Hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025, hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2025, cũng nhân dịp Tết thiếu nhi (1/6), trong tuần đầu tháng 6 vừa qua, Hội đồng hương Sinh viên Thái Nguyên tại Hà Nội phối hợp với Đoàn thanh niên Thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn, Bắc Kạn, -nay là tỉnh Thái Nguyên), đã tổ chức chương trình tình nguyện, giao lưu văn nghệ “Nắng ấm vùng cao”. Nhằm phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, mang yêu thương, chia sẻ đến với các hoàn cảnh còn khó khăn ở vùng sâu, vùng xa ở địa bàn, nhất là đối với các em nhỏ học sinh, các cháu thiếu niên nhi đồng.
 |
Thực hiện lắp đèn đường tại địa bàn Tổ dân phố Cốc Bái, thị trấn Nà Phặc. (Ảnh: K-Trang) |
 |
Đoàn tình nguyện trao tặng Công trình Thanh niên “Thắp sáng làng quê”
cho Tổ dân phố Cốc Bái, Thị trấn Nà Phặc.
|
Trong chuỗi hoạt động của chương trình “Nắng ấm vùng cao”, Hội đồng hương sinh viên Thái Nguyên tại Hà Nội đã thực hiện trao tặng công trình thanh niên “Thắp sáng làng quê” – một dự án lắp đặt hệ thống đèn đường dài 2km tại Tổ dân phố Cốc Bái, thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn, Bắc Kạn). Những cột đèn mới không chỉ thắp sáng các tuyến đường vốn tối tăm mỗi khi đêm xuống, mà còn góp phần đảm bảo an toàn, tạo điều kiện sinh hoạt thuận tiện hơn cho bà con, các em nhỏ nơi đây.
 |
Đại diện Đoàn tình nguyện BTC chương trình trao tặng những mòn quà tinh thần cho các em nhỏ ở Thị trấn Nà Phặc. |
 |
Những phần quà nhỏ được mang tới trao tặng cho các em nhỏ, động viên tinh thần vươn lên trong học tập |
Bên cạnh đó còn trao tặng 30 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trong học tập, 20 suất quà cho các gia đình là cựu Hội viên Hội Thanh niên xung phong, tổ chức đêm sinh hoạt hè và hỗ trợ ngày công xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát, góp phần mang đến mái ấm an toàn hơn, bền vững hơn. Đây là hoạt động vừa mang ý nghĩa vật chất, vừa khơi gợi tinh thần nhân ái, lan tỏa tình đồng bào trong cộng đồng.
 |
Đoàn tình nguyện dọn dẹp khu vực đường, và hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. |
 |
Đoàn tình nguyện hỗ trợ ngày công xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát và trao tặng quà cho hộ gia đình
khó khăn tại thôn Lùng Trang, thị trấn Nà Phặc.
|
Chị Nguyễn Thị Hải Yến - Phó Ban tổ chức chương trình tình nguyện, giao lưu văn nghệ “Nắng ấm vùng cao” 2025, chia sẻ: “Chương trình là nhịp cầu đưa hơi ấm tuổi trẻ đến gần hơn với cộng đồng, là lời nhắn gửi dịu dàng rằng: Ở đâu có tình người, ở đó sẽ có bình yên và hy vọng nảy mầm. Hội Đồng hương Sinh viên Thái Nguyên tại Hà Nội hy vọng sẽ thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, khơi dậy tinh thần thiện nguyện trong mỗi trái tim trẻ”.
“Mỗi hành trình đi qua sẽ là một câu chuyện đẹp được viết nên bằng hành động, sự tử tế và tấm lòng chân thành. Hi vọng qua chương trình các em nhỏ thêm phần tự tin, thêm động lực phấn đấu rèn luyện, tiếp thêm sức mạnh ý chí trên con đường học tập và tương lai sau này”. – chị Hải Yến, bày tỏ.
 |
Chị Nguyễn Thị Hải Yến - Phó Ban tổ chức chương trình văn nghệ “Nắng ấm vùng cao” 2025, chia sẻ. |
Ghi nhận những đóng góp của Hội đồng hương sinh viên Thái Nguyên tại Hà Nội, ông Lương Cảnh Dinh - Bí thư Đoàn Thị trấn Nà Phặc gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc đến đoàn tình nguyện. Những phần quà tinh thần nhỏ bé, tuy không nhiều nhưng đó là sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm của thế hệ thanh niên, tuổi trẻ. Việc làm mà đoàn tình nguyện mang đến không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân, mà còn là nguồn động viên lớn đối với địa phương trong công tác đoàn – hội và chăm lo cho thế hệ trẻ, các em học sinh khó khăn, góp phần đẩy mạnh các hoạt động xã hội, cộng đồng tại địa phương.
 |
Ông Lương Cảnh Dinh - Bí thư Đoàn Thị trấn Nà Phặc phát biểu,
gửi lời tri ân cảm ơn đến đoàn tình nguyện.
|
Chuyến đi khép lại, nhưng dư âm của “Nắng ấm vùng cao” 2025 vẫn còn đọng lại trong từng ánh mắt, nụ cười của các bạn tình nguyện viên. Đó không chỉ là những phần quà, những công trình được trao đi, mà là tình người được trao tặng, gửi gắm, thật chân thành, giản dị và sâu sắc.
Với những người trẻ mang trên vai màu áo xanh tình nguyện, hành trình lần này không chỉ giúp họ trưởng thành hơn, mà còn thắp lên trong lòng niềm tin rằng: mỗi việc tử tế, dù nhỏ bé, đều có thể góp phần làm nên điều lớn lao!