Theo báo cáo nhanh, toàn bộ 1.511 hộ dân với 6.509 nhân khẩu tại xã Đa Phúc đã phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Nước lũ dâng cao và chảy xiết khiến nhiều ngôi nhà chỉ trong phút chốc đã ngập sâu trong nước. Tiếng loa phát thanh liên tục vang lên trong đêm, xen lẫn tiếng gọi nhau í ới, tạo nên một khung cảnh vô cùng căng thẳng, hỗn loạn.
![]() |
Ảnh Vietnam.net |
"Gia tài cả đời chắt bóp giờ chìm trong nước, nhưng may mà người an toàn là còn tất cả," bà Nguyễn Thị Lan, một người dân địa phương, ngậm ngùi nói trong khi đang trú tạm tại nhà văn hóa thôn.
Không chỉ Đa Phúc, xã Trung Giã lân cận cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi có tới 2.342 hộ (9.210 người dân) bị cô lập hoàn toàn do các tuyến đường giao thông đã biến thành sông.
![]() |
Cuộc chạy đua với "thủy thần" Ngay khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động tổng lực hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng các lực lượng tại chỗ để tham gia ứng cứu. Nhiều người già và trẻ em đã được ưu tiên đưa ra khỏi vùng nguy hiểm bằng xuồng và các phương tiện chuyên dụng.
![]() |
Thủ tướng Chính phủ cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo sát sao công tác khắc phục sự cố, yêu cầu các lực lượng đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu
![]() |
![]() |
Ảnh người dân vùng lũ đang đóng những bao đất để chống lũ |