Đợt mưa lũ bắt đầu từ giữa tháng 11 vừa qua đã để lại những vết thương sâu sắc lên dải đất miền Trung. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thiệt hại kinh tế ban đầu ước tính lên tới hơn 13.248 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại 5 tỉnh: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Không chỉ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại các địa phương này bị hư hỏng nghiêm trọng, ngành Y tế còn chịu một mất mát to lớn về con người. Trong cơn cuồng phong của bão lũ, một nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện M'Drắk (Đắk Lắk) đã không may tử vong do tai nạn khi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ. Sự hy sinh thầm lặng ấy đã để lại niềm tiếc thương vô hạn, nhưng cũng chính là lời nhắc nhở về sự khốc liệt của thiên tai và tinh thần quả cảm của những chiến sĩ áo trắng.
Trước tình hình diễn biến phức tạp, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", Bộ Y tế đã liên tục ban hành các công điện khẩn (số 1661 và 1675) yêu cầu toàn ngành chủ động ứng phó. Ngay lập tức, các đoàn công tác chủ lực của hệ thống y tế dự phòng và khám chữa bệnh đã lên đường. Họ mang theo nhân lực, hóa chất khử khuẩn, vật tư y tế thiết yếu đến các vùng bị cô lập với phương châm kiên quyết: "Không để người bệnh thiếu thuốc, thiếu dịch vụ thiết yếu". Nhiệm vụ cấp bách lúc này không chỉ là cứu chữa người bị thương, mà còn là hỗ trợ người dân xử lý môi trường để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát sau lũ.
Để tiếp thêm nguồn lực cho tuyến đầu, Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung đã được Bộ Y tế tổ chức trang trọng và đầy xúc động. Trước khi bắt đầu, Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà cùng các đại biểu đã dành một phút mặc niệm thiêng liêng tưởng nhớ các nạn nhân và cán bộ y tế đã tử vong. Tại buổi lễ, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là lúc tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình đồng chí, nghĩa đồng bào cần được phát huy mạnh mẽ nhất. Lời kêu gọi ấy đã chạm đến trái tim của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, biến tình yêu thương thành hành động thiết thực, khẳng định giá trị bền vững của dân tộc Việt Nam: Trong hoạn nạn, không một ai bị bỏ lại phía sau./
