1 - Con gái út của tôi tên Mai, năm nay bước sang tuổi 15, bắt đầu vào trung học, tức lớp 10. Trước đó nó vẫn là cô bé gái bình thường, hay làm nũng bố và vòi vĩnh mẹ...
Gần đây bỗng nhiên nó thích Moay Thái, nó mua đôi găng và một bao da to tướng treo ngay trong sân, suốt ngày đấm đá huỳnh huỵch. Việc này khiến vợ tôi rất phiền lòng, nàng khuyên bảo con bé, rằng võ vẽ không phải trò chơi của phụ nữ.
- Con tập cái trò gì thế? - Vợ tôi hỏi - Tại sao con không tập cái gì có ích như tập quét nhà, tập nấu ăn, tập làm bánh giúp mẹ? Bỏ ngay cái thứ này đi!
- Đây là võ Moay Thái, con thích Moay Thái!
- Võ vẽ là trò của con trai, nấu ăn dọn dẹp giúp mẹ và có thể làm đẹp nữa, mới là của con gái!
Con bé tất nhiên rất bướng bỉnh, dứt khoát không nghe. Nó phụng phịu cau có, rồi bảo nó thích thì nó cứ tập. Vợ tôi cố giải thích:
- Con hãy nghe mẹ! Con biết điều gì kinh khủng sẽ xảy ra nếu như con cứ suốt ngày đấm đá thế này không?
Rồi vợ tôi nói, võ vẽ sẽ biến một cô gái dễ thương thành đàn ông gân guốc dữ dằn, và điều đó là không hợp lý....
2 - Đúng lúc đó thì tôi đi làm về, lập tức vợ tôi quay sang tôi, bảo rằng bố khuyên bảo con gái nó sẽ nghe, chứ mẹ nói nó không nghe, rồi vợ tôi lên án cái trò võ vẽ, đến con trai tập cũng không tốt đừng nói là con gái.
- Anh khuyên bảo con bé đi, nó đang muốn thành Mike Tyson hay ai đó đấy!
Thấy bố, cái Mai cúi gằm đầu, nó sợ tôi sẽ cấm nó. Tôi vui vẻ bảo:
- Cái gì thế? Võ à? Con gái bố muốn học võ? Quá hay! Giờ Moay Thái đang là môn võ đỉnh đấy, bố rất thích môn này
Câu nói của tôi khiến vợ tôi chết sững người:
- Anh làm sao thế? Anh không đùa đấy chứ?
3 - Tôi kéo con gái vào phía trong, hạ giọng hỏi nó, rằng nó thật sự thích đấm võ, nó gật đầu, tôi trấn an:
- Thích thì con cứ làm ! Con là người tự do và hoàn toàn có quyền tự quyết định mình trở thành gì! Bây giờ, rất nhiều đàn ông con trai tự quyết định mình trở thành đàn bà, nom họ ỏn ẻn rất dễ thương, vậy tại sao con không thể là ... nữ võ sĩ mạnh mẽ? Đừng lo, bố ủng hộ con!
Con bé được tôi động viên thì mừng quýnh, nó ôm cổ tôi, cám ơn bố rối rít, tuy nhiên, tôi vẫn phải tìm hiểu xem động cơ nó là gì, vì sao nó đột ngột muốn học đấm Moay Thái. Con bé giải thích như xả ấm ức
- Vì con muốn... muốn cho lũ con trai biết, con gái cũng có thể làm được mọi thứ mà chúng nó đang làm! Nhất là mấy cái ... cái thể loại lúc nào cũng coi thường con gái... con rất ghét!
Tôi thấy rõ ràng là có vấn đề, và thấy con bé có vẻ bối rối:
- Nói thật với bố đi! Vì sao?
- Ơ, con vừa nói rồi mà bố!
- Này, đừng có tưởng bố dễ bị lừa nhé! Bố thừa hiểu con! Con vừa nói “ cái thể loại”, chắc chắn có anh chàng nào đó làm con tổn thương?
Quả nhiên là con bé bối rối, mặt hơi đỏ lên, rồi ấp úng:
- Sao bố biết?
- Vì bố là bố của con cơ mà, ơ hay? Vậy là có kẻ ... bắt nạt con, coi thường phụ nữ, đúng không? OK! Bố từng học vài yếu quyết Vinh Xuân từ đại võ sư Đinh Trọng Thủy, bạn bố, và cũng biết vài kỹ năng về Moay Thái, bố sẽ giúp con...
4 - Thấy tôi ủng hộ con gái học võ, vợ tôi quyết liệt phản đối. Nàng mắng tôi xối xả, rằng đáng nhẽ tôi, với tư cách ông bố nghiêm khắc, phải khuyên con theo ý nàng, không ngờ tôi lại làm ngược lại.
- Em yêu cầu anh nói chuyện lại với nó em không muốn con gái em mặt mũi lúc nào cũng bầm tím, rồi chân tay thỉnh thoảng lại băng bó chỉ vì cái trò võ vẽ đầy bạo lực đó, em ghét bạo lực!
Tôi cố dỗ dành an ủi vợ:
- Ôi dào!Kệ nó đi, nó mới 15 tuổi! Mà em hiểu 15 tuổi nghĩa là gì không? Nghĩa là còn thay đổi! Em còn nhớ ước mơ hồi em 15 tuổi không?
- Ừm, để xem nào! – Vợ tôi nhăn trán như nhớ lại – À nhớ rồi, hồi ấy em ước mơ... hát hay như ca sĩ Thanh Hoa và sau này sẽ thành ca sĩ nổi tiếng...
- Vậy đấy, nhưng rốt cuộc em lại thi vào khoa sử làm nghề đào bới giống bà Hậu Khảo Cổ đúng không? Anh cũng vậy, năm 15 tuổi, không ngày nào anh không mơ ước sẽ lấy vợ là nàng Katherin Deneve vậy mà rốt cuộc anh đã cưới em đấy thôi....
Nói xong tôi chợt nhận ra mình ví von so sánh rất ngu, vợ tôi lập tức trợn mắt:
- Ý anh là tôi rất xấu, tôi không phải giấc mơ của anh, giấc mơ của anh là biểu tượng sắc đẹp nước pháp cơ...
- Em sai rồi! Chỉ là anh nhận ra, biểu tượng sắc đẹp nước Pháp ... chẳng là gì so với em, vậy thôi!
Tất nhiên phụ nữ ưa nịnh, cứ nịnh khéo thì sẽ ... chuyển bại thành thắng.
Rồi tôi kể chuyện con gái đã nói với tôi, rằng có thằng con trai nào đó, nói gọi là “ cái thể loại coi thường phụ nữ” đã khiến con bé muốn học võ, đừng lo, phụ nữ cũng nên mạnh mẽ và dứt khoát không để bị bắt nạt.
5 - Khoảng hơn tháng sau, con bé đi học về, vẻ ủ rũ, tôi hỏi nguyên nhân thì nó mếu máo bảo, nó đánh cho cái “ thể loại coi thường phụ nữ” kia trật cả khớp gối, là cuộc so găng trên đài do câu lạc bộ thể thao của trường tổ chức. Tôi bảo thế thì tốt quá rồi, con đã thành công rồi, nhưng con bé bảo “ Anh ta gọi con là Mẫu dạ xoa” Tôi bảo “ Mẫu dạ xoa Tôn nhị nương, là cái bà suýt ăn thịt võ tòng đấy, càng oách chứ sao!”, và con bé hét lên “ Con muốn chuyển trường, con ... không muốn học ở trường này nữa!”
Vợ tôi nhìn tôi ngán ngẩm, tôi đành an ủi con bé rằng, muốn chuyển trường cũng được, bố sẽ phải liên hệ, nộp hồ sơ, rút học bạ... nghĩa là mọi thủ tục cũng mất cả tháng đấy, không ngay lập tức được đâu...
6 - Chỉ một tuần sau, con bé đi học về, hớn ha hớn hở, nhảy chân sáo từ ngoài vào, thấy bố mẹ đang ngồi xem tivi, nó nhào tới ôm tôi rồi ôm mẹ nó, rồi khoe:
“ Anh ấy nhắn tin ca ngợi con, rằng anh ấy rất khâm phục lối đánh của con, anh ấy hẹn mời con tối thứ bảy đi cafe...”
Chúng tôi còn chưa kịp hỏi gì, thì con bé lại nhảy chân sáo vào phòng, nó còn hét váng lên “ Mẹ cho con mượn thỏi son!”
7 - Kết luận:
Các bạn có con gái 15 tuổi chưa, rất khó đoán phải không? Về căn bản, lũ con gái có thể thích một anh chàng làm chúng “ rất ghét, rất khó chịu”, thậm chí muốn “ tẩn cho hắn một trận”, nhưng rồi nó sẽ đau khổ khi anh chàng kia ... từ bỏ nó.
Ngược lại, bọn con trai, đôi khi chúng không thể quên đứa con gái đã “ đánh nó bét nhè ra”, nghĩa là, chúng rất tinh tướng, tưởng mình mạnh mẽ đàn ông thì đám con gái sẽ nể sợ, cho đến khi “ bị ăn đòn” rồi mới thấy “ rung động” với chính đứa đã đánh mình. Hóa ra, bạo lực đôi khi lại mang thông điệp tình yêu đấy!
Tóm lại, đó là lứa tuổi cực kỳ khó đoán, dù là con trai hay con gái