Thứ Tư, 29/01/2025 08:05 (GMT+7)

Thầm lặng lan tỏa yêu thương

Tết Nguyên đán luôn là niềm mong đợi lớn nhất trong năm của con trẻ. Thế nhưng, đối với trẻ mồ côi, khuyết tật, gia đình khó khăn để có được niềm vui giản dị ấy không hề dễ dàng. Thấu hiểu điều đó, không bỏ các con lại phía sau, Ban Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng luôn đồng hành, kề vai sát cánh, hỗ trợ động viên để trẻ em nghèo, bất hạnh được đón Tết đủ đầy như bạn bè cùng trang lứa.
Ảnh đại diện tin bài

Ngày xuân của người bác sĩ nhiều năm đi khám bệnh miễn phíẤm áp những món quà “Tết nhân ái”Truyền cảm hứng và động lực tích cực cho bệnh nhân nghèoDấu ấn khó phai:“Đông Ấm 2025 - Thắp Sáng Biên Cương” tại Mẫu Sơn

 Ban Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng mang “xuân yêu thương” đến với những đứa con thơ do những người “mẹ đỡ đầu” mang sắc phục CAND nhận chăm sóc, nuôi dưỡng.

 

Những người “mẹ đỡ đầu”

Chiều cuối năm, tiết trời se lạnh, không khí Tết thắm đượm thật sâu, ai cũng tay xách nách mang chuẩn bị đủ đầy cho gia đình ngày Tết. Đồng hành cùng Ban Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng mang “xuân yêu thương” đến với những đứa con thơ do những người “mẹ đỡ đầu” mang sắc phục CAND nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui, hạnh phúc, sự háo hức của các con khi được đón nhận những phần quà ý nghĩa trước thềm năm mới.

Tất cả các con đều có hoàn cảnh rất khó khăn, nhiều trẻ mồ côi cha, mồ côi mẹ, hoặc mồ côi cả cha và mẹ, con liệt sĩ Công an, đang sống cùng ông bà, người thân... Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp Hội Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng, những người mẹ không cùng huyết thống, nhưng luôn bao dung, bên cạnh hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, tiếp thêm động lực, niềm tin để các con vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Nhận quà của các mẹ và nhà hảo tâm, trong đó có chiếc áo ấm mới, đồ dùng học tập và 1 thùng sữa, cháu Trần Đặng Thu Huyền (11 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) vui mừng khôn xiết, cười suốt buổi chiều hôm ấy. Niềm vui giản đơn của con trẻ như tiếp thêm sức mạnh để những người mẹ “áo xanh” tiếp tục gieo yêu thương cho đời... Thu Huyền bộc bạch: “Ông bà nội con nghèo lắm, con cứ tưởng Tết này sẽ không có đồ mới, nhưng hôm nay được các mẹ tặng áo mới con thích lắm”.

Ngoài những phần quà ý nghĩa, các con cũng đã được các mẹ cho thưởng thức những món ngon như mỳ Ý, gà rán. Chúng tôi không khỏi xúc động hình ảnh cháu Bùi Đức Lộc ăn rất nhanh phần ăn của mình, khoe: “Đây là lần đầu tiên con được ăn món này, con thấy trên tivi nên rất thích, nay được các mẹ dẫn đi ăn con vui lắm ạ”...

Trước thềm năm mới 2025, các con được các “mẹ đỡ đầu” cho đi ăn những món ngon yêu thích. 

 

Điểm tựa cho con viết tiếp ước mơ

Được biết, ngoài việc hỗ trợ mức kinh phí hàng năm, các cấp Hội Phụ nữ thường xuyên đến thăm hỏi, chăm sóc, tặng quà các dịp Tết Nguyên đán, Tết thiếu nhi, tổ chức sinh nhật cho con, động viên tinh thần, hướng dẫn các con học tập, dạy kỹ năng sống, cách tự chăm sóc bản thân, tư vấn pháp luật, định hướng lựa chọn nghề nghiệp, hỗ trợ nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hằng ngày, chi phí học tập, khám chữa bệnh... phù hợp nhu cầu thực tế của các con.

Tranh thủ sắp xếp thời gian sau giờ làm việc để đi sắm áo quần Tết cho con đỡ đầu do Ban Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, Thiếu tá Nguyễn Thị Lệ Huyền - cán bộ Ban Phụ nữ Công an TP chia sẻ: “Với tình yêu thương xuất phát từ trái tim, cùng với các cấp hội cơ sở, Thường vụ Ban Phụ nữ Công an TP đang chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Võ Lê Thủy Tiên (14 tuổi, trú xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang). Tiên có hoàn cảnh rất thương tâm, mẹ bị ung thư, để có tiền chạy chữa, thuốc thang, ba Tiên đành bán căn nhà nhỏ, nhưng rồi mẹ Tiên cũng không qua khỏi. Sau khi mẹ cháu mất, để có tiền nuôi 2 con nhỏ ăn học, ba Tiên đã gửi 2 đứa con về cho ông bà nội già yếu chăm sóc rồi đi làm ăn xa. Các con rất ngoan và hiểu chuyện. Sắp đón Tết, chúng tôi đang chuẩn bị cho các con những bộ quần áo mới, bánh kẹo, sữa để các con được đón năm mới ấm no, đủ đầy như bạn bè cùng trang lứa”.

Năm 2023, cặp mẹ con Thiếu tá Nguyễn Thị Lệ Huyền và con gái Võ Lê Thủy Tiên được khen thưởng mẹ con tiêu biểu trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” của lực lượng CAND do Bộ Công an tổ chức.

Thượng tá Hà Thị Hồng Phương - Trưởng ban Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng bộc bạch: “Với phương châm “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, Chương trình đặt ra với mục tiêu 100% các cấp Hội Phụ nữ Công an TP thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” phù hợp với thực tế tại đơn vị, địa phương. Tết năm nay, tất cả các cấp hội cơ sở đều chuẩn bị áo quần mới, quà Tết chu đáo để các con vui Xuân, đón Tết... Những cháu có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi đã cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc khi được các nữ chiến sĩ Công an nhận làm “mẹ đỡ đầu”, giúp đỡ, động viên các con tiếp bước đến trường. Các chị đã trở thành người mẹ thứ hai, mang hơi ấm tình thương giúp các con bù đắp thiếu thốn tình cảm, có thêm động lực để vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo”.

Có thể nói, những cuộc đời, số phận không may mắn đã được lật sang một trang mới, các con được viết tiếp những ước mơ còn dang dở khi được những người mẹ “áo xanh” chở che, bảo bọc, hỗ trợ trên con đường phía trước. Nhìn cử chỉ ân cần của những người mẹ và ánh mắt trẻ thơ, trong sáng ngời lên lòng biết ơn kia, tôi tin tưởng rằng mai này các cháu lớn lên nhất định sẽ là người có ích cho xã hội. Ánh mắt rạng ngời niềm tin vẽ nên một mùa xuân tươi mới...

 


Thanh Hoa - Báo CAND
Tháng hành động vì trẻ em Chung tay, ưu tiêu nguồn lực hoàn thành các mục tiêu
Tháng hành động vì trẻ em: Chung tay, ưu tiêu nguồn lực hoàn thành các mục tiêu

Diễn ra từ ngày 1/6 đến 30/6/2025, Tháng hành động vì trẻ em năm nay mang chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự chung tay của toàn xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, những chủ nhân tương lai của đất nước. Đây cũng là dịp để đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ thiết yếu, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc và bền vững hơn.

Ra mắt Chi bộ Tạp chí Sức khoẻ Trẻ em
Ra mắt Chi bộ Tạp chí Sức khoẻ Trẻ em

(SKTE) - Sáng ngày 26/05/2025, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Tạp chí Sức khoẻ Trẻ em. Đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó tổng biên tập Tạp chí được chỉ định làm Bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2025 – 2027.

Thắp sáng hy vọng cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh
Thắp sáng hy vọng cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh

Trong 2 ngày 24-25/5, tại Vĩnh Long, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel, Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam) phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long tổ chức khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Nguy cơ tiềm ẩn từ đồ uống có đường, đừng để vị ngọt đánh lừa
Nguy cơ tiềm ẩn từ đồ uống có đường, đừng để vị ngọt đánh lừa

Từ ly trà sữa trân châu béo ngậy, lon nước ngọt mát lạnh đến chai nước tăng lực đầy năng lượng - đồ uống có đường đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống hiện đại. Trung bình, mỗi người Việt tiêu thụ gần 70 lít loại đồ uống này mỗi năm, tương đương khoảng 1,3 lít mỗi tuần.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116
Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
Tạp chí Sức khỏe Trẻ em
Địa chỉ: Số 51 Vũ Ngọc Phan, Hà Nội.
Điện thoại:  0988158008; 0971251286.
Email: suckhoetreem2024@gmail.com.
Giấy phép số 298/GP-BTTTT, ngày 6/10/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
STK: 0021000568719, Ngân hàng Vietcombank
Ghi rõ nguồn Sức khỏe Trẻ em khi phát hành lại thông tin từ website này.
Thiết kế bởi Tập đoàn Trí Nam
Tổng biên tập: TS. Trần Doãn Tiến.
Phó Tổng Biên tập: TS. Nguyễn Văn Minh.
Ủy viên Ban biên tập: Nguyễn Thanh Cao
P. Trưởng ban Thư ký tòa soạn: Lê Minh Nam.
Truyền thông - Quảng cáo: Hà Diệu Hiền , Giám đốc Trung tâm Truyền thông
Tổ chức sự kiện: Nguyễn Văn Mạnh , P. Giám đốc Trung tâm Media
Trị sự: Đoàn Thanh Hà, P. Trưởng ban Trị sự