Nguyễn Tấn Tài - người dân tộc Mường, quê Thanh Hóa - vừa trở thành tân sinh viên ngành Kiểm toán, Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Thương mại. Nam sinh trúng tuyển với 25,07 điểm, trong đó môn Toán đạt 9 điểm.
Tài cho biết chọn Kiểm toán vì yêu thích những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, chính xác, tư duy logic và tinh thần trách nhiệm.
Có lúc muốn bỏ học về với ông bà
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Tài lớn lên bên ông bà ngoại đã lớn tuổi. Gia đình thuộc hộ nghèo, cuộc sống của ba ông cháu gặp nhiều khó khăn.
“Ông bà ngoại vừa là người chăm sóc, vừa là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em trong suốt quá trình trưởng thành” - Tài nói.
Những năm phổ thông, nam sinh được định hướng theo học tại Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Môi trường nội trú tạo điều kiện cho Tài học tập, rèn luyện tính tự lập nhưng cũng đồng nghĩa em phải xa ông bà trong thời gian dài.
Khi ấy, ông bà thường xuyên đau ốm. Có lúc vì nhớ và lo không thể ở bên chăm sóc, Tài từng nghĩ đến chuyện bỏ học để trở về nhà.
Thầy cô động viên, còn ông bà khuyên cháu tiếp tục ở lại bởi đây là môi trường tốt để học tập và rèn luyện. Tài sau đó quyết định tiếp tục việc học.
Tài tranh thủ những khoảng thời gian trống để tự học, chủ động hỏi thầy cô, bạn bè khi gặp phần kiến thức chưa hiểu. Sự động viên của ông bà, giáo viên và bạn bè trở thành động lực để em duy trì việc học cho đến khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và trúng tuyển đại học.
Ngày biết cháu đỗ Đại học Thương mại, ông bà của Tài vui và tự hào. Hai ông bà dặn cháu khi lên đại học phải cố gắng học tập, sống tự lập và biết chăm sóc bản thân.
“Ông bà nói dù em học xa nhà, chỉ cần em mạnh khỏe, học hành tốt và sống tốt thì ông bà đã yên tâm rồi” - Tài kể.
Nỗi lo sau ngày nhập học
Trở thành sinh viên mang đến niềm vui nhưng cũng đặt Tài trước một bài toán mới là chi phí sinh hoạt. Học xa nhà, ngoài học phí, Tài phải tính đến tiền thuê trọ, ăn uống, đi lại và những khoản phát sinh khác.
“Em hiểu rằng gia đình phải cố gắng rất nhiều để lo cho em học tập nên không muốn tạo thêm áp lực cho gia đình” - Tài nói.
Nam sinh đang tập quản lý chi tiêu, ưu tiên những khoản thực sự cần thiết và hạn chế chi phí không cần thiết. Em cũng lên kế hoạch học tập, cố gắng hoàn thành bài vở đúng hạn để tránh quá tải.
 |
| Nguyễn Tấn Tài nhận được học bổng của Trường Đại học Thương mại trong dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Trường Đại học Thương mại cung cấp |
Trong dịp khai giảng, Tài được Trường Đại học Thương mại trao học bổng. Theo nam sinh, khoản hỗ trợ giúp em trang trải một phần chi phí sinh hoạt và những nhu cầu cần thiết cho việc học, qua đó giảm bớt áp lực cho gia đình.
Quan trọng hơn, Tài xem học bổng như một sự động viên trong những ngày đầu bước vào môi trường mới. Em dự định sử dụng khoản tiền cho việc học và các nhu cầu thiết yếu, đồng thời đặt mục tiêu duy trì kết quả học tập tốt.
Dù tiếp tục sống xa nhà, Tài cho biết sẽ thường xuyên gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm ông bà, kể về cuộc sống và việc học. Những dịp được nghỉ, em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian về thăm nhà.
Muốn có công việc ổn định để chăm sóc ông bà
Trong những năm đại học, Tài đặt mục tiêu xây dựng nền tảng chuyên môn về kiểm toán, đồng thời trau dồi ngoại ngữ, tin học, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc chuyên nghiệp.
Nam sinh cũng muốn chủ động tìm kiếm học bổng, cơ hội thực tập và công việc phù hợp để tích lũy kinh nghiệm, giảm bớt phần nào gánh nặng tài chính cho gia đình.
Mục tiêu lâu dài của Tài là trở thành kiểm toán viên chuyên nghiệp, có một công việc và thu nhập ổn định. Khi có thể tự lo cho cuộc sống, em mong mình đủ khả năng chăm sóc và hỗ trợ ông bà.
“Em không đặt mục tiêu chỉ là kiếm thật nhiều tiền, mà muốn xây dựng cho mình nền tảng vững chắc về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm” - Tài chia sẻ.
Theo nam sinh, khi bản thân có năng lực, em sẽ có thêm cơ hội để thay đổi cuộc sống một cách bền vững.