Tăng hàng trăm nghìn thành viên trong vài ngày
Theo những hình ảnh được ghi nhận ngày 28/9/2026, nhóm “Con ghét bố mẹ” được thiết lập ở chế độ công khai, bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy, xem danh sách thành viên và đọc các nội dung được đăng tải. Phần giới thiệu của nhóm ghi đây là nơi để thành viên “tâm sự, bày tỏ những nỗi buồn trong gia đình khi bạn ghét bố mẹ”. Nhóm được tạo từ ngày 17/1/2021 nhưng chỉ thực sự thu hút sự chú ý đặc biệt trong những ngày cuối tháng 9/2026.
Tại thời điểm ghi nhận, nhóm có khoảng 59.000 thành viên, tăng hơn 28.000 thành viên chỉ trong một tuần. Hoạt động trong nhóm cũng ở mức rất cao, với 744 bài viết mới trong một ngày. Ngày 28/9, nhóm có khoảng 58.000 thành viên. Đến ngày 30/9, con số đã vượt 194.000 người, tức tăng hơn ba lần chỉ sau hai ngày. Sang ngày 1/10, cộng đồng này đã tiến sát mốc 300.000 thành viên.
 |
| Hình ảnh nhóm Facebook “Con ghét bố mẹ” với lượng thành viên tăng nhanh trong những ngày cuối tháng 9/2026. |
Đây là tốc độ phát triển bất thường đối với một nhóm đã tồn tại nhiều năm. Dù một phần thành viên mới có thể tham gia vì tò mò, muốn theo dõi tranh luận hoặc tìm hiểu tâm lý người trẻ, quy mô gia tăng đột biến vẫn cho thấy sức lan truyền rất mạnh của những nội dung mang màu sắc bất mãn, xung đột và đối đầu trong gia đình.
Tên gọi gây sốc cũng có thể trở thành yếu tố kích thích sự tò mò. Khi một hội nhóm được chia sẻ rộng rãi, thuật toán của nền tảng tiếp tục đề xuất nội dung đến nhiều người hơn. Mỗi lượt bình luận, tranh cãi hay chia sẻ, kể cả với mục đích phản đối, đều có thể khiến cộng đồng này được khuếch tán mạnh hơn.
Từ nơi tâm sự đến “buồng vọng” cảm xúc tiêu cực
Quan sát nội dung cho thấy các bài viết trong nhóm không hoàn toàn giống nhau. Có thành viên kể về áp lực học tập, bị so sánh với “con nhà người ta”, bị kiểm soát điện thoại, bị ngăn cản chuyện tình cảm hoặc không được tôn trọng lựa chọn cá nhân. Một số bài viết bắt nguồn từ những xung đột thường ngày giữa cha mẹ và con cái. Số khác phản ánh những tổn thương kéo dài, cách giáo dục bằng xúc phạm, áp đặt hoặc bạo lực. Vì vậy, không thể chỉ nhìn vào tên nhóm rồi quy kết tất cả người tham gia là những đứa trẻ “bất hiếu” hay “vô ơn”.
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nằm ở cách cảm xúc tiêu cực được tiếp nhận và khuếch đại. Khi một người trẻ đang giận dữ đăng bài, những bình luận đồng cảm thiếu tỉnh táo có thể khiến các em tin rằng mâu thuẫn của mình không thể giải quyết, cha mẹ hoàn toàn sai và đối đầu là lựa chọn duy nhất.
 |
| |
Trong môi trường mạng xã hội, “buồng vọng” được hiểu là một không gian khép kín, nơi người dùng thường xuyên tiếp xúc với những quan điểm và cảm xúc giống nhau. Khi sự bất mãn, giận dữ hoặc tổn thương liên tục được nhắc lại và hưởng ứng, người tham gia có thể dần tin rằng đó là cách nhìn duy nhất hoặc phổ biến nhất. Những góc nhìn cân bằng và giải pháp đối thoại vì thế ít có cơ hội xuất hiện. Việc liên tục đọc những câu chuyện có cùng màu sắc bất mãn có thể tạo ra một môi trường như vậy. Một suy nghĩ bộc phát như “con ghét bố mẹ”, nếu nhận được hàng trăm lượt hưởng ứng, rất dễ được củng cố thành thái độ kéo dài, đặc biệt với trẻ đang trong độ tuổi hình thành nhân cách và chưa có đầy đủ kỹ năng kiểm soát cảm xúc.
Không phải lời khuyên nào trong một nhóm công khai cũng xuất phát từ người có chuyên môn hoặc thiện chí. Bên cạnh những bình luận an ủi, phân tích hai chiều, có thể xuất hiện ý kiến kích động trẻ chống đối, bỏ nhà, cắt đứt quan hệ, trả đũa người thân hoặc đưa ra quyết định cực đoan trong lúc mất bình tĩnh. Đáng chú ý, nhiều người lựa chọn đăng bài ẩn danh nhưng lại kể khá chi tiết về tuổi, trường học, hoàn cảnh gia đình, nơi ở và những mâu thuẫn riêng tư. Những dữ liệu tưởng như rời rạc có thể bị kẻ xấu thu thập, nhận diện hoặc lợi dụng để tiếp cận trẻ khi các em đang tổn thương và cần được an ủi.
Không gian công khai với hàng trăm nghìn thành viên vì thế không phải một “phòng tham vấn” an toàn. Người đọc không biết người bình luận là ai, có năng lực gì và mục đích thực sự khi tiếp cận một trẻ đang bất ổn.
Không thể giải quyết bằng cấm đoán và mạt sát
Sự xuất hiện của một nhóm mang tên “Con ghét bố mẹ” có thể khiến nhiều phụ huynh tổn thương, tức giận hoặc cảm thấy công sức nuôi dưỡng con bị phủ nhận. Tuy nhiên, việc người lớn tràn vào nhóm để chỉ trích, mạt sát hoặc gắn nhãn người trẻ là “bất hiếu” có thể làm khoảng cách giữa hai thế hệ sâu sắc hơn.
Một số phụ huynh tham gia nhóm với mong muốn lắng nghe và tìm hiểu những điều con mình có thể không nói ở nhà. Nhưng cũng có những người phản ứng gay gắt, khiến các thành viên trẻ tiếp tục chuyển sang đăng ẩn danh, xóa bài hoặc tìm đến những cộng đồng kín hơn.
Nếu cha mẹ chỉ tập trung truy tìm con có tham gia nhóm hay không, kiểm tra điện thoại hoặc yêu cầu con rời nhóm ngay lập tức, trẻ có thể coi đó là thêm một bằng chứng cho thấy mình không được tôn trọng. Các em vẫn có thể tiếp tục theo dõi nội dung bằng tài khoản khác nhưng không còn chia sẻ với gia đình.
Điều phụ huynh cần quan tâm không chỉ là con có ở trong nhóm hay không, mà là vì sao con cảm thấy dễ nói với người lạ hơn với cha mẹ. Đằng sau từ “ghét” đôi khi là cảm giác bị tổn thương, không được công nhận, không có quyền giải thích hoặc luôn bị phủ định trước khi kịp nói hết suy nghĩ.
Mạng xã hội không tạo ra toàn bộ mâu thuẫn gia đình, nhưng có thể khoét sâu những mâu thuẫn vốn đã tồn tại. Khi đối thoại trong gia đình bị đứt gãy, một cộng đồng trực tuyến dễ trở thành nơi thay thế, dù những lời khuyên tại đó chưa chắc đúng đắn và an toàn.
Tốc độ xuất hiện của những nguy cơ trên môi trường mạng có thể nhanh hơn khả năng kiểm soát của người lớn. Vì vậy, gia đình và nhà trường cần trang bị cho trẻ kỹ năng số, khả năng nhận diện nội dung tiêu cực và biết tìm kiếm sự trợ giúp phù hợp, thay vì chỉ ngăn cấm trẻ sử dụng Internet.
Phụ huynh cần làm gì trước làn sóng này?
Trước hết, cha mẹ cần bình tĩnh trò chuyện với con bằng những câu hỏi mở như: “Dạo này con có điều gì khó nói với bố mẹ không?”, “Có điều gì bố mẹ làm khiến con cảm thấy bị tổn thương?” hoặc “Nếu được thay đổi một điều trong gia đình, con muốn thay đổi điều gì?”.
Khi con chia sẻ, phụ huynh nên nghe hết câu chuyện trước khi phân tích đúng sai. Việc lắng nghe không đồng nghĩa với chấp nhận mọi đòi hỏi của trẻ, mà là tạo điều kiện để trẻ nói ra cảm xúc trong một không gian an toàn.
Cha mẹ cũng cần hướng dẫn con phân biệt giữa cảm xúc và hành động. Trẻ có quyền buồn, giận hoặc thất vọng về cha mẹ, nhưng không nên vì thế mà xúc phạm, công khai thông tin riêng tư của gia đình hay làm theo những lời kích động từ người lạ.
Nếu phát hiện con đăng bài trong nhóm, phụ huynh không nên chụp lại để bêu riếu, đe dọa hoặc trừng phạt ngay. Cách phản ứng gay gắt có thể khiến trẻ xóa dấu vết và thu mình hơn. Điều quan trọng là tìm hiểu nội dung con chia sẻ có phản ánh nguy cơ bạo lực, trầm cảm, tự làm hại bản thân, bỏ nhà hay bị người lạ tiếp cận hay không.
Khi trẻ có biểu hiện mất ngủ kéo dài, thu mình, thường xuyên nói rằng không muốn sống, muốn bỏ nhà hoặc có hành vi tự gây tổn thương, gia đình cần tìm đến chuyên gia tâm lý, cơ sở y tế hoặc Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để được hỗ trợ.
Về phía nền tảng và quản trị viên, một cộng đồng có số lượng lớn thành viên trẻ cần được kiểm duyệt chặt chẽ. Những nội dung kích động bạo lực, hướng dẫn bỏ nhà, tự làm hại bản thân, công khai dữ liệu riêng tư hoặc dụ dỗ trẻ liên hệ riêng phải được phát hiện, gỡ bỏ và báo cáo kịp thời.
Sự tăng trưởng của nhóm “Con ghét bố mẹ” không nên được nhìn đơn giản như một trào lưu gây sốc, càng không thể dùng để kết luận cả một thế hệ đang quay lưng với gia đình. Nhưng việc hàng trăm nghìn tài khoản nhanh chóng tập trung quanh một chủ đề tiêu cực là lời cảnh báo rõ ràng về khoảng trống đối thoại giữa cha mẹ và con cái.
Muốn ngăn những suy nghĩ lệch lạc lan rộng, phụ huynh không thể chỉ yêu cầu đóng nhóm hoặc cấm con lên mạng. Điều quan trọng hơn là xây dựng một gia đình nơi trẻ được nói, được lắng nghe và được hướng dẫn cách giải quyết bất đồng. Khi con có thể tìm thấy sự thấu hiểu trong chính ngôi nhà của mình, những cộng đồng tiêu cực trên mạng sẽ khó trở thành nơi duy nhất để các em tìm kiếm sự đồng cảm.