Tham dự chương trình có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TP. Hồ Chí Minh, đại diện Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ cùng lãnh sự nhiều quốc gia, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và đông đảo người dân.
Ngay từ sáng sớm, Phố đi bộ Nguyễn Huệ đã rộn ràng không khí chuẩn bị cho hành trình ý nghĩa. Người tham dự được phát áo, nón đồng phục, thưởng thức sữa Vinamilk và nước uống ion kiềm Fujiwa miễn phí trước khi cùng hòa vào hàng nghìn bước chân lan tỏa thông điệp yêu thương.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "65 năm đã trôi qua nhưng nỗi đau da cam vẫn còn dai dẳng qua nhiều thế hệ. Dù không thể thay đổi lịch sử, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi tương lai bằng tinh thần 'Gác lại quá khứ - Hướng tới tương lai'. Chương trình hôm nay không chỉ là những bước chân sẻ chia mà còn là lời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay chăm sóc, xoa dịu nỗi đau và hỗ trợ các nạn nhân vươn lên hòa nhập cuộc sống."
Thiếu tướng, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh chia sẻ
Theo ông, việc chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất mà cần tạo điều kiện để họ được học tập, rèn luyện kỹ năng, có việc làm, chủ động hòa nhập cộng đồng và từng bước trở thành những người truyền cảm hứng.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh cũng đang triển khai nhiều chương trình dài hạn, trong đó có dự án "Làng Cam", hướng đến chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, tạo sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các nạn nhân.
Thông điệp xuyên suốt của chương trình là "Không ai bị bỏ lại phía sau", đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân ái và khát vọng hòa bình - những giá trị đang được cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế cùng chung tay vun đắp.
Bên cạnh ý nghĩa tri ân và sẻ chia, chương trình còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về hậu quả của chiến tranh đối với con người Việt Nam, từ đó nuôi dưỡng ý thức sống nhân văn, trách nhiệm với cộng đồng và trân trọng giá trị của hòa bình.
Bạn Nguyễn Thị Khánh Vy, sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), chia sẻ: "Lần đầu tham gia chương trình, em thật sự xúc động khi chứng kiến rất nhiều người ở nhiều thế hệ cùng đồng hành. Điều đó giúp chúng em hiểu rõ hơn những mất mát do chiến tranh để lại và thấy mình cần có trách nhiệm hơn trong việc lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng."
Các bạn sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh)
Cùng tham gia với gia đình, cô Nguyễn Thị Hạnh (phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh) cho biết chương trình được nhiều hội, nhóm và cộng đồng thiện nguyện lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội"Gia đình tôi mong muốn góp một phần nhỏ để đồng hành cùng những người kém may mắn hơn. Mỗi người tham gia là thêm một sự sẻ chia, để các nạn nhân có điều kiện được chăm sóc tốt hơn và xã hội có thêm nhiều hành động thiết thực."
Gia đình cô Nguyễn Thị Hạnh
Bé Minh Quân cùng mẹ có mặt từ sớm để tham gia đi bộ
Bà Ngô Thị Thu Thủy, Tổng Giám đốc Công Ty TNHH Fujiwa Việt Nam, chia sẻ: "Ngay khi biết đến chương trình, chúng tôi đã đăng ký đồng hành bởi đây là một hoạt động rất ý nghĩa. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động, chúng tôi mong muốn không chỉ mang đến nguồn nước tốt cho cộng đồng mà còn góp phần chăm lo những người yếu thế."
Theo bà Thu Thủy, bên cạnh việc đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện, Fujiwa còn duy trì nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội như tài trợ nước uống miễn phí cho các trung tâm dưỡng lão trong nhiều năm liên tiếp và hỗ trợ các chương trình vì cộng đồng trên cả nước. Chăm sóc sức khỏe không chỉ là sản phẩm doanh nghiệp tạo ra, mà còn là trách nhiệm đối với xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình nhân văn trong thời gian tới."
Công Ty TNHH Fujiwa Việt Nam đồng hành cùng chương trình
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng trao nhiều phần quà cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các đoàn đến thăm những gia đình có ba thế hệ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
Hơn 65 năm sau thảm họa da cam, những di chứng vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, cùng với sự chung tay của các cấp chính quyền, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng, những bước chân tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ là hoạt động kỷ niệm mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, lòng nhân ái và khát vọng xây dựng một xã hội bao dung, nơi mỗi người đều có cơ hội vươn lên và không ai bị bỏ lại phía sau.
Một số hình ảnh khác tại sự kiện: