Chủ Nhật, 09/03/2025 14:18 (GMT+7)

Hà Anh Tuấn tiếp tục quyên góp 4 tỷ đồng cho từ thiện

Hành động của Hà Anh Tuấn nhận được 'mưa lời khen' từ khán giả trong đêm live concert tối 8/3.
Ảnh đại diện tin bài

Nam Vương Ngô Hoàng Phi Việt: Tôi tin rằng, khi chúng ta cho đi bằng sự chân thành, điều ta nhận lại là vô giá!Á Hoàng Doanh nhân Việt Nam Đặng Ánh Tuyết: Mọi sai lầm đều là bài học quý giá!Á Hậu Nguyễn Cẩm Vân: Tôi biết ơn những thử thách!

Tối 8/3, Hà Anh Tuấn đã tổ chức live concert Sketch A Rose tại TP HCM. Đây là chuỗi concert được Hà Anh Tuấn và ê-kíp ấp ủ thời gian dài, từng diễn ra thành công ở những nhà hát biểu tượng của thế giới là Esplanade Concert Hall (Singapore) và Sydney Opera House (Australia).

Trong đêm đầu tiên tại TP HCM, bên cạnh những ca khúc đã làm nên thương hiệu Hà Anh Tuấn, những sáng tác mới trong album Sketch A Rose, sự xuất hiện của huyền thoại dương cầm Yiruma thì Hà Anh Tuấn còn "đánh úp" khán giả bằng việc thông báo sẽ nhận nuôi 25 trẻ em mồ côi sau đại dịch Covid-19.

 

 

Hà Anh Tuấn nói anh biết ơn mảnh đất Sài Gòn đã cho anh nhiều trải nghiệm. "Vì thế, hôm nay, Tuấn đại diện cho khán giả của Sketch A Rose, khán giả của Hà Anh Tuấn gửi 4 tỷ đồng để nuôi 25 em nhỏ đến năm 2039", Hà Anh Tuấn chia sẻ trên sân khấu đêm live concert.

Theo đó, số tiền 4 tỷ đồng sẽ được Hà Anh Tuấn dùng để nuôi 25 em nhỏ trong vòng 14 năm tới, đến năm 2039. Hành động của Hà Anh Tuấn đã nhận được lời khen của khán giả. 

 

Đây không phải là lần đầu tiên Hà Anh Tuấn làm thiện nguyện. Trước đó, hồi tháng 5/2021, Hà Anh Tuấn cùng những người bạn đã ủng hộ Bắc Giang 1 tỷ đồng chống dịch COVID-19, 500 triệu cho Quỹ vaccine.

Đến năm 2023, Hà Anh Tuấn cùng những người bạn tiếp tục hỗ trợ 4 tỷ đồng cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly để chương trình tiếp tục triển khai các hoạt động tìm kiếm, đoàn tụ trong ít nhất 2 năm. Đến năm 2024, Hà Anh Tuấn tiếp tục quyên góp 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt do bão Yagi gây ra.

Nhật Minh
Những trái tim thiện nguyện chung một nhịp cầu
Những trái tim thiện nguyện chung một nhịp cầu

(SKTE) - “Từ khi còn bé thơ tôi đã nằm lòng những lời dạy của ông bà ba mẹ, con người sống phải có lòng nhân ái, biết yêu thương lẫn nhau, nếu chúng ta may mắn có cuộc sống hạnh phúc đủ đầy thì nên biết chia sẻ và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Đặc biệt là đối với trẻ em, như những búp non trên cành, cần lắm, cần nhiều hơn sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương”.

Tôi có thể làm việc Lời khẳng định của Người tự kỷ
Tôi có thể làm việc: Lời khẳng định của Người tự kỷ

(SKTE) - Sự kiện “Tôi có thể làm việc” diễn ra ngày 11/4 để chũng ta cùng chia sẻ, thấu cảm và chỉ dẫn cho những người bạn nhỏ tự kỷ. Các bạn tự kỷ cần sự yêu thương, chăm sóc của gia đình, thày cô và toàn xã hội và những cơ hội để khẳng định giá trị bản thân, để họ tự hào nói rằng “Tôi có thể làm việc!” - Đó là lời khẳng định của những người đặc biệt, những bạn tự kỷ tự vươn lên, hoà nhập cuộc sống.

Nghệ nhân Ưu tú Phạm Hồng Quang Giữ lửa văn hóa tâm linh, chắp cánh yêu thương cho trẻ em kém may mắn
Nghệ nhân Ưu tú Phạm Hồng Quang: Giữ lửa văn hóa tâm linh, chắp cánh yêu thương cho trẻ em kém may mắn

(SKTE) - Không chỉ được biết đến là người gắn bó nhiều năm với việc gìn giữ và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Nghệ nhân Ưu tú Phạm Hồng Quang còn được cộng đồng nhắc đến như một tấm gương giàu lòng nhân ái, luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật và những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116