Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, giám đốc Công ty Phát triển tài năng Sơn Hà:
"Tôi thấy đây là một chương trình tổ chức rất chuyên nghiệp, không chỉ thu hút được các cháu khuyết tật mà còn cả phụ huynh của các cháu, các bạn trẻ vì có những hoạt động như tặng quà cho trẻ em khuyết tật, giao lưu sôi nổi giữa các trung tâm,…
Chúng tôi đến đây không phải với ý nghĩ là phải bán được hàng mà để chứng minh cho mọi người thấy rằng các cháu “tàn nhưng không phế”, nghĩa là các cháu có thể đóng góp phần sức lực nhỏ bé cho xã hội dù không được nhiều như người bình thường. Đó là điều mà phụ huynh của các cháu và những người dạy dỗ các cháu như chúng tôi rất tự hào".
 |
| Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy và con trai cũng là một người khuyết tật tại gian hàng của Công ty TNHH Phát triển tài năng Sơn Hà. |
Nguyễn Thị Hương, Phó giám đốc Trung tâm tâm khuyết tật Vì Ngày Mai:
"Đây là cơ hội cho các bạn khuyết tật đến để vui chơi, được tặng quà, được giao lưu, tương tác với các sinh viên và học sinh đến tham quan gian hàng. Và thông qua những sản phẩm trưng bày thì đây cũng là dịp để những người bình thường thấy được nghị lực cũng như sự chăm chỉ, khéo léo của người người khuyết tật.
Ở đây cũng có tổ chức các trò chơi dân gian để các cháu có thêm kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tương tác với mọi người giúp các cháu có động lực và tự tin hơn trong cuộc sống".
 |
| Phó giám đốc Nguyễn Thị Hương đang giới thiệu sản phẩm của Trung tâm Vì Ngày Mai. Khách hàng là giảng viên Đại học quốc gia Hà Nội cho biết: “Tôi thấy sản phẩm của các bạn nhỏ khuyết tật làm ra cũng không khác gì sản phẩm của những người bình thường. Nhưng nếu làm truyền thông tốt thì những sản phẩm này sẽ có sức lan tỏa hơn, ví dụ ban phụ huynh của các trường học có thể mua về làm quà tặng cho các thày cô giáo dịp cuối năm chẳng hạn vì đây là những món quà rất có ý nghĩa”. |
Nguyễn Thị Thu Thương, giám đốc Doanh nghiệp xã hội Thương Thương:
"Sự kiện được tổ chức rất tốt vì thu hút nhiều gian hàng của người khuyết tật và điều đó giúp cho họ cơ hội quảng bá sản phẩm. Hy vọng sự kiện này sẽ được tổ chức thường xuyên để tạo sân chơi để người khuyết tật gặp gỡ giao lưu với nhau"
 |
| Chị Nguyễn Thị Thu Thương (bên phải) là người bị mắc bệnh xương thủy tinh nhưng đã nỗ lực vươn lên, thành lập một doanh nghiệp xã hội để tạo việc làm cho người khuyết tật. Chị Bùi Thị Phương (sinh 1985, bên trái) ở Cao Phong, Phú Thọ cho biết: “Cháu nhận được một món quà tuy nhỏ nhưng cháu rất vui”. Phương bị bệnh tan máu bẩm sinh và do không được điều trị đầy đủ nên khoảng 4 năm nay chỉ có thể đi lại bằng đầu gối. Phương cũng chưa có bảo hiểm y tế vì chưa làm được căn cước công dân. Trước đây Phương kiếm sống bằng cách bán hàng rong nhưng gần đây do thành phố Hà Nội chủ trương làm sạch đường phố nên Phương đến Thương Thương Handmade học cách làm hàng thủ công. Sức khỏe yếu và chưa quen công việc nên thu nhập rất thấp trong khi hàng tháng phải về bệnh viện tỉnh Hòa Bình cũ để chữa bệnh. |
Nguyễn Thị Hường, giáo viên Trung tâm Sao Mai:
"Tôi thấy, rất nhiều gian hàng của người khuyết tật tham gia. Các sản phẩm trưng bày rất đẹp, đa dạng và phong phú hơn ở các hội chợ khác. Sự kiện này nên được tổ chức thường xuyên để các đơn vị day nghề cho người khuyết tật giao lưu và quảng bá sản phẩm".
Lương Thị Thu Hà, giám đốc Trung tâm Hương Giang:
"Đây là sự kiện được tạp chí Sức khỏe Trẻ em tổ chức rất quy mô và bài bản. Có rất nhiều gian hàng của người khuyết tật thuộc đủ mọi dạng tật khác nhau từ những người ngồi xe lăn đến những người tự kỷ, bại não. Mọi người đều tham gia với tinh thần mong muốn sản phẩm với những giá trị thủ công mà mình đã cố gắng làm ra được đem đến đây để giới thiệu cho nhiều người lan tỏa và sử dụng.
Đầu ra cho sản phẩm của người khuyết tật của trung tâm còn rất hạn chế dẫn đến việc rất khó trả lương cho họ. Nhưng nếu không đồng hành với họ thì họ sẽ rất khó có cơ hội vươn lên. Rất nhiều người đến thăm Trung tâm Hương Giang nói: “Người khuyết tật như thế này thì làm được gì?!”. Nhưng thực sự là mỗi ngày mỗi ngày họ làm được một chút thì dần dần họ sẽ làm chủ được công việc được giao.
Trên thị trường hiện nay có rất người sản phẩm của người khuyết tật được bán với giá rất rẻ nhưng thực chất đó là những sản phẩm sản xuất công nghiệp gắn mác người khuyết tật. Để làm ra những sản phẩm thủ công thì đối với người khuyết tật là cả một quá trình nỗ lực. Rất mong mọi người trân trọng những sản phẩm này để tạo công ăn việc làm bền vững cho họ".
 |
| Giám đốc Lương Thị Thu Hà đang giới thiệu tranh vẽ trên đá cuội với khách hàng. |
Vũ Thị Phương Hiền, giám đốc Trung tâm Hy Vọng:
"Trung tâm Hy Vọng đã chi hơn 10 triệu đồng để đưa 70 học sinh khuyết tật, 20 nhân viên, phụ huynh và sản phẩm do người khuyết tật làm ra đến sự kiện này.
Với những người khuyết tật ít khi được ra ngoài giao tiếp với xã hội thì đây là cơ hội rất tốt, do vậy, khi đến đây các con rất vui. Chính vì vậy, tôi nghĩ sự kiện này rất có ý nghĩa và móng muốn sẽ diễn ra thường xuyên hơn và được tổ chức chu đáo và bài bản hơn.
Là người dạy dỗ các con tôi rất phấn khởi khi chứng kiến niềm vui của các con dù rằng đường xá đi lại xa xôi, tốn kém và vất vả để đưa các con đến đây".
 |
| Giám đốc Vũ Thị Phương Hiền (áo trắng đứng giữa ở hàng sau) cùng một số học sinh của Trung tâm Hy Vọng chụp ảnh lưu niệm trên sân khấu. |
Bà Đoàn Thị Hoa, giám đốc Trung tâm Quỳnh Hoa:
"Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa đã thuê xe đưa hơn 30 cháu khuyết tật đến sự kiện này. Tôi nghĩ, nếu năm nào cũng tổ chức được ngày hội kết nối nhân ái như thế này thì các con quá sướng! Các con khuyết tật mừng vui vì vừa được đi chơi, giao lưu vừa được tặng quà, được ăn cơm chay miễn phí! Rất mong các nhà tài trợ và các mạnh thường quân quan tâm đến những người yếu thế hơn nữa ở các sự kiện sau này".
 |
| Gian hàng của Trung tâm Quỳnh Hoa là gian hàng duy nhất vẫn mở cửa đón khách tối ngày 30/5. Ông Nguyễn Hữu Tấn, chồng bà Hoa, cùng học viên Bùi Huy Hiệu đang giới thiệu sản phẩm là tranh cuốn giấy. |
Thạc sỹ Lê Thị Hương Mai, Phó giám đốc Trung tâm Hương Ban Mai:
"Đây là một sân chơi rất thú vị và ý nghĩa vì chúng tôi đến đây không phải với mục đích là bán được nhiều hàng mà là quảng bá để mọi người biết rằng, trẻ tự kỷ hay trẻ khuyết tật phát triển đều có cơ hội vươn lên và những người đang làm việc với trẻ khuyết tật đang rất cố gắng và nỗ lực để tìm kiếm cơ hội cho các con để các con có một tương lai tốt đẹp hơn... Ngày hội kết nối nhân ái này không chỉ tổ chức để các gian hàng giới thiệu sản phẩm mà còn là nơi kết nối giữa các trung tâm để hỗ trợ lẫn nhau. Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng".
 |
| Thạc sĩ Lê Thị Hương Mai, (đứng giữa) cùng các nhân viên với các sản phẩm làm là nến và sáp do các học sinh của Trung tâm Hương Ban Mai làm ra. |