Vượt qua khó khăn, liên tục đổi mới
Bác sĩ Đỗ Thúy Lan, giám đốc Trung tâm Sao Mai, cho biết, thách thức lớn nhất hiện nay là vấn đề tài chính và tuyển dụng nhân sự chất lượng cao. Hàng năm, trung tâm phải miễn giảm học phí cho 20-30% học sinh khuyết tật trí tuệ có hoàn cảnh khó khăn. Mức thu học phí không tăng nhưng vẫn vừa phải đảm bảo thu nhập cho cán bộ nhân viên vừa phải nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng môi trường học tập tốt cho học sinh, liên tục đổi mới, cập nhật các phương pháp can thiệp mới, đòi hỏi các giáo viên luôn phải học tập, trau dồi kiến thức.
Vừa qua, trung tâm đã nâng cấp hệ thống camera toàn bộ các lớp học và phòng trị liệu, đảm bảo giám sát chất lượng giảng dạy; nâng cấp hệ thống mạng internet, phục vụ việc giảng dạy thông qua các hình ảnh, bài hát, video trên internet; thay mới một số điều hoà, máy tính tại các lớp học và phòng chức năng; định kỳ mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ hoạt động giảng dạy, can thiệp.
 |
| Các học sinh của Trung tâm Sao Mai biểu diễn văn nghệ với những lời ca, điệu múa đáng yêu và sôi động. |
Trong năm học vừa qua, các giáo viên của trung tâm đã được các chuyên gia nước ngoài đào tạo, tâp huấn chuyên sâu về mô hình can thiệp sớm Early Start Denver Model (ESDM) và Khung chương trình Basics 3 dành cho học sinh khuyết tật vừa và nặng. Trong năm học 2026-2027, chuyên gia Mỹ sẽ đồng hành triển khai Basics 3 toàn diện tại Trung tâm Sao Mai.
Bên cạnh đó, trung tâm còn hỗ trợ đào tạo chuyên môn nội bộ và đào tạo nhân lực cho cho Phòng khám Thăng Long (Hưng Yên) và Trung tâm Tham vấn, can thiệp sớm Ánh Ngọc (Tp. Hồ Chí Minh).
Trung tâm đã khám, chẩn đoán khuyết tật cho 107 cháu, test định kỳ và test đánh giá cho 244 cháu, thực hiện 8.237 tiết phục hồi chức năng, trị liệu giác quan, bật âm Vocastim, 20.917 tiết trị liệu ngôn ngữ và 12.968 tiết trị liệu ESDM.
Trong tổng số 270 học sinh can thiệp trong năm học vừa qua đã có 50 cháu tiến bộ, ra trường học hoà nhập.
“Bước sang năm học mới, trung tâm tiếp tục đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy chuyên môn về can thiệp sớm và giáo dục đặc biệt, tạo môi trường học tập thân thiện, khơi dậy tiềm năng của mỗi em, giúp các em phát triển toàn diện và tự tin hòa nhập cộng đồng” – Giám đốc Đỗ Thúy Lan tự tin khẳng định.
 |
| Các em học sinh tham dự lễ khai giảng. |
 |
| Các địa biểu và khách mời. |
Mang theo những hy vọng lớn
“Những kết quả hoạt động của Trung tâm Sao Mai trong năm học vừa qua như chăm sức khỏe cho các cháu khuyết tật, khám sàng lọc để phát hiện sớm các dạng tật, nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, chia sẻ kiến thức với các đối tác,… là rất đáng khích lệ. Tôi đặc biệt ấn tượng với việc mỗi năm trung tâm giúp cho 50 cháu ra học hòa nhập. Đây là cả một quá trình rất dày công của các thày cô giáo và giám đốc trung tâm” - Tiến sĩ Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, khẳng định, Trung tâm Sao Mai là một mái ấm, nơi mà sự đoàn kết, yêu thương được chia sẻ, nơi thực hiện mục tiêu cao cà là chăm sóc sức khỏe cho các học sinh khuyết tật, giúp các cháu ra học hòa nhập và sau này trở thành người có ích cho xã hội.
 |
| Tiến sĩ Ngô Sách Thực thay mặt Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam trao tặng lẵng hoa và số tiền ủng hộ Trung tâm Sao Mai. |
 |
| Tiến sĩ Ngô Sách Thực trao quà cho các cháu. |
 |
| Chị Trần Thị Quỳnh Trang, thay mặt các phụ huynh lớp Hoàng Yến, tặng hoa cho các thày cô giáo Trung tâm Sao Mai. |
“Trước khi đến trung tâm, con nhà tôi chưa biết đi, chưa biết nói vì cháu được chẩn đoán bị bại não. Sau một thời gian học ở trung tâm, con đã biết đi và có thể nói được những từ đơn giản, hát những bài hát chưa được rõ tiếng lắm nhưng đó là là những điều vượt quá sự mong đợi của gia đình” – anh Nguyễn Trung Thông, phụ huynh cháu Bảo Khang ở lớp Chim Non, cảm ơn bác sĩ Lan và các cô giáo đã chăm sóc, giúp đỡ con và hy vọng sau này con sẽ hòa nhập được với các bạn khác.
“Là phụ huynh của một đứa trẻ đặc biệt thì mong mỏi lớn nhất của chúng tôi là mỗi ngày con tự tin hơn một chút, vui hơn một chút và tiến bộ hơn ngày hôm qua. Thay mặt các phụ huynh xin cảm ơn bác sĩ Lan, các thày cô đã đồng hành, giúp đỡ, yêu thương, kiên nhẫn và hy sinh cho tất cả các con” – chị Trần Thị Quỳnh Trang, phụ huynh cháu Minh Khang ở lớp Hoàng Yến, chia sẻ.
“Tôi rất xúc động khi thấy các cháu biểu diễn văn nghệ vì tôi biết để làm được điều đó với các cháu khuyết tật dưới áp lực như vậy thì đó quả thật là quá giỏi!” – ông Nguyễn Cảnh Tứ, ông nội cháu Ngọc Lan, cho biết. Sau đó, ông Tứ đọc một bài thơ ngắn vừa tự sáng tác để tri ân các thày cô, trong đó có những câu: “Sao Mai xây trọn lời ca/Bình minh hạnh phúc chan hòa vui chung/Tri ân lòng dạ bùi ngùi/Thương trò thương cả niềm vui cô thày”.