Thứ Năm, 03/09/2026 09:18 (GMT+7)
Nâng cánh ước mơ cho học sinh khó khăn ở khu vực biên giới

Bài 3: Sẵn sàng cho năm học mới nhiều niềm vui

Điều dễ nhận thấy ở các đồn Biên phòng có con nuôi là không khí chuẩn bị năm học mới rất đặc biệt. Hình ảnh cán bộ Biên phòng chỉ bảo các con ôn bài, đưa các con đi mua thêm quần áo, dép mới trở nên rất quen thuộc trong mắt người dân địa phương.
Ảnh đại diện tin bài

Cán bộ Đồn Biên phòng Mường Lạn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La hướng dẫn hai con nuôi ôn bài để chuẩn bị bước vào năm học mới. Ảnh: Biên Cương

Thời gian qua, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng được điều động, phối hợp với các lực lượng tham gia xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở khu vực biên giới. Cùng với đó, các đồn Biên phòng còn cử nhiều tổ công tác hỗ trợ những trường học trên địa bàn đóng quân chỉnh trang cơ sở vật chất, lớp học tại các điểm xa xôi, cách trở. Đặc biệt, với những con nuôi của đơn vị, những người lính quân hàm xanh đã tự tay chuẩn bị chu đáo từng chiếc áo mới, từng đồ dùng học tập nhỏ để các em vững bước, tự tin bước vào năm học mới.

Góp sức hoàn thành “mái nhà chung”

Chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở khu vực biên giới được Bộ Chính trị và Chính phủ tập trung chỉ đạo triển khai tại 248 xã biên giới đất liền, với mục tiêu “thắp sáng” vùng biên và chăm lo giáo dục cho học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Những ngày giữa tháng 8/2026, từ khu vực biên giới Tây Bắc đến miền Trung - Tây Nguyên, không khí xây trường đang diễn ra khẩn trương. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội được điều động tăng cường hỗ trợ các địa phương, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình trường học để phục vụ khai giảng năm học mới. Trong đó có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham gia thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt này.

Trên địa bàn các xã biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn, việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Kiên Mộc được xây dựng trên diện tích gần 7ha, quy mô 27-30 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho khoảng 1.000 học sinh. Đến nay, khu nhà công vụ và một số hạng mục lớp học đã cơ bản hoàn thành, các đơn vị đang tiếp tục thi công nhà ăn, ký túc xá, nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ. Tại công trường, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang cùng công nhân khẩn trương hoàn thành từng phần việc được phân công. Cũng như các lực lượng khác, mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đều hiểu rằng, mình đang tham gia thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt, góp sức xây dựng nơi học tập, sinh hoạt cho con em đồng bào vùng biên.

Thượng tá Nguyễn Đức Thắng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chi Lăng chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp với nhiều phần việc rất nặng nhọc. Nhưng với tinh thần, trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, góp công sức để sớm đưa công trình vào sử dụng đúng dịp năm học mới”.

Không chỉ tăng cường quân số tham gia xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp, nhiều đồn Biên phòng đã điều động cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng, sửa chữa các điểm trường tiểu học, mầm non nơi địa bàn hiểm trở. Điển hình đó là các Đồn Biên phòng: Xuân Trường, Cô Ba và Cốc Pàng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) đã huy động gần 500 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia thi công xây dựng điểm trường mầm non Cốc Pàng, xã biên giới Cốc Pàng. Trong điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết mưa nhiều, cán bộ, chiến sĩ đã hỗ trợ bốc xếp trên 70 tấn vật tư, thiết bị xây dựng; vận chuyển trên 50m³ cát, san lấp 500m² mặt bằng móng, 50m³ đất nền, xây dựng hơn 150m tường bao bờ kè, đào 220 hố móng... Sự chung sức của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình, phấn đấu đưa điểm trường vào sử dụng đúng kế hoạch. Cũng trong thời gian này, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng ở khu vực biên giới hỗ trợ thầy, cô giáo sửa chữa, vệ sinh trường, lớp để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè trở nên quen thuộc.

án bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại địa bàn. Ảnh: Viết Lam 

Chuẩn bị cho con nuôi trở lại trường

Năm học mới đang đến gần, cùng với việc tham gia xây dựng, sửa chữa trường học trên biên giới, các đồn Biên phòng đang chuẩn bị chu đáo để những con nuôi tự tin trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Suốt thời gian nghỉ hè, cả hai con nuôi của Đồn Biên phòng Mường Lạn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La là Giàng A Chờ (sinh năm 2016, ở bản Khá, xã Mường Lạn) và Sộng Mạnh Quốc (sinh năm 2015, ở bản Pá Kạch, xã Mường Lạn) đều ở lại đơn vị. Hằng ngày, các em sinh hoạt theo giờ giấc của các bố nuôi Biên phòng. Buổi sáng, các em dậy sớm tập thể dục, cùng các bố, các anh vệ sinh doanh trại, tăng gia sản xuất; tối đến, được kèm cặp ôn lại kiến thức để chuẩn bị cho năm học mới.

Qua trò chuyện với những người lính Biên phòng, chúng tôi được biết, cả Chờ và Quốc đều mồ côi bố, cuộc sống khó khăn. Những ngày đầu về đồn Biên phòng, các em có thân hình nhỏ bé, nhút nhát. Sau hơn 2 năm trong sự chăm sóc của những bố nuôi ở Đồn Biên phòng Mường Lạn, các em đã phát triển tốt về thể chất, học tập rất tiến bộ. Chờ và Quốc cũng biết rằng, đã có nhiều anh chị cùng hoàn cảnh từng lớn lên ở đồn Biên phòng và đã nỗ lực thực hiện ước mơ của mình. Trong số đó, phải kể đến chị Thào Thị Dâu, sinh viên Khoa Mầm non, Trường Cao đẳng Sơn La; anh Thào Tra Pó, tốt nghiệp Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, đang làm việc tại Hà Nội; chị Sộng Thị Dở, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Đặc biệt là anh Sạn Bun Ni ở Lào, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, chuẩn bị sang Việt Nam học đại học. Những câu chuyện được các bố Biên phòng kể lại cũng là động lực để Chờ và Quốc cố gắng học tập.

Trung tá Mùa Lao Thắng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lạn cho biết: “Ngay từ khi đón các con về doanh trại, cùng với tình yêu thương của cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách, chăm lo cho các con từ sinh hoạt đến việc học tập. Chính nhờ sự sâu sát, tình cảm của bộ đội, tất cả các con nuôi của đơn vị đều tiến bộ về mọi mặt. Các con lớn lên, trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội, là tấm gương sáng cho các em nhỏ trên địa bàn noi theo”.

Ở tuyến biên giới Tây Nguyên, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng đang tất bật chuẩn bị cho con nuôi bước vào năm học mới. Đơn vị nhận em Y Phú Mlô (sinh năm 2014, dân tộc M’nông, ở buôn Đrăng Phốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn cũ) làm con nuôi từ tháng 8/2019. Qua câu chuyện được biết, em Y Phú Mlô mồ côi mẹ, sống với ông bà ngoại già yếu. Từ ngày về đồn, em được cán bộ, chiến sĩ nuôi dưỡng, chăm lo việc học tập. Những ngày này, Thiếu tá Ninh Công Tân, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk thường xuyên kèm em ôn bài, nhất là các môn Toán và Tiếng Việt, giúp em có tâm thế tốt nhất khi trở lại lớp.

Điều dễ nhận thấy ở các đồn Biên phòng có con nuôi là không khí chuẩn bị năm học mới rất đặc biệt. Hình ảnh cán bộ Biên phòng chỉ bảo các con ôn bài, đưa các con đi mua thêm quần áo, dép mới trở nên rất quen thuộc trong mắt người dân địa phương. Những việc làm ấy thể hiện sự tận tụy và tình cảm đặc biệt của những người bố quân hàm xanh dành cho những người con ở vùng biên nơi mình đang công tác. Có thể khẳng định, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” nhiều năm qua đã trở thành điểm tựa cho hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới. Từ những mái ấm nơi đồn Biên phòng, nhiều em đã viết tiếp ước mơ học tập, xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, trở thành những “hạt nhân” đóng góp vào sự khởi sắc của vùng biên.

Viết Lam - Lê Khoa (bienphong.com.vn)
Cuốn hồi ký viết bên máy lọc máu
Cuốn hồi ký viết bên máy lọc máu

Gần hai tháng gắn với máy lọc máu, ông Sỹ, 66 tuổi, lặng lẽ viết lại hành trình điều trị, song cuốn hồi ký chưa kịp khép lại thì bác sĩ thông báo ông có thể ngừng lọc máu.

Muốn giúp học sinh thấy rằng, Lịch sử không phải là một môn chỉ cần học thuộc
'Muốn giúp học sinh thấy rằng, Lịch sử không phải là một môn chỉ cần học thuộc'

Nhiều năm tham gia các kỳ thi học sinh giỏi Lịch sử, Nguyễn Văn Thị Hoa (sinh năm 2007) lựa chọn ngành Sư phạm Lịch sử, trường ĐH Sư phạm Hà Nội để tiếp tục theo đuổi môn học mình yêu thích. Từ trải nghiệm học tập, nữ sinh mong muốn sau này trở thành giáo viên, giúp học sinh hiểu lịch sử qua mối liên hệ giữa các sự kiện thay vì chỉ ghi nhớ kiến thức.

Hơn 1000 ba mẹ tham dự ngày hội Mama Ơi Day
Hơn 1000 ba mẹ tham dự ngày hội "Mama Ơi Day"

(SKTE) - Sự kiện do nghệ sĩ Ngô Thanh Vân khởi xướng quy tụ chuỗi tọa đàm về hỗ trợ sinh sản, thai kỳ, nhi khoa và nuôi con năm đầu đời; đồng thời là dịp ra mắt ứng dụng "Mama Ơi" giúp ba mẹ theo dõi sức khỏe và phát triển của trẻ miễn phí.

Bài 1 Nơi biên cương còn nhiều gian khó
Bài 1: Nơi biên cương còn nhiều gian khó

Qua thực tế triển khai, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng không còn là một đề án trên giấy, mà đã trở thành mạch nguồn hồi sinh những cuộc đời. Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này không chỉ giúp các em học sinh vững bước thành tài, mà còn góp phần thắt chặt tình máu thịt quân dân, tiếp tục tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới tại các vùng biên viễn.

Hậu quả từ thói quen tự bôi thuốc Corticoid kéo dài
Hậu quả từ thói quen tự bôi thuốc Corticoid kéo dài

SKTE - Mặc dù mang lại hiệu quả giảm ngứa tức thời, thói quen tự ý sử dụng thuốc bôi chứa corticoid trong thời gian dài đang để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Điển hình là trường hợp một nữ bệnh nhân 20 tuổi vừa nhập viện trong tình trạng tổn thương da mặt nặng nề do lạm dụng thuốc trị viêm da cơ địa.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116