Trên sân chơi dành cho trẻ con có hai cô bé chơi xích đu và thong thả trò chuyện với nhau.
- Sao mà lâu lắm rồi không có ngày nghỉ, - một cô bé trầm ngâm nói. - Thật đáng tiếc!
- Tớ không thấy có gì đáng tiếc cả, - cô bé thứ hai nói.
- Bạn không thích ngày nghỉ à?!
- Tớ thích! Rất thích nữa là đằng khác! Tớ có đầy ngày lễ, mỗi ngày là một ngày lễ!
- Làm gì có chuyện đó!
- Có chứ. Nhà tớ ngày nào cũng tổ chức ngày mới sinh.
- Ý bạn nói là Sinh nhật à.
- Nhà tớ cũng tổ chức sinh nhật, nhưng ít lắm, mỗi năm chỉ tổ chức một lần. Và ngày mới sinh thì ngày nào cũng có. Bố tớ đã nghĩ ra ngày lễ này.
- Thế nhà bạn ăn mừng thế nào?
- Rất đơn giản! Buổi sáng, bố tớ đánh thức mẹ và tớ dậy, tất cả nhà chạy vào bếp, lấy cốc nước và bố nói: “Hôm nay là một ngày tuyệt vời đã được sinh ra! Ngày hôm nay cùng với chúng ta thật may mắn! Nào vì ngày mới! " Và cả nhà tớ cùng uống nước, mật ong và hát mấy bài hát.
- Và nếu ngày đó kết thúc không tốt đẹp thì sao?
- Thì trước đây cũng có chuyện đó. Nhưng từ khi nhà tớ bắt đầu kỷ niệm ngày lễ này, hầu như tất cả các ngày đều tốt hoặc rất tốt. Hiếm khi, rất hiếm khi xảy ra chuyện không mấy tốt đẹp.
- Vậy thì tại sao những người khác không có ngày lễ như thế nhỉ?
- Bố tớ nói rằng mọi người đều có ngày lễ này, nhưng không phải ai cũng để ý. Nhiều người chỉ đơn giản là không nhớ đến nó. Nếu bạn muốn, hãy đến nhà tớ vào thứ bảy. Bạn ở lại qua đêm, và buổi sáng hôm sau cùng ăn mừng ngày mới sinh với nhà tớ!
Người dịch: Dương Nguyên Khải