Hai mươi năm sau mùa hè năm 2006, sân trường THPT Ngô Quyền một lần nữa chứng kiến cuộc hội ngộ của hơn 320 cựu học sinh đến từ 14 lớp.
Tham dự chương trình có Ban Giám hiệu nhà trường cùng 40 thầy, cô giáo từng làm công tác chủ nhiệm và trực tiếp giảng dạy lứa học trò này. Sau hai thập kỷ, những học sinh tuổi 18 ngày nào giờ đã trưởng thành, đảm nhận nhiều công việc và vị trí khác nhau trong xã hội.
Có những người lập nghiệp tại thành phố, có người đi làm ăn xa hoặc đang sinh sống ở nước ngoài. Ban tổ chức cho biết, dù không phải tất cả đều có thể sắp xếp thời gian tham dự, những cá nhân vắng mặt vẫn gửi quà, lời nhắn và tình cảm hướng về ngày hội.
Chương trình được xây dựng chi tiết với ba chương chính: “Hành khúc Ngô Quyền”, “Mộc Hạ 03 - 06” và “Người gieo mầm xanh”. Các tiết mục văn nghệ, hình ảnh tư liệu được chuẩn bị kỹ lưỡng đã tái hiện sinh động lát cắt thời gian, đưa những người tham dự trở lại những năm tháng học tập sôi nổi.
Tên gọi “Mộc Hạ” được Ban Tổ chức lựa chọn như một thông điệp khắc ghi dấu ấn của cả thế hệ. Trong đó, chữ “Mộc” không chỉ đại diện cho niên khóa 2003 - 2006 mà còn biểu tượng cho sự chân thành, mộc mạc của lứa tuổi học trò. Chữ “Hạ” nhắc nhớ về mùa hè năm 2006, thời điểm các học sinh chính thức chia tay mái trường, mang theo hành trang tri thức bước vào đời.
Để có được sự kiện gặp mặt quy mô lớn, Ban Liên lạc niên khóa đã được thành lập từ nhiều tháng trước, triển khai hàng loạt hoạt động kết nối như tổ chức giải thể thao, thiết kế biểu trưng, in ấn thiệp mời và tập luyện nghệ thuật.
Anh Phạm Cao Thắng, cựu học sinh lớp 12A6, Trưởng Ban liên lạc chia sẻ, 20 năm là một chặng đường dài với những thành công, thất bại và những ngã rẽ cuộc đời khác nhau của mỗi người.
Dù vậy, kỷ niệm dưới mái trường, đặc biệt là tình yêu thương, sự nghiêm khắc và những lời răn dạy của thầy cô vẫn luôn được lưu giữ. Gặp lại nhau, khoảng cách thời gian và địa lý dường như được thu hẹp khi những câu chuyện lớp học xưa cùng được nhắc lại.
Đề cao truyền thống tôn sư trọng đạo, tập thể cựu học sinh đã trao tặng Trường THPT Ngô Quyền và Hội Cựu giáo chức nhà trường kinh phí 30 triệu đồng, kèm theo những món quà lưu niệm tri ân trực tiếp đến các thầy, cô giáo. Những phần quà này khẳng định sự trân trọng và lòng biết ơn của thế hệ học trò đối với những người trực tiếp dìu dắt mình trưởng thành.
Ghi nhận tình cảm từ các cựu học sinh, thầy Tạ Xuân Hòa, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền phát biểu khẳng định, sự trưởng thành của mỗi cá nhân chính là tài sản quý giá nhất của nhà trường.
Những nỗ lực khẳng định bản thân của học sinh niên khóa 2003 - 2006 trên nhiều lĩnh vực là minh chứng cho chất lượng giáo dục và là cách tri ân thiết thực nhất dành cho các thế hệ nhà giáo. Thầy Tạ Xuân Hòa nhấn mạnh, dù chặng đường phía trước đưa các học trò đi đến đâu, ngôi trường mang bề dày lịch sử Bonnal - Bình Chuẩn - Ngô Quyền vẫn luôn là ngôi nhà chung dang rộng vòng tay chào
Chương trình khép lại bằng tiếng trống trường vang lên từ tay thầy Hiệu trưởng, khơi gợi âm thanh quen thuộc của tuổi học trò. Tiếng trống không chỉ đánh dấu một ngày gặp gỡ trọn vẹn mà còn kết nối chặt chẽ hơn những giá trị tốt đẹp của thế hệ “Mộc Hạ” trên hành trình tương lai.