Ba đối tượng này bị khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự. Đây là các nghi phạm đã đánh đập dã man cháu P.A (13 tuổi, cháu nội bà Hằng) vì nghi ngờ cháu bé lấy trộm tiền. Hậu quả, cháu P.A phải nhập viện với nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Kết quả giám định cho thấy cháu bị tổn thương sức khỏe 5%.

Điều đáng nói là cả ba đối tượng đều có lý lịch phức tạp. Cơ quan công an cho biết, Nguyễn Thị Bích Hằng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lương Quốc Trung có đến 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích, còn Nguyễn Ngọc Thành có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, qua kiểm tra ma túy, cơ quan chức năng xác định bị can Hằng và Thành đều dương tính với chất ma túy. Thông tin này càng làm nổi bật mức độ nguy hiểm và hành vi tàn nhẫn của các đối tượng trong vụ bạo hành.

 Cháu P.A nhập viện với nhiều vết bầm tím trên cơ thể. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Về diễn biến vụ việc, Công an phường Linh Sơn trước đó đã nhận được đơn trình báo từ chị T.Q.T. (mẹ cháu P.A) về việc con gái bị chính những người thân trong gia đình đánh đập dã man. Theo xác minh ban đầu, cháu P.A sống cùng bà nội, ông dượng và ông cậu tại Tổ dân phố Ao Vàng, phường Linh Sơn.

Do nghi ngờ cháu P.A lấy trộm tiền, khoảng 22 giờ ngày 16/11, khi cháu bé đi chơi về, bà Hằng và ông Trung đã giữ lại tra hỏi. Không chỉ túm tóc, lôi kéo và đánh đập, hai người này còn sử dụng nhiều vật dụng trong nhà như gậy gỗ, chảo, chổi lau nhà, thậm chí phần sống dao để đánh vào nhiều vị trí trên người cháu bé.

Bị đánh đau đớn, P.A buộc phải nhận tội lấy trộm tiền để hy vọng các đối tượng dừng tay. Bà Hằng sau đó yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Thành giữ cháu lại, ông Thành đã vặn tay cháu P.A và ép cháu trả lại tiền cho bà nội. Tuy nhiên, vì P.A không thực sự lấy tiền nên không thể trả lời được số tiền đó giấu ở đâu. Ngay lập tức, ông Trung và ông Thành tiếp tục kéo cháu xuống khu vực cạnh nhà bếp, dùng gậy gỗ hành hung, ép cháu phải đưa số tiền đã lấy trộm.

Mãi đến sáng hôm sau, lợi dụng lúc 3 người sơ hở, P.A mới vùng chạy thoát và may mắn được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu./.

N.H tổng hợp