 |
Xã Mỹ Lý tan hoang sau trận lụt lịch sử do hoàn lưu bão số 3 (Wipha). |
Vượt gần 300 km đến với tâm lũ
Cơn bão số 3 (Wipha) và hoàn lưu sau bão đã gây ra mưa lớn kéo dài, tạo nên trận lũ lịch sử khiến nhiều xã vùng Tây Nghệ An thiệt hại nặng nề. Sạt lở đất, giao thông bị chia cắt khiến người dân - đặc biệt ở các vùng sâu như xã Mỹ Lý gần như bị cô lập, thiếu thốn lương thực, quần áo và rất khó tiếp cận các dịch vụ y tế, cứu trợ.
Nhiều hộ gia đình, nhất là hộ nghèo, người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật, rơi vào cảnh kiệt quệ, sức khỏe bị đe dọa nghiêm trọng. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai đang diễn ra khẩn trương nhưng nhiều người bị thương, mắc bệnh cấp tính lại không có điều kiện chữa trị.
Trước tình hình đó, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã thành lập đoàn công tác gồm 35 cán bộ y tế: 17 bác sĩ thuộc các chuyên khoa nội, nhi, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, da liễu; cùng dược sĩ, nữ hộ sinh và điều dưỡng. Đoàn mang theo đầy đủ máy siêu âm, máy đo huyết áp, điện tim, thiết bị thử đường huyết... cùng 40 chủng loại thuốc và 70 bao quần áo cứu trợ.
 |
Đoàn công tác của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã vượt gần 300km để đến với đồng bào xã Mỹ Lý. |
Xuất phát từ 6h sáng ngày 2/8, đoàn công tác do TS.BS Quế Anh Trâm - Phó Giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn đã vượt hành trình gần 300 km, qua nhiều đoạn sạt lở nguy hiểm. Đến 15h chiều, các y bác sĩ có mặt tại xã Mỹ Lý và bắt tay ngay vào công tác khám, chữa bệnh dù chưa kịp nghỉ ngơi sau chuyến đi dài.
Bác sĩ Hồ Thị Hà - Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An xúc động chia sẻ: "Dù đường đi xa, sạt lở nguy hiểm nhưng khi đến nơi, thấy người dân quá khó khăn, thiếu thốn, chúng tôi chỉ muốn được góp phần nhỏ để xoa dịu nỗi đau ấy. Đây thực sự là một hành trình đáng nhớ, đầy ý nghĩa".
 |
Các y bác sĩ tiến hành khám bệnh cho người dân. |
Khám chữa bệnh miễn phí, trao gửi yêu thương
Để thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, Trạm Y tế xã Mỹ Lý và chính quyền địa phương trong việc thông báo, huy động người dân đến thăm khám. Không chỉ dừng lại ở việc thông báo tập trung, khi đến nơi, lãnh đạo bệnh viện và các y bác sĩ còn chủ động đến tận các hộ gia đình để mời người dân tới UBND xã khám bệnh, nhận thuốc miễn phí.
Chuyến công tác không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn về y tế, mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, tiếp thêm niềm tin và động lực cho người dân vùng lũ trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Trong 2 ngày (2-3/8), Đoàn đã tổ chức khám chuyên khoa nội, nhi, da liễu, mắt và tai mũi họng cho khoảng 300 người dân.
Với mỗi trường hợp cụ thể, bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng, kê đơn và cấp phát thuốc miễn phí. Những ca bệnh nặng, mãn tính hoặc cần can thiệp chuyên sâu cũng được tư vấn, giới thiệu chuyển tuyến kịp thời.
Không chỉ được khám chữa bệnh, người dân còn được phát quần áo, bánh kẹo và một số nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần xoa dịu phần nào những thiếu thốn sau thiên tai.
 |
Những ca bệnh nặng, mạn tính hoặc cần can thiệp chuyên sâu cũng được tư vấn, giới thiệu chuyển tuyến kịp thời.
|
Một trong những câu chuyện xúc động là trường hợp của ông Ngân Văn Hoàn (58 tuổi, bản Cha Nga). Sau khi vượt hơn 30 km bằng xuồng rồi đi bộ mất hai ngày để mang hàng cứu trợ về cho gia đình, khi biết tin có đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lên khám bệnh miễn phí, ông lập tức quay trở lại UBND xã để được thăm khám, nhận thuốc và cả quần áo hỗ trợ.
"Chỉ trong một đêm, 35 hộ dân ở bản tôi, trong đó có gia đình tôi, bị lũ cuốn trôi tất cả. Không còn gì ngoài đôi bàn tay trắng. Chúng tôi phải dựng tạm lán để trú mưa nắng. Nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền, cộng đồng và nhất là các y bác sĩ, tôi rất xúc động và biết ơn", ông Hoàn nghẹn ngào nói.
 |
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trao tặng Trạm Y tế xã Mỹ Lý 12 giường bệnh inox. |
Nhân dịp này, đoàn công tác cũng trao tặng Trạm Y tế xã Mỹ Lý 12 giường bệnh inox. Tổng giá trị thiết bị y tế, thuốc men và quà tặng lần này ước tính khoảng 150 triệu đồng.
Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái
Không chỉ trực tiếp đến vùng lũ khám chữa bệnh, trước đó, ngày 24/7, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Y tế và các cấp chính quyền, toàn thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tự nguyện đóng góp một ngày lương, quyên góp được 350 triệu đồng để ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Tây.
Những nghĩa cử đầy nhân văn không chỉ kịp thời cứu giúp về mặt y tế mà còn thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" – một nét đẹp truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.
 |
Lãnh đạo và toàn thể y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An quyên góp, hỗ trợ đồng bào vùng cao Nghệ An chịu ảnh hưởng hoàn lưu sau bão Wipha với số tiền 350 triệu đồng. |
Bão qua, lũ về để lại những mất mát không gì bù đắp: trường học đổ nát, hoa màu tan hoang, nhà cửa trôi theo dòng nước, nhưng giữa cảnh hoang tàn ấy, màu áo blouse trắng vẫn hiện diện – tận tụy, lặng thầm mang theo hơi ấm của tình người. Đó chính là tinh thần tương thân tương ái – phẩm chất cao đẹp của dân tộc Việt luôn tỏa sáng trong hoạn nạn, và sẽ mãi trường tồn theo năm tháng.