Giữa nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, vẫn có những con người âm thầm lan tỏa yêu thương bằng những việc làm giản dị mà đầy ý nghĩa. Nguyễn Thị Mỹ Lan, sinh năm 1995, hiện đang kinh doanh Spa và Cửa Thép Vân Gỗ tại An Giang, là một trong những tấm gương tiêu biểu ấy.
![]() |
“Người phụ nữ mang trái tim nhân ái” – Nguyễn Thị Mỹ Lan đồng hành cùng chương trình “Trao gửi yêu thương – Trung thu ấm tình 2025” |
Vốn bén duyên với nghề làm đẹp từ câu chuyện của chính mình, Lan từng là nạn nhân của mỹ phẩm kém chất lượng. Sau khi kiên trì điều trị và lấy lại làn da khỏe mạnh, cô gái trẻ quyết tâm theo đuổi lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, với mong muốn giúp chị em phụ nữ hiểu hơn về làn da và yêu thương bản thân. Từ đó, cô gái trẻ xây dựng sự nghiệp bằng cái tâm và lòng nhân ái, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.
![]() |
Không chỉ làm đẹp cho đời, cô gái trẻ còn “làm đẹp” cho tâm hồn bằng những việc làm tử tế. |
Không chỉ thành công trong công việc, Nguyễn Thị Mỹ Lan còn là một cô gái giàu lòng nhân hậu, luôn dành thời gian và tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện. Cô bắt đầu con đường này từ tháng 3/2017, với những chuyến đi đến các mái ấm tình thương, trại trẻ mồ côi và trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn. Mỗi chuyến đi, mỗi ánh mắt và nụ cười của những mảnh đời kém may mắn lại để lại trong cô một cảm xúc sâu sắc – “chỉ gói gọn trong một từ: Thương”.
![]() |
Lan cùng đoàn thiện nguyện mang hơi ấm và niềm vui đến với mọi nơi |
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Sức khỏe Trẻ em, Nguyễn Thị Mỹ Lan cho biết thêm: “Đối với tôi, công việc thiện nguyện là một niềm vui và nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống. Dù công việc kinh doanh bận rộn đến đâu, tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia. Bởi lẽ, ai mà không thích được sống vui vẻ và lan tỏa điều tích cực chứ!”
![]() |
“Chỉ cần không bị thương ở trái tim thì mọi gian khổ đều trở nên nhỏ bé” – triết lý sống giản dị của cô gái thiện nguyện. |
Lan cho biết, trên hành trình thiện nguyện, đôi khi cũng có những lúc mệt mỏi, đặc biệt là trong những chuyến đi xa, thời tiết nắng nóng hay mưa lạnh. Tuy nhiên, điều khiến cô tiếp tục chính là triết lý sống mà cô luôn tâm niệm:
“Chỉ cần không bị thương ở trái tim thì những khó khăn nhỏ nhặt kia chẳng đáng là gì. Tôi chỉ muốn kết nối những trái tim cùng nhau, để cùng sẻ chia và giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn – vì họ thật sự rất cần chúng ta.”
![]() |
Nụ cười ấm áp của cô gái An Giang , luôn đồng hành và lan tỏa yêu thương đến các em nhỏ khuyết tật. |
Mới đây, cô gái Nguyễn Thị Mỹ Lan ấy đã đồng hành cùng Tạp chí Sức khỏe Trẻ em trong chương trình “Trao gửi yêu thương – Trung thu ấm tình 2025”, mang đến niềm vui Trung thu cho các em nhỏ khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Trợ giúp xã hội trẻ khuyết tật hòa nhập Hy Vọng, Hải Phòng.
![]() |
Tự tay cô gái trẻ chuẩn bị và trao những phần quà cho trẻ nhỏ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn |
Với Lan, Trung thu không chỉ là ngày hội của thiếu nhi mà còn là dịp để trao đi yêu thương, để những trẻ em thiệt thòi cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng.
Cô Lan chia sẻ một kỷ niệm đặc biệt trong chương trình: khi một bé trai khuyết tật cầm chiếc bánh Trung thu nhỏ xinh nhưng không ăn ngay, mà muốn để dành cho bạn cùng phòng chưa có phần. Cử chỉ nhỏ bé ấy khiến cô và mọi người rơi nước mắt, một minh chứng rằng tình yêu thương luôn tồn tại, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
![]() |
Thiện nguyện đối với Nguyễn Thị Mỹ Lan là niềm vui và là cách để sống tích cực hơn mỗi ngày. Lan tin rằng chỉ cần “không bị thương ở trái tim” thì mọi gian khổ, nắng mưa trên hành trình sẻ chia đều trở nên nhỏ bé.
Trong thời gian tới, cô gái trẻ dự định cùng đoàn thiện nguyện của mình đến Sơn La để tặng quần áo ấm và quà cho trẻ em vùng cao, đồng thời hỗ trợ cải thiện điều kiện học tập cho các em. Cô cũng bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với Tạp chí Sức khỏe Trẻ em để tiếp tục thực hiện nhiều chương trình nhân ái, lan tỏa, mang lại yêu thương đến với cộng đồng.
![]() |
“Chúng ta không cần phải giàu có mới có thể cho đi. Chỉ cần một tấm lòng sẵn sàng sẻ chia, vì các em nhỏ xứng đáng được yêu thương.” – Đó là thông điệp mà cô gái Nguyễn Thị Mỹ Lan muốn gửi đến các bạn trẻ hôm nay.
Xin cảm ơn cô gái trẻ mang trái tim nhân ái vì những chia sẻ xúc động và những việc làm ý nghĩa dành cho trẻ em khuyết tật!