền. Nghe xong câu chuyện, cô phụ xe đã xé vé tặng hai mẹ con chị và còn nói chuyện với chú lái xe. Một lúc sau tôi thấy cô cầm tờ 200k xuống đưa cho hai mẹ con chị khách và nói: "Anh chị chẳng có nhiều có chút quà cho hai mẹ con làm lộ phí về quê". Chị khách xụt xịt cầm tiền cảm ơn rối rít.
Tôi chứng kiến sự việc mà cảm thấy lòng người thật ấm áp. Cảm ơn cô và bác lái xe rất nhiều . Tôi mạn phép xin tên cô và bác. Cô phụ xe tên Nguyễn Thanh Phương, bác lái xe tên Phạm Văn Tuân