Trong số 3.768 tân cử nhân ra trường đợt này của Đại học Bách khoa Hà Nội, có 493 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc và 1.196 em tốt nghiệp loại Giỏi. Số sinh viên tốt nghiệp loại Khá là 1.873, còn học viên Kỹ sư chuyên sâu là 103.
Đại diện cho các tân cử nhân, em Phương Văn Huy - sinh viên lớp Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, thủ khoa Trường Điện - Điện tử của Đại học Bách khoa Hà Nội - đã có bài phát biểu xúc động.
 |
Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội trao bằng tốt nghiệp cho Văn Huy |
Văn Huy, người dân tộc Sán Chỉ, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng - chiến khu ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Những năm cấp ba, em may mắn được theo học tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên, ngôi trường chuyên biệt dành cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số có thành tích trong tỉnh.
"Tại đây, em đã được chắp thêm đôi cánh tri thức. Từ một cậu học trò rụt rè, em đã dám ước mơ lớn hơn, dám nghĩ về những chân trời xa hơn" - em nói và kể lại, năm 2021, em vỡ òa trong hạnh phúc khi trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội bằng phương thức xét tuyển tài năng.
Em chia sẻ, khi mới bước chân vào trường, biết rằng việc học ở Đại học Bách khoa chưa bao giờ là dễ dàng, em chỉ đặt cho mình một mục tiêu khiêm tốn: tốt nghiệp đúng hạn, có được tấm bằng Khá và một công việc ổn định để lo cho gia đình.
Nhưng bằng chính sự kiên trì, bền bỉ, cùng sự đồng hành của gia đình, thầy cô, bạn bè, Văn Huy đã vượt qua mọi thử thách và quan trọng hơn hết, theo nam sinh, là vượt qua chính mình. "Từ mục tiêu tốt nghiệp đúng hạn ban đầu, em đã có thể đạt được những thành tích mà trước đây mình chưa từng dám mơ tới" - em nói.
Đặc biệt, nam sinh dành những lời tri ân đặc biệt tới gia đình, ông bà, cha mẹ - những người đã luôn là điểm tựa vững chắc nhất.
"Con may mắn được sinh ra trong một gia đình thuần nông tràn đầy tình yêu thương. Dù cha mẹ không thể dạy con những bài toán cao cấp hay những định luật vật lý phức tạp, nhưng cha mẹ đã dạy con bài học lớn nhất của cuộc đời, về sự cần cù, đức hi sinh và giá trị của tri thức" - nam sinh bày tỏ.
Nhớ lại hình ảnh vất vả, mỗi ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" của cha mẹ để con có được môi trường và cơ hội học tập tốt, nam sinh xúc động nói:
"Chúng con đã dùng tiền của cha mẹ để được học những điều cha mẹ chưa từng có cơ hội được học. Chúng con đã nhờ mồ hôi, nước mắt của cha mẹ để chạm tới những ước mơ mà cha mẹ chưa từng dám mơ tới.
Và chúng con nhận ra rằng: cha mẹ có thể không có điều kiện học nhiều bằng con, cha mẹ đi xa không nhiều bằng con, nhưng có lẽ con có đi cả đời cũng không đáp đền được tình yêu thương và sự hi sinh to lớn mà cha mẹ đã dành cho chúng con".
 |
PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội - phát biểu và tuyên bố công nhận tốt nghiệp đại học chính quy cho hơn 3.700 sinh viên trong sáng 4.10. Ảnh: Anh Đức |
 |
Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội trao bằng tốt nghiệp và giấy khen cho các sinh viên xuất sắc, tốt nghiệp thủ khoa toàn trường. Ảnh: Anh Đức |
Thay mặt các tân cử nhân, em Phương Văn Huy chia sẻ thêm, khi khoác lên mình tấm áo cử nhân, chúng em không chỉ mang theo niềm tự hào của riêng mình, mà còn mang theo cả ước mơ, khát vọng của gia đình, quê hương và của cả những người trẻ - những người đang khao khát vươn lên từ những xuất phát điểm khiêm tốn.
"Tấm bằng tốt nghiệp của Đại học Bách Khoa Hà Nội không chỉ là sự chứng nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng ta, mà còn là một trách nhiệm lớn lao: trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với xã hội.
Chúng ta hãy mang trong mình một tinh thần không ngại khó, không ngại khổ, tinh thần sáng tạo, chính trực và luôn khao khát cống hiến để bước vào đời. Dù ngày mai chúng ta đi đâu, làm gì, ở vị trí nào, hãy luôn là những người làm việc bằng cả khối óc và trái tim" - nam sinh phát biểu.