Ngay từ sáng sớm ở cổng trường, hình ảnh thầy Vũ Văn Bền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) đứng chào đón từng học sinh đã trở nên quen thuộc và lan tỏa cảm xúc tốt đẹp trong phụ huynh.

Nhiều năm qua, thầy vẫn giữ thói quen đó, coi việc đón học trò vào buổi sáng là một phần không thể thiếu trong công việc mỗi ngày. Học sinh đến, được thầy bắt tay, cười chào, hoặc “đập tay” theo cách riêng của từng em.

Không chỉ có giáo viên, học sinh trực tuần cũng đứng hai hàng, chào các bạn đến trường bằng nụ cười rạng rỡ. Tất cả tạo nên không khí tươi vui, hào hứng đón ngày học mới bắt đầu.

 Với thầy Bền, kỷ luật không phải là quát mắng nhưng lại khiến các em chỉn chu, trách nhiệm. Ảnh: NVCC

Thầy Bền tâm niệm rằng: “Các con đến trường là để được chào đón, không phải để bị dò xét hay bắt lỗi”. Khi học sinh cảm thấy mình được tôn trọng, các em sẽ tự khắc muốn làm đúng, muốn cố gắng hơn. Đó là cách giáo dục không ồn ào nhưng đầy hiệu quả.

Tuy nhiên, sự thân thiết, tình cảm đó không có nghĩa là buông lỏng kỷ luật. Với thầy Bền, kỷ luật không phải để trừng phạt, khiến học sinh sợ hãi mà để giúp học sinh trưởng thành, biết sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với xã hội. Nhưng kỷ luật của trường theo cách rất riêng.

Hình ảnh thầy Bền bắt tay, chào đón học sinh được phụ huynh chụp lại trước đó. Ảnh cắt từ clip 

Trao đổi với PV báo Dân Việt, thầy Bền cho hay: "Trường tôi nghiêm khắc đến mức khi thầy hô ‘Nghiêm!’, sân trường không một tiếng động”. Niềm tin ấy giúp ngôi trường rộng 16.000 m² luôn duy trì được trật tự, kỷ cương và niềm hạnh phúc của học trò mỗi ngày.

Trường không nhẹ nhàng với kỷ luật mà kiên định với nguyên tắc: Học sinh đi muộn, không mặc đồng phục, hay bỏ rác bừa bãi đều là vi phạm và sẽ bị nhắc nhở. Nhưng điều đặc biệt là các em không sợ kỷ luật, mà sợ làm sai. Khi một học sinh đi muộn, không ai nặng lời, không ai phạt, vậy mà 100% đều ý thức được hành động của mình. Bởi vì, như thầy Bền nói, “trẻ nhỏ không muốn vi phạm, vì các con hiểu điều đó là không đúng".

Học sinh đến trường được chào đón tươi vui, chỉn chu. Ảnh: NVCC 

Kỷ luật ở Trường Tiểu học Trần Nhân Tông không dừng lại trong lớp học mà bắt đầu ngay từ cổng trường. Mỗi sáng, phụ huynh học sinh dừng xe cách cổng trường ít nhất 2m để con tự đi bộ vào trong. Không có cảnh xe chen chúc, không có sự vội vã. Tất cả diễn ra trật tự và ngăn nắp.

Thầy Bền từng nói với phụ huynh: “Quý vị dạy con điều gì ở cổng trường? Nếu quý vị không tuân thủ quy định giao thông và nội quy của trường, làm sao dạy con mình tuân thủ được?” Chính vì vậy, hình ảnh cổng trường luôn gọn gàng, yên bình, là bài học đầu tiên về kỷ luật và trách nhiệm.

 
Các đầu bếp nhí luân phiên tham gia phục vụ bữa ăn bán trú. Ảnh: NVCC 

Điều đáng quý là ở ngôi trường này, kỷ luật đi cùng với sự tôn trọng và yêu thương.

Trường Tiểu học Trần Nhân Tông hiện có 1.317 học sinh, chỉ có 2 lao công nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, bởi học sinh không vứt rác bừa bãi. Không phải vì có người giám sát mà vì các em hiểu rằng giữ gìn trường lớp sạch đẹp là trách nhiệm của mình.

Với phương châm “Thầy cô thay đổi – Học sinh hạnh phúc”, thầy Bền cùng đồng nghiệp luôn coi việc duy trì kỷ luật là nền tảng để tạo nên môi trường học đường tích cực. Mỗi học sinh được dạy để tự lập, tự giác và hiểu giá trị của việc tuân thủ quy định. Với thầy, kỷ luật không phải là sợ hãi, mà là bài học đầu tiên để học sinh trưởng thành.

Tào Nga