Thứ Năm, 17/10/2024 00:57 (GMT+7)

Đà Nẵng: Cháy biển hiệu của bệnh viện Hoàn Mỹ, bệnh nhân hốt hoảng tháo chạy

Biển hiệu của Bệnh viện Hoàn Mỹ bất ngờ bốc cháy khiến người dân và bệnh nhân hốt hoảng tháo chạy. 
Ảnh đại diện tin bài

Tầm biển quảng cáo bên hông của toà nhà Bệnh viện Hoàn Mỹ bốc cháy. Ảnh: Diệu Nguyễn.

Tầm biển quảng cáo bên hông của toà nhà Bệnh viện Hoàn Mỹ bốc cháy. Ảnh: Diệu Nguyễn.

Khoảng 20h30 ngày 16/10, tấm biển quảng cáo treo bên hông toà nhà Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã bốc cháy.

Tấm biển treo ở khoảng tầng 8 của tòa nhà bệnh viện Hoàn Mỹ, được làm bằng nhựa, đã bốc cháy lớn, rơi từng đốm lửa xuống phía dưới. Ngay phía dưới là không gian của một quán cà phê, gây nguy cơ cháy lan rất cao.

Sự việc khiến nhiều bệnh nhân hốt hoảng, một số người bỏ chạy ra ngoài.

Khi biển hiệu bốc cháy, nhiều người dân đi đường và bệnh nhân trong bệnh viện phát hiện nên hô hoán.

Nhân viên bệnh viện đã nỗ lực phun nước từ trên cao xuống đám cháy và gọi điện báo lực lượng cảnh sát.

Nhận thông tin, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Sau khoảng 10 phút, đám cháy được dập tắt. Rất may không có thiệt hại về người.

0
Năm học 2026-2027 Chuyển mạnh sang thực thi chính sách
Năm học 2026-2027: Chuyển mạnh sang thực thi chính sách

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, năm học 2026-2027 phải chuyển mạnh từ “ban hành chính sách” sang “thực thi chính sách”; từ đánh giá bằng số lượng văn bản, kế hoạch và hoạt động sang đánh giá bằng kết quả đầu ra và những thay đổi thực chất.

Cuốn hồi ký viết bên máy lọc máu
Cuốn hồi ký viết bên máy lọc máu

Gần hai tháng gắn với máy lọc máu, ông Sỹ, 66 tuổi, lặng lẽ viết lại hành trình điều trị, song cuốn hồi ký chưa kịp khép lại thì bác sĩ thông báo ông có thể ngừng lọc máu.

Bài 3 Sẵn sàng cho năm học mới nhiều niềm vui
Bài 3: Sẵn sàng cho năm học mới nhiều niềm vui

Điều dễ nhận thấy ở các đồn Biên phòng có con nuôi là không khí chuẩn bị năm học mới rất đặc biệt. Hình ảnh cán bộ Biên phòng chỉ bảo các con ôn bài, đưa các con đi mua thêm quần áo, dép mới trở nên rất quen thuộc trong mắt người dân địa phương.

Muốn giúp học sinh thấy rằng, Lịch sử không phải là một môn chỉ cần học thuộc
'Muốn giúp học sinh thấy rằng, Lịch sử không phải là một môn chỉ cần học thuộc'

Nhiều năm tham gia các kỳ thi học sinh giỏi Lịch sử, Nguyễn Văn Thị Hoa (sinh năm 2007) lựa chọn ngành Sư phạm Lịch sử, trường ĐH Sư phạm Hà Nội để tiếp tục theo đuổi môn học mình yêu thích. Từ trải nghiệm học tập, nữ sinh mong muốn sau này trở thành giáo viên, giúp học sinh hiểu lịch sử qua mối liên hệ giữa các sự kiện thay vì chỉ ghi nhớ kiến thức.

Hơn 1000 ba mẹ tham dự ngày hội Mama Ơi Day
Hơn 1000 ba mẹ tham dự ngày hội "Mama Ơi Day"

(SKTE) - Sự kiện do nghệ sĩ Ngô Thanh Vân khởi xướng quy tụ chuỗi tọa đàm về hỗ trợ sinh sản, thai kỳ, nhi khoa và nuôi con năm đầu đời; đồng thời là dịp ra mắt ứng dụng "Mama Ơi" giúp ba mẹ theo dõi sức khỏe và phát triển của trẻ miễn phí.

Bài 1 Nơi biên cương còn nhiều gian khó
Bài 1: Nơi biên cương còn nhiều gian khó

Qua thực tế triển khai, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng không còn là một đề án trên giấy, mà đã trở thành mạch nguồn hồi sinh những cuộc đời. Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này không chỉ giúp các em học sinh vững bước thành tài, mà còn góp phần thắt chặt tình máu thịt quân dân, tiếp tục tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới tại các vùng biên viễn.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116