Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hội LHPN xã Ngọk Réo tổ chức nhiều hoạt động hướng về các gia đình chính sách.
Các hội viên đã đến dọn dẹp nhà cửa cho bà Y Leo và ông Y Đui, là bệnh binh ở thôn Kon Rôn Sơ Tiu; trao 150 bó củi và 130kg gạo đến 80 thương binh, bệnh binh tại các thôn Đăk Duông và Kon Rôn Sơ Tiu.
Đặc biệt, 15 hội viên phụ nữ đã cùng nhau chuẩn bị bữa cơm thân mật với sự tham gia của 7 người có công trên địa bàn xã. Mỗi người còn được trao một phần quà trị giá 300 nghìn đồng.
Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọk Réo Phan Thị Hiệp cho biết, bữa cơm không chỉ là dịp sum họp mà còn là khoảng thời gian để hội viên lắng nghe những câu chuyện về một thời bom đạn, chia sẻ niềm vui trong cuộc sống thường ngày và gửi lời tri ân chân thành đến những người đã dành tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tại Đăk Hà, Đoàn Thanh niên xã vừa tổ chức chương trình "Mâm cơm tri ân" tại gia đình bà Đoàn Thị Hòa, cựu tù chính trị trên địa bàn. Không cầu kỳ hay sang trọng, mâm cơm được chuẩn bị từ sự chung tay của các đoàn viên, thanh niên.
Sau khi hoàn tất các món ăn, mọi người cùng quây quần bên gia đình, thăm hỏi sức khỏe và lắng nghe bà Hòa kể lại những ký ức về một thời đấu tranh cách mạng đầy gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng.
"Mâm cơm tri ân không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là món quà tinh thần, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của thế hệ trẻ đối với những người có công", Bí thư Đoàn xã Đăk Hà Phạm Thị Thanh Vân chia sẻ.
Ngoài chương trình "Mâm cơm tri ân", Đoàn xã Đăk Hà còn thực hiện công trình đường cờ Tổ quốc tại Di tích lịch sử Điểm cao 601. Bằng sức trẻ và tinh thần xung kích, đoàn viên, thanh niên mong muốn góp phần làm đẹp địa chỉ đỏ của quê hương, gìn giữ ký ức lịch sử và lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" đến các thế hệ.
 |
| Đoàn viên, thanh niên xã Đăk Hà tổ chức "Mâm cơm tri ân" tại gia đình bà Đoàn Thị Hòa. |
Cùng với tuổi trẻ Đăk Hà, Đoàn xã Kon Braih cũng vừa phối hợp cùng Chi đoàn Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 6 tổ chức hoạt động “Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương” tại gia đình bà Y Hét, vợ liệt sĩ, hiện đang sinh sống tại thôn 4, xã Kon Braih.
Trong không khí đầm ấm, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, trò chuyện và lắng nghe bà chia sẻ về những năm tháng tham gia hoạt động cách mạng của bản thân, những ký ức về người chồng liệt sĩ.
 |
| Đoàn viên xã Kon Braih và Chi đoàn Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 6 cùng vào bếp nấu bữa cơm tri ân. |
 |
| Tặng quà tri ân gia đình bà Y Hét, ở xã Kon Braih. |
Bí thư Đoàn xã Kon Braih Võ Diệp Hoài Phương cho biết, với 58 năm tuổi Đảng, những câu chuyện mộc mạc, chân thực của bà Y Hét đã giúp các thành viên trong đoàn hiểu thêm về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc.
Tuổi trẻ Kon Braih nguyện luôn tiếp nối truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Không cần những điều lớn lao, chính những bữa cơm giản dị đã trở thành nhịp cầu kết nối giữa các thế hệ. Đó không chỉ là sự sẻ chia, tri ân đối với người có công, mà còn là cách để thế hệ hôm nay gìn giữ và lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tiếp nối những giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc.