Một buổi chiều Giáng sinh năm 2018, có người phụ nữ dẫn theo bé gái khoảng 3 tuổi đến quán, gọi một chiếc bánh xèo và 5 chiếc bánh khọt rồi lặng lẽ bỏ đi. Ban đầu, ông bà nghĩ chị ấy chỉ đi đâu đó rồi quay lại. Nhưng ngày qua ngày, mẹ bé không trở lại nữa, ông bà quyết định giữ cháu bé nuôi, đặt tên là Nguyễn Ngọc Tường Vi.
Đến nay đã 7 năm, Vi trở thành một phần của gia đình, gọi ông bà là ông bà nội. Hằng ngày ông chở cháu đi học bằng xe đạp, còn ngoài giờ học, Vi phụ giúp ông bà bưng bê, dọn bàn ghế.
![]() |
Ông bà Chương-Luôn và cháu Vi. |
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, ông bà vẫn dành tất cả tình thương cho cháu gái. Ông Chương kể: “Vài năm trước, cũng có đôi vợ chồng hiếm muộn ở Mỹ ngỏ ý xin cháu bé. Họ nói nếu đồng ý sẽ cho tôi 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng). Tuy nhiên tôi từ chối vì lương tâm không cho phép”.
Tường Vi cũng dành tình cảm sâu nặng cho ông bà: “Mỗi lần đi nhà thờ, con cầu xin Chúa cho ông bà khỏe mạnh. Ước mơ của con là làm đầu bếp, sau này ông bà không còn nữa thì con sẽ tự nấu để ăn. Con mong ông bà sống lâu trăm tuổi, mạnh khỏe, ở bên con thật lâu”.
Hiện tại, mong ước lớn nhất của ông bà là có đủ sức khỏe để nuôi cháu khôn lớn, trưởng thành.
Nguồn: Facebook Made In Sài Gòn