Đêm nhạc hội Khai Niên 2026: WANDERIA được triển khai với hai nội dung là phần Lễ và phần Hội. Phần Lễ mở màn với giai điệu đầy tự hào đến từ dàn hợp xướng của ca khúc “Made in Việt Nam”, tạo bước đệm ấn tượng cho chuỗi tiết mục đặc sắc.
 |
| “Made in Việt Nam” được cất lên đầy tự hào tới từ dàn hợp xướng Khai Niên 2026.(Ảnh: BTC) |
Tiếp nối không khí của phần Hội, phần Lễ được dẫn dắt qua ba chương lần lượt là Eloria, Valeria và Astralis. Sự kết hợp này đã đưa khán giả bước vào hành trình khám phá bữa tiệc đa giác quan tại “WANDERIA”.
 |
| Đắm chìm trong không gian đầy nghệ thuật tại sân khấu Khai Niên 2026. (Ảnh: BTC) |
Chương một với tên gọi “Eloria” mở đầu bằng tiết mục múa “Liễu yếu đào tơ” nhịp nhàng và uyển chuyển, góp phần tô điểm cho bức tranh đa sắc của “WANDERIA”. Không gian âm nhạc tiếp tục khi giai điệu ca khúc “Thành phố phía Đông” cất lên qua giọng hát nội lực nhưng đầy cảm xúc, tiếp nối với những bước nhảy đầy cuốn hút của bài nhảy “Đẩy xe bò” lan tỏa tinh thần vui tươi vui, gần gũi đến với khán giả.
 |
| Khai Niên 2026: WANDERIA kể chuyện tuổi trẻ qua những gam màu nghệ thuật đặc biệt |
Ngoài ra, màn trình diễn “A Little Dream of Me K46” do các bạn sinh viên Khoá 46 Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học thể hiện đã mang đến những cảm xúc vô cùng lắng đọng. Tiết mục gửi gắm thông điệp ý nghĩa về hành trình theo đuổi đam mê, nơi mỗi sinh viên tự tin viết nên câu chuyện thanh xuân rực rỡ của riêng mình dưới giảng đường đại học.
 |
| “A little dream of me K46” mang đến thông điệp đầy ý nghĩa. (Ảnh: BTC) |
Bước sang chương hai “Valeria”, bầu không khí càng thêm bùng nổ với loạt tiết mục tràn đầy năng lượng. Giai điệu sôi động của “Sticky” nhanh chóng khuấy đảo khán phòng nhờ những bước nhảy dứt khoát cùng thần thái đầy tự tin. Điểm nhấn của chương nằm ở điệu múa “Ngược gió” đầy cảm xúc, tái hiện lại hành trình vươn lên khẳng định bản thân của thế hệ trẻ.
 |
| Tài năng của các sinh viên tỏa sáng trên sân khấu Khai Niên 2026. (Ảnh: BTC) |
Đến với chặng cuối của hành trình, chương “Astralis” đưa đêm nhạc đến cao trào với giai điệu của “Mưa vội phóng”, kết hợp cùng hai màn trình diễn vũ đạo “Let Me Go” và “Đi đu đưa đi”, tất cả đã tạo nên một cuộc phiêu lưu đầy thú vị qua những trải nghiệm âm nhạc đa dạng.
 |
| Hòa mình trong những giai điệu cuối cùng của Khai Niên 2026. (Ảnh: BTC) |
Đằng sau những giây phút tỏa sáng trên sân khấu là quá trình tập luyện và nỗ lực hết hình của các thành viên trong Ban Tổ chức. Chia sẻ về quá trình hoàn thiện cho các tiết mục, Phó Ban Văn nghệ, Trưởng Đội Múa - chị Nguyễn Diệu Huyền cho biết: “Các thành viên Ban Văn nghệ đã dành nhiều thời gian để thống nhất ý tưởng, tập luyện và hoàn thiện các tiết mục. Dù đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, áp lực nhưng mọi người vẫn luôn hỗ trợ, động viên nhau cố gắng để có những tiết mục chỉn chu gửi đến khán giả”.
 |
| Khán phòng biến thành bầu trời sao lung linh khi hàng trăm ánh đèn flash đồng loạt thắp sáng, tạo nên khoảnh khắc đầy cảm xúc. (Ảnh: BTC) |
Đêm nhạc Khai Niên 2026: WANDERIA khép lại thành công với sự ủng hộ nhiệt tình đến từ các khán giả. Hơn cả một đêm diễn nghệ thuật, chương trình còn là cầu nối để sinh viên giao lưu, kết nối và lưu giữ những kỉ niệm đáng nhớ trong hành trình thanh xuân tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.