Sau gần 48 giờ mất tích trong cơn bão số 13, đêm 8 tháng 11, ba ngư dân Lý Sơn gồm ông Phan Duy Quang (47 tuổi), Lê Văn Sanh (37 tuổi) và Dương Quang Cường (44 tuổi) đã được đưa về đất liền an toàn.
Hàng ngàn người dân đã đổ về cầu cảng Bến Đình, đốt pháo hoa và vỡ òa trong hạnh phúc khi thấy 3 người con của đảo trở về từ cõi chết.
Hành trình sinh tồn không tưởng
Kỳ tích nằm ở 42 giờ sinh tồn của ông Phan Duy Quang, người lớn tuổi nhất. Sau khi thuyền thúng bị sóng đánh tan tác khiến mỗi người trôi dạt một nơi, ông Quang đã đơn độc chiến đấu với bão.
Ông Quang kể lại, ông đã ngửa mặt lên trời để uống nước mưa khi kiệt sức. Điều phi thường nhất là khi biển động, sóng đánh trồi cua cá nhỏ lên mặt nước, ông đã cố vớt lấy và ăn sống để cầm cự.
Từ bi kịch cứu người đến kỳ tích trở về
Vụ tai nạn bắt nguồn từ một hành động dũng cảm. Chiều 6 tháng 11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi) nhảy xuống biển tự vẫn tại cầu cảng. Ông Quang và ông Sanh (là cháu ông Quang) lập tức lấy thuyền thúng bơi ra cứu.
Khi vừa đưa được ông Cường lên thúng, sóng lớn do ảnh hưởng bão đã giật đứt dây neo, cuốn cả ba người ra khơi.
Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn, bao gồm cả trực thăng, đã được tiến hành. Phép màu đã xảy ra vào ngày 8 tháng 11, khi cả ba người được tìm thấy ở ba địa điểm và thời điểm khác nhau:
Ông Phan Duy Quang: Được tàu hàng Hải Nam 39 cứu vào buổi sáng tại vùng biển Gia Lai.
Ông Lê Văn Sanh: Được tàu cao tốc An Vĩnh cứu vào 16h16 tại vùng biển Lý Sơn.
Ông Dương Quang Cường: Được tàu cá Quảng Bình (QB 92198 TS) cứu vào buổi chiều.
Cuộc trở về của họ đã biến đêm 8 tháng 11 thành một "Giao thừa" sớm tại Lý Sơn, một biểu tượng cho ý chí sinh tồn phi thường và tinh thần đoàn kết của người dân đảo. Cả ba đã được đưa đến Trung tâm Y tế Quân - Dân y Lý Sơn để chăm sóc sức khỏe./