Ngay trong đêm, lực lượng cứu hộ đã có mặt tìm kiếm. Nhiều người dân túc trực bên bờ sông suốt đêm trắng, mong điều kỳ diệu xảy ra.

Đến chiều 15/10, thi thể hai bé gái – V.H.B. (4 tuổi) và V.G.T. (5 tuổi) đã được tìm thấy, cách cầu Cửa Hội gần 3 km. Người cha – anh Võ Văn D. (SN 1993, quê xã Kim Liên, Nam Đàn)  cũng được tìm thấy không lâu sau đó. Cả ba cha con đã ra đi mãi mãi.

Sau hơn 2 ngày tìm kiếm lực lượng chức năng đã tìm thấy anh Võ Văn D.

Nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình

Theo người thân, anh D. và vợ là chị B.T.Y. (SN 1999) từng cùng đi xuất khẩu lao động, sau khi trở về quê mở quán kinh doanh nhỏ. Thời gian gần đây, vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, cãi vã kéo dài. Anh D. rơi vào trạng thái căng thẳng, chán nản và thường than thở với bạn bè về việc “bất lực với cuộc sống”.

Chiều 13/10, anh đón hai con đi chơi, sau đó anh gửi tin nhắn cho vợ với nội dung “chăm sóc bố mẹ giúp anh”, kèm định vị vị trí cầu Bến Thủy. Anh còn gửi tiền nhờ người thân “lo hậu sự” – dấu hiệu cho thấy anh đã có ý định kết thúc cuộc đời.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bi kịch đã xảy ra. Người đàn ông mang nỗi tuyệt vọng cá nhân đã kéo theo hai đứa trẻ vô tội. Cả gia đình nhỏ tan biến giữa dòng sông Lam lạnh lẽo, để lại nỗi ám ảnh và thương tiếc khôn nguôi cho người thân, bạn bè và cả cộng đồng địa phương.

Phía sau một hành động cùng quẫn

Từ lời kể của những người thân, có thể thấy nguyên nhân chính dẫn đến hành động này xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng và khủng hoảng tâm lý kéo dài, khiến người cha mất kiểm soát, không tìm được lối thoát.

Đó không chỉ là một vụ việc đau lòng, mà còn là lời cảnh tỉnh cho mỗi gia đình khi mâu thuẫn và áp lực không được chia sẻ, bi kịch có thể đến bất cứ lúc nào.

N.H