Nước lụt đã bắt đầu rút từ 3 ngày nay nhưng trên đường từ Hà Nội đến thành phố Thái Nguyên vẫn còn có chỗ ngập sâu chỉ có máy kéo gầm cao chở người và xe máy đi qua được. Trong thành phố, phần lớn các đường chính đã khô ráo nhưng hai bên đường còn ngổn ngang rác rưởi, vật gia dụng hư hỏng. Còn rất nhiều xe ô tô đã bị ngâm nước đang chờ được cứu hộ. Lực lượng vệ sinh môi trường địa phương với sự trợ giúp của bộ đội, các cơ quan đoàn thể và người dân đang cố gắng dọn dẹp bùn và rác ở nhiều khu vực.
Con ngõ nhỏ trước cửa Trung tâm Trợ giúp xã hội trẻ khuyết tật Thái Nguyên nước vẫn còn ngập đến đầu gối. Bàn chân lội trong nước không chỉ dẫm lên bùn mà còn đủ thứ linh tinh, sợ nhất là dẫm vào vật sắc nhọn. Nước bẩn dưới nắng mặt trời bốc lên mùi tanh hôi.
 |
Con ngõ trước Trung tâm nước vẫn còn cao đến đầu gối. Nước lũ từng dâng ngập hộp công tơ điện trên cột đèn. Gia đình con gái của chị Liên từ Hà Nội về giúp mẹ làm vệ sinh (Ảnh: Nguyên Khải). |
 |
Rác rưởi, đồ đạc bị nước lũ làm hỏng được tập trung lại đợi vệ sinh môi trường mang đi (ảnh: Nguyên Khải) |
Tại Trung tâm, khoảng sân phía trước và các phòng học đã được lực lượng công an cứu hỏa dùng vòi rồng làm sạch bùn đất. Khoảng sân sau, sân vườn vẫn còn đầy bùn đặc sệt, trơn ngập đến mắt cá chân. Một nửa mái che sân chơi bị đổ sập. Các phòng học trống trơn, không còn bàn ghế, tủ đựng dụng cụ học tập của cô trò. “Nước cuốn trôi sạch cả rồi em ạ! Bàn ghế, tủ, giá sách bằng gỗ công nghiệp ngâm trong nước mấy hôm đều hỏng hết. Nước cuốn trôi hết sách vở, quần áo, chăn màn, đồ chơi, bát đĩa, nồi niêu. Mấy bộ máy tính, dàn âm thanh cũng không dùng được nữa. Nghĩa là bây giờ gần như phải sắm sửa lại từ đầu thì mới có thể tổ chức dạy và có chỗ ăn ở cho các cháu” – Nhà giáo ưu tú, giám đốc Phạm Thị Liên buồn bã nói.
 |
 |
Đây là những gì còn sót lại của một cơ ngơi khá khang trang để nuôi dạy trẻ khuyết tật của tỉnh Thái Nguyên. Những tấm đệm bị ngâm nước bẩn sẽ rất khó làm sạch (Ảnh: Nguyên Khải). |
|
Trung tâm Trợ giúp xã hội trẻ khuyết tật Thái Nguyên hiện có 31 cháu theo học, trong đó 5 cháu vì nhà ở xa nên phải ăn ở ngay tại chỗ. “Nước lũ bắt đầu dâng lên vào đêm khuya hôm thứ Hai thì tôi nhờ được bên dịch vụ cứu trợ khẩn cấp 114 đưa 5 cháu về nhà tôi. Sáng hôm sau khi nhà tôi bắt đầu bị nước tràn vào thì tôi nhờ được xe lội nước của quân đội đi ngang qua đưa các cháu đến tạm trú ở nhà cô giáo Hoan. Nhà cô ấy ở trên đồi cao cách trung tâm không xa lắm và rất may là không bị ngập. Phụ huynh cũng không thể ra đón các cháu về vì nhà họ cũng bị ngập sâu” – chị Liên cho biết.
 |
Hai cô giáo cùng hai phụ huynh đang dọn vệ sinh phòng học. Có thể thấy rõ vệt nước lũ để lại gần sát trần nhà (ảnh: Nguyên Khải). |
 |
Chị Nguyễn Anh Thư đang cọ rửa tường (Ảnh: Nguyên Khải). |
 |
Anh Đặng Chí Kiên đang vệ sinh các ổ điện (Ảnh: Nguyên Khải). |
Trung tâm nằm ở một trong những khu vực bị ngập sâu nhất của thành phố Thái Nguyên. Rút kinh nghiệm sau cơn bão Yagi hồi năm ngoái đã cuốn trôi sạch mọi thứ, năm nay các cô giáo của Trung tâm đã kê tất cả vật dụng trong phòng học lên cao 2m nhưng nước lũ lại dâng dần đến trần nhà. Cháu rể của chị Liên ở gần đấy cho biết, nước dâng cao không nhìn thấy cánh cổng Trung tâm, trên mái căn phòng tập chức năng còn vương mấy quả bóng nhỏ bị nước cuốn lên trên đó.
Ở khoảng sân trước, ông xã chị Liên cùng mấy người họ hàng dồn rác rưởi, đồ vật hư hỏng cùng bùn đất thành một đống to để đợi bên vệ sinh môi trường đến mang đi. Con trai chị Liên vừa cùng 4 nhân viên ở Bắc Cạn, cách Thái Nguyên khoảng 100 km, về giúp mẹ dọn dẹp khoảng sân sau, cào hót bùn đất đổ vào vườn, làm vệ sinh phòng tập chức năng,... Vợ chồng cô con gái ở Hà Nội cũng huy động bạn bè về giúp mẹ làm vệ sinh.
 |
Phòng tập chức năng, phòng bếp, nhà ăn, sân chơi phía sau vẫn còn ngổn ngang bùn và rác (Ảnh: Nguyên Khải). |
 |
Một nửa mái che sân chơi bị đổ sập. (Ảnh: Nguyên Khải). |
Bên trong mấy phòng học, cô giáo Tạ Hồng Nhung và cô giáo Đỗ Kim Nhung cùng với hai phụ huynh học sinh đang cọ rửa các bức tường. Cô Hồng Nhung cho biết: “Mặc dù nhà cửa của chúng em cũng cần phải dọn dẹp sau lũ nhưng chúng em vẫn phân công nhau luân phiên đến trung tâm làm vệ sinh môi trường, trước mắt tập trung làm sạch 3 phòng học để đến thứ Ba tuần sau có chỗ đón các cháu vào học”.
Anh Đặng Chí Kiên (phụ huynh cháu Đặng Vũ Minh Quang, 11 tuổi, đã theo học ở trung tâm 7 năm) cho biết, phải tháo ra làm sạch bùn đất các đầu dây điện trong ổ cắm trên tường thì mới đảm bảo không xảy ra cháy chập sau này. Ngoài ra cần phải thay mới toàn bộ các bóng đèn LED, bảo dưỡng toàn bộ từ trong ra ngoài quạt điện, tủ lạnh và máy giặt thì mới có thể sử dụng bình thường được...
 |
Quạt, máy giặt, các ổ điện cũng đọng bùn đất (Ảnh: Nguyên Khải). |
Chị Nguyễn Anh Thư (phụ huynh cháu Nguyễn Duy Hiếu, 14 tuổi, theo học tại trung tâm 10 năm) cho biết, việc tẩy rửa tốn khá nhiều công sức vì phải xoa xà phòng lên tường rồi dùng bàn chải cọ thì mới hết chất bẩn, đảm bảo không còn mùi tanh hôi, ngăn chặn nguồn gây bệnh cho các cháu sau này, nhưng lại rất thiếu nước sạch để cọ rửa.
“Trước mắt sẽ chỉ nhận con em của những gia đình quá bận không thể trông nom được vì phần lớn các cô giáo vẫn phải tham gia dọn dẹp, làm vệ sinh. Hơn nữa hiện nay cũng chưa mua được bàn ghế và dụng cụ học tập. Trung tâm cũng cố gắng đến cuối tuần sau sẽ chuẩn bị đầy đủ điều kiện để có thể đón tất cả các cháu đến học” – Giám đốc Phạm Thị Liên khẳng định.
 |
Một đoạn đường cách thành phố Thái Nguyên khoảng 40 km vẫn còn ngập sau, xa xa là chiếc xe tải bị chết máy từ mấy hôm trước (Ảnh: Nguyên Khải). |
 |
Nhân viên một cửa hàng bán đồ gia dụng đang cọ rửa hàng hóa (Ảnh: Nguyên Khải). |
 |
Xe ô tô xếp hàng đầy hai bên đường chờ cứu hộ, ước tính hàng chục nghìn chiếc xe ở thành phố bị ngâm nước (Ảnh: Nguyên Khải). |
 |
Một nhóm thanh niên đến từ Lào Cai để giúp làm vệ sinh đường phố (Ảnh: Nguyên Khải). |
Tin cuối cùng, chị Nguyễn Anh Thư vừa gọi điện báo cho tôi rằng, hôm 12/10 chị đã liên hệ được với một đoàn hỗ trợ gồm 70 người từ Phú Thọ đến với Trung tâm. Đoàn mang theo 2 xe bồn chở nước làm vệ sinh môi trường và tặng Trung tâm 1 tủ lạnh, 1 bếp ga, mì ăn liền, gạo cho các cháu khuyết tật. Ngoài ra đoàn hỗ trợ còn đến giúp làm vệ sinh cho một số điểm trường khác ở thành phố Thái Nguyên.
Mọi đóng góp của các nhà hảo tâm có lòng muốn giúp đỡ các cháu nhỏ khuyết tật tại Trung tâm Trợ giúp xã hội trẻ khuyết tật Thái Nguyên xin gửi về:
- Tài khoản 0021000568719, Ngân hàng Vietcombank, Tạp chí Sức khỏe Trẻ em
- Xin ghi rõ: Ủng hộ Trung tâm Trợ giúp xã hội trẻ khuyết tật Thái Nguyên.