Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành cùng lực lượng vũ trang và nhân dân. Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Nhà bia liệt sĩ trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, kính cẩn tưởng nhớ những người đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
 |
| Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đưa các liệt sĩ rời công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Nam Anh). |
Trong không khí trang nghiêm, các văn nghệ sĩ TP.HCM thể hiện hai ca khúc “Linh thiêng Việt Nam” và “Bài ca không quên”. Những giai điệu về sự hy sinh và lòng biết ơn góp phần tạo nên khoảnh khắc xúc động, gửi lời tri ân đến các anh hùng liệt sĩ.
 |
| 731 người con ưu tú từng nằm lại lòng đất ở công viên Lê Thị Riêng đã được đưa về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa). |
Sau lễ truy điệu, đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ di chuyển từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, trên hành trình dài khoảng 26 km. Hai bên đường, người dân mang theo Quốc kỳ, hoa cúc trắng, lặng lẽ đứng chờ đoàn xe đi qua. Những nhành hoa được nâng niu trên tay trở thành lời tiễn biệt giản dị mà sâu nặng của người ở lại.
 |
| Tổ quốc ghi công, nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc (Ảnh: Lê Trai). |
Có mặt trong dòng người tiễn đưa là những cựu chiến binh, người dân địa phương và đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên. Các bạn trẻ đứng trang nghiêm bên đường, cầm cờ và hoa trắng, bày tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đã hy sinh để đất nước có được hòa bình.
Trường THPT Marie Curie tổ chức cho khoảng 300 học sinh, giáo viên tham gia hoạt động này. Tại Trường Đại học Gia Định, hàng trăm sinh viên đăng ký tham gia tiễn đưa các liệt sĩ. Theo đại diện các nhà trường, đây là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với lịch sử dân tộc. Qua trải nghiệm thực tế, bài học về sự hy sinh và giá trị của hòa bình trở nên gần gũi, sâu sắc hơn với người trẻ.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, các nghi thức đưa hài cốt đến vị trí an táng, gấp Quốc kỳ và hạ huyệt được thực hiện trang nghiêm. Nhiều người dân, cựu chiến binh tiếp tục vào nghĩa trang thắp hương, tưởng nhớ các liệt sĩ.
 |
| Những phần mộ được phủ hoa đỏ, đặt cờ Tổ quốc và các lễ vật tri ân, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. |
Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, tổng số hài cốt được an táng trong đợt này là 731, gồm 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt được an táng chung trong một phần mộ tập thể. Đây là kết quả của hơn ba tháng tìm kiếm, khai quật và quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, với sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử, thông tin nhân chứng và khảo sát kỹ thuật.
Đằng sau kết quả ấy là sự bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ cùng sự chung sức của nhân dân. Trong suốt quá trình tìm kiếm, người dân cung cấp thông tin, hỗ trợ những suất ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ, đến dâng hương và dõi theo từng hài cốt, từng di vật được tìm thấy. Những việc làm thiết thực đã tiếp thêm động lực cho hành trình đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.
 |
| Người dân cùng các em học sinh cũng hòa mình vào dòng người trên đường Cách Mạng Tháng 8 để tiễn các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng (Ảnh: Hữu Khoa). |
Cùng với công tác quy tập, việc xác định danh tính các liệt sĩ tiếp tục được triển khai. Giám định ADN và đối chiếu dữ liệu là cơ sở quan trọng để tìm lại tên cho những người đã ngã xuống, đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.
Cuộc tiễn đưa sáng 14/10 thể hiện lòng thành kính của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Từ những nhành hoa trắng bên đường đến nén hương tại nghĩa trang, tình cảm tri ân được gửi gắm bằng những hành động cụ thể, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng hòa bình và gìn giữ ký ức về những người đã làm nên hòa bình ấy.