Thứ Tư, 09/04/2025 14:33 (GMT+7)

Ấm áp “bữa cơm cho em”

(SKTE) - Giữa núi rừng biên giới xa xôi, nơi những bữa cơm của trẻ nhỏ thường rất đạm bạc thì hôm nay, 60 em học sinh tại điểm Trường Mầm non Na Cáng (Trường Mầm non Na Ngoi 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đã có một bữa ăn đặc biệt, tràn đầy tình yêu thương, đầy dinh dưỡng.
Ảnh đại diện tin bài

Bữa cơm đó xuất phát từ Chương trình "Bữa cơm cho em" do cán bộ, đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 4 (Quân khu 4) phối hợp tổ chức; không chỉ mang đến những bữa ăn đủ dưỡng chất mà còn là sự sẻ chia, yêu thương và trách nhiệm đối với thế hệ tương lai.

Để mang đến cho các em nhỏ những bữa ăn ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, hội viên hội phụ nữ cùng các đoàn viên thanh niên đã dành nhiều thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng. Các nguyên liệu được chọn lựa kỹ càng, các món ăn được chế biến có hương vị hấp dẫn và hợp khẩu vị trẻ nhỏ. Mỗi khâu từ sơ chế, nấu nướng đến chia suất đều được thực hiện tận tâm, chu đáo với sự phối hợp của các cô giáo, nhà trường.

 
Các em nhỏ điểm Trường Mầm non Na Cáng (Trường Mầm non Na Ngoi 2) hào hứng với “Bữa cơm cho em”. Ảnh: HOÀNG CÔNG  

Mỗi suất ăn gồm: Cơm trắng dẻo, canh rau xanh, thịt băm nấu nước, thịt băm rang khô, xúc xích rán, đùi gà rán kiểu KFC và một đĩa phồng tôm rán trên mỗi mâm dành cho bốn em nhỏ. Ngoài ra, mỗi bé còn được thưởng thức một cốc trà sữa thơm ngon. Những món ăn này có thể không quá xa lạ với nhiều trẻ em ở thành phố, nhưng với các em nhỏ vùng biên giới Na Ngoi, đây thực sự là một trải nghiệm mới mẻ và đáng nhớ.

Lần đầu tiên tại điểm trường vùng biên giới, các em được thưởng thức những món ăn ngon và hấp dẫn như thế. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt háo hức của các em khi cầm trên tay miếng đùi gà rán, nhấp môi ly trà sữa đã nói lên tất cả niềm hạnh phúc. Em Xồng Y Tuyết, học sinh của trường vui mừng bộc bạch: “Con chưa bao giờ được ăn ngon như hôm nay, con thích món đùi gà rán nhất!”.

Không chỉ các em học sinh mà thầy cô giáo tại điểm Trường Mầm non Na Cáng cũng vô cùng xúc động trước sự quan tâm của các hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên Đoàn KT-QP 4. Cô giáo Phạm Thị Khanh, giáo viên nhà trường bày tỏ: “Nhà trường rất biết ơn sự quan tâm của các cô, các chú bộ đội và trí thức trẻ tình nguyện. Đây không chỉ là bữa ăn ngon mà còn là sự động viên, khích lệ to lớn giúp các em học sinh có thêm niềm vui và động lực đến trường mỗi ngày”.

Chương trình "Bữa cơm cho em" được thực hiện bằng nguồn kinh phí đóng góp từ hội viên, đoàn viên thanh niên và sự ủng hộ của Đội xây dựng (Đoàn KT-QP 4)-đơn vị phụ trách địa bàn. Đây là sự chung tay đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn góp phần giáo dục tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương đối với trẻ em vùng khó khăn.

Trung tá Hoàng Văn Trung Công, Bí thư Chi đoàn cơ sở Đoàn KT-QP 4, khẳng định: “Chương trình sẽ không dừng lại ở lần này mà sẽ được duy trì trong thời gian tới. Chúng tôi mong muốn mang đến cho các em nhiều bữa ăn ngon hơn, giúp các em có thêm động lực học tập, phát triển tốt hơn, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Hoàng Thái (Báo QĐN)
Hướng tới Tháng cao điểm vì người nghèo Thắp lên hy vọng từ những ngôi nhà đại đoàn kết
Hướng tới Tháng cao điểm vì người nghèo: Thắp lên hy vọng từ những ngôi nhà đại đoàn kết

Những năm qua, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tích cực vận động, kết nối và huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho người nghèo. Từ Quỹ Vì người nghèo, nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực được triển khai như xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, trao tặng quà, phương tiện sản xuất, chăm lo học tập và khám, chữa bệnh...

Tiếp sức học sinh U Minh đến trường
Tiếp sức học sinh U Minh đến trường

Sáng 6/10, UBND xã U Minh, tỉnh Cà Mau, phối hợp với nhà tài trợ tổ chức chương trình “Tiếp bước đến trường”, trao tặng xe đạp, tập vở và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đà Nẵng Các chùa mang yêu thương đến những bản làng vùng cao
Đà Nẵng: Các chùa mang yêu thương đến những bản làng vùng cao

Những ngày vừa qua, các chùa Minh Đức, Tân Bình, Phước Hiệp (TP.Đà Nẵng) phối hợp cùng các nhóm thiện nguyện Hoa Vô Ưu, Hoa Hướng Dương đã tổ chức chương trình “Trung thu cho em và tiếp sức vùng cao”, hướng đến trẻ em và những gia đình còn nhiều khó khăn nơi vùng núi.

Bài học nhớ đời
Bài học nhớ đời

Năm 1973, tôi là sinh viên Y3. Hôm ấy là buổi đầu tiên đi lâm sàng ở khoa Ung thư Bệnh viện Bình Dân.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116