Vào khoảng 06 giờ 40 phút ngày 20/10, bà Nhung nhận được tin nhắn qua ứng dụng Zalo từ chồng – ông Tuấn – kèm hình ảnh con gái N.T.H bị treo cổ bằng sợi dây vải trên trần nhà. Bà vô cùng hoảng hốt vì không rõ tình trạng sống – chết của cháu

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nghĩa Phương lập tức bố trí lực lượng đến hiện trường xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện phòng ngủ của ông Tuấn bị chốt cửa phía trong, nhưng không thấy ông Tuấn và cháu H ở bên trong.

Nhận thấy vụ việc đặc biệt nghiêm trọng có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật hoặc bạo hành trẻ em, Đại tá Nguyễn Hữu Bình – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh – trực tiếp chỉ đạo phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra để triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

 

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận khu vực, mở cửa phòng và giải cứu thành công cháu N.T.H trong tình trạng an toàn. Hiện sức khỏe cháu tạm ổn định, tinh thần được quan tâm hỗ trợ ổn định.

Qua bước xác minh ban đầu, ông Tuấn được xác định nghiện cờ bạc, không có nghề nghiệp ổn định, phụ thuộc vào việc vợ gửi tiền. Gần đây, ông Tuấn nhiều lần gửi hình ảnh ép buộc vợ chuyển tiền, thậm chí dùng chính con gái làm “con tin” để uy hiếp.

Vụ việc là lời cảnh báo sâu sắc về tình trạng bạo hành trẻ em và sử dụng trẻ em để uy hiếp, đe dọa trong phạm vi gia đình – cần sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền trẻ em.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của ông Tuấn để xử lý nghiêm theo luật.

 

N.H