Thứ Ba, 15/09/2026 06:27 (GMT+7)

‘Hẹn em ở trường’- Gửi thư động viên, trao hỗ trợ cho bệnh nhi

“Hẹn em ở trường” kêu gọi cộng đồng gửi lời động viên đến bệnh nhi, với mỗi lượt tham gia hợp lệ, ILA đóng góp 200.000 đồng hỗ trợ viện phí.
Ảnh đại diện tin bài

Với mỗi lá thư gửi về chương trình “Hẹn em ở trường”, ILA đóng góp 200.000 đồng hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhi. Ảnh: ILA

Diễn ra từ ngày 31/8 đến 30/9/2026, “Hẹn em ở trường” được ILA khởi xướng nhân mùa tựu trường, khi nhiều em nhỏ háo hức trở lại lớp học thì có những em phải tạm xa thầy cô, bạn bè để dành thời gian điều trị.

Khi yêu thương trở thành hành động

Thầy Jonathan Bird, Giám đốc Đào tạo, Tổ chức Giáo dục ILA Việt Nam, chia sẻ: “Hẹn em ở trường” bắt đầu từ một mong muốn rất giản dị: đồng hành cùng các bệnh nhi trong hành trình điều trị, để các em biết rằng mình luôn được quan tâm và chờ đón ngày trở lại trường.

Những lá thư, bức tranh, bản thu âm hay video được cộng đồng gửi đến chương trình sẽ được ILA tập hợp và trao đến các em nhỏ. Mỗi lời hỏi thăm, động viên là một cách để các em cảm nhận rằng trong những ngày phải tạm xa trường lớp, mình vẫn được nhớ đến và có nhiều người đồng hành.

BS CKI Đặng Thanh Hào, Bí thư đoàn - Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu TPHCM, cho biết mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 4.000 - 5.000 bệnh nhân ung thư, trong đó có nhiều bệnh nhi. Theo bác sĩ Hào, những chương trình như "Hẹn em ở trường" của ILA là nguồn động viên tinh thần để bệnh nhi và gia đình có thêm nghị lực chiến đấu, vượt qua bệnh tật.

“Với ILA, giáo dục không chỉ giúp các em học thêm kiến thức, mà còn nuôi dưỡng sự quan tâm, lòng thấu cảm và tinh thần sẻ chia. Chúng tôi tin rằng những hành động dù nhỏ, khi được nhiều người cùng chung tay, cũng có thể tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng”, thầy Jonathan Bird chia sẻ.

Ước mơ của những “chiến binh nhí” và một cuộc hẹn cần cộng đồng chung tay

Ở Bệnh viện Ung bướu TPHCM, đằng sau mỗi bệnh nhi là một câu chuyện đầy xúc động.

Bé An Nhiên (phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) mới 9 tuổi nhưng đã có 5 năm điều trị ung thư u nguyên bào thần kinh. 5 năm tuổi thơ của em gắn với những đợt hóa trị, xạ trị, phẫu thuật và những lần nhập viện. Căn bệnh giờ đã di căn vào xương, khiến thân hình em nhỏ bé, yếu ớt hơn nhiều so với tuổi. Thế nhưng, sau những cơn đau, cô bé vẫn giữ trong mình một nghị lực khiến người đối diện không khỏi xúc động. Hỏi về điều ước, An Nhiên không nói đến đồ chơi, chuyến đi hay những món quà. Em chỉ mong một điều mà với nhiều đứa trẻ khác vốn rất đỗi bình thường.

 Bé An Nhiên chỉ mong chữa khỏi bệnh để được tiếp tục đi học. Ảnh: N.H

“Con thích đi học, thích đến trường với các bạn. Con chỉ mong không còn bệnh nữa thôi, con không muốn bị đau nữa…”, em nhỏ nhẹ. Một câu nói ngắn, nhưng phía sau đó là cả một tuổi thơ đã phải đi qua quá nhiều đau đớn.

Mẹ An Nhiên, chị Trần Thị Thủy Ly, đã có 5 năm đồng hành cùng con trong cuộc chiến chống lại căn bệnh hiểm nghèo, nhớ như in ngày con gái mới 4 tuổi kêu đau bụng. Khi ấy, chị từng nghĩ “con giỡn” nhưng rồi những lần cấp cứu, những cuộc thăm khám và cuối cùng là tin dữ: con mắc ung thư. Có những thời điểm khối u “ngưng phát triển”, gia đình An Nhiên tưởng như đã có thể thở phào. Nhưng rồi căn bệnh tái phát, nghiệt ngã hơn khi di căn vào xương.

Gia đình phải thuê trọ ở phường Bình Hưng Hòa. Chồng chị là người duy nhất đi làm, còn chị dành toàn bộ thời gian chăm con. Cuộc sống của cả nhà gần như chỉ xoay quanh bệnh viện và những đợt điều trị.

Nhìn cô con gái nhỏ, chị Ly nghẹn ngào cho biết chi phí điều trị rất tốn kém, chị chỉ mong có thêm sức lực, thêm hy vọng và nhận thêm sự hỗ trợ từ cộng đồng để cùng con đi tiếp chặng đường còn dài để điều trị bệnh phía trước.

Trong khi đó, Hoàng Phúc, cậu bé 12 tuổi, vừa phát hiện mắc u não tuyến tùng. Phúc từng là một cậu bé hoạt bát, nhanh nhẹn. Em có một ước mơ rất đẹp là trở thành bác sĩ để “chữa bệnh cứu người”. Nhưng căn bệnh ung thư tuyến tùng đến quá bất ngờ, khiến em đau đầu, nôn ói rồi hôn mê. Cả gia đình vốn đang sống yên bình tại Phú Quốc (tỉnh An Giang) phải vào TPHCM để điều trị bệnh cho Phúc.

 Bị u não tuyến tùng khiến cuộc sống của Phúc và gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: ILA

Mẹ em, chị Lý Phú Diệu, vừa kể chuyện vừa không kìm được nước mắt khi con thì mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình kinh tế khó khăn và cả nhà giờ phải trọ lại TPHCM để chữa bệnh cho con.

“Con tôi còn quá nhỏ, ước mơ của con thật đẹp nhưng tôi lo sợ bệnh tật có thể khiến cho ước mơ đó thành dang dở. Tôi chỉ mong mình có thể gánh nỗi đau cho con”, chị Diệu nghẹn ngào.

Thế nhưng, giữa những ngày tháng tưởng như chỉ toàn nước mắt ấy, Phúc vẫn giữ một niềm tin khiến người lớn phải xúc động. “Từ hôm bị bệnh đến giờ con chỉ mới phải nghỉ học 2 tuần thôi. Giờ con sẽ điều trị tích cực để sau này thành bác sĩ”, cậu bé với chiếc đầu lởm chởm tóc vừa cạo để phẫu thuật khó nhọc nói. Cậu bé vẫn nghĩ về trường lớp, về tương lai, về chiếc áo blouse trắng mà em mong một ngày sẽ được khoác lên người.

Với những đứa trẻ như An Nhiên và Hoàng Phúc, trường học không chỉ là nơi để học mà còn là một phần của cuộc sống bình thường mà các em đang mong ngày trở lại. Vì thế, “Hẹn em ở trường” cũng là lời mời cộng đồng cùng góp một phần nhỏ để tiếp thêm niềm vui và sự động viên cho hành trình trở lại trường của các em.

Phương Nhi (giaoducthoidai.vn)
Đà Nẵng Các chùa mang yêu thương đến những bản làng vùng cao
Đà Nẵng: Các chùa mang yêu thương đến những bản làng vùng cao

Những ngày vừa qua, các chùa Minh Đức, Tân Bình, Phước Hiệp (TP.Đà Nẵng) phối hợp cùng các nhóm thiện nguyện Hoa Vô Ưu, Hoa Hướng Dương đã tổ chức chương trình “Trung thu cho em và tiếp sức vùng cao”, hướng đến trẻ em và những gia đình còn nhiều khó khăn nơi vùng núi.

Bài học nhớ đời
Bài học nhớ đời

Năm 1973, tôi là sinh viên Y3. Hôm ấy là buổi đầu tiên đi lâm sàng ở khoa Ung thư Bệnh viện Bình Dân.

Đề xuất mốc 18 tuổi cho người thân, 25 tuổi với người ngoài
Đề xuất mốc 18 tuổi cho người thân, 25 tuổi với người ngoài

SKTE - Nhằm bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần của người hiến và ngăn ngừa nạn mua bán tạng, Bộ Y tế vừa đề xuất quy định mới: Người từ đủ 18 tuổi chỉ được hiến bộ phận cơ thể cho thành viên gia đình, và phải từ đủ 25 tuổi nếu hiến cho người không cùng huyết thống.

“Ươm mầm nhân ái” lần thứ hai Tiếp nối hành trình yêu thương
“Ươm mầm nhân ái” lần thứ hai: Tiếp nối hành trình yêu thương

(SKTE) - Tiếp nối những kết quả từ chương trình lần thứ nhất, Tạp chí Sức khỏe trẻ em chính thức phát động Chương trình “Ươm mầm nhân ái” lần thứ hai, nhằm tôn vinh những tấm lòng thiện nguyện, kết nối các nguồn lực xã hội và lan tỏa yêu thương đến trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chung tay mang mùa Trung thu ấm áp đến trẻ em khuyết tật
Chung tay mang mùa Trung thu ấm áp đến trẻ em khuyết tật

(SKTE) - Ngày 23/9, Đoàn Du lịch Tâm linh Ruby do bà Bùi Thị Hồng Ngọc làm Trưởng đoàn, cùng các nhà hảo tâm tham dự chương trình “Trao gửi yêu thương – Trung thu ấm tình 2026” do Tạp chí Sức khỏe Trẻ em tổ chức tại Trung tâm Vì sự phát triển ngôn ngữ và giáo dục trẻ điếc C5, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam sẻ chia yêu thương với trẻ em khuyết tật
Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam sẻ chia yêu thương với trẻ em khuyết tật

(SKTE) - Ngày 23/9/2026, nhân dịp Tết Trung thu, Trung tâm Hướng nghiệp nhân đạo và Hỗ trợ trẻ em khuyết tật Việt Nam (Trung tâm Hướng nghiệp nhân đạo) phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục CHIC (Trung tâm CHIC) ở Đông Anh Hà Nội.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116