Thứ Ba, 11/06/2024 13:26 (GMT+7)
Phường Trường Thọ - TP Thủ Đức

“Bếp cơm nghĩa tình” và hành trình trao nhận yêu thương

“Bếp Cơm Nghĩa Tình” không chỉ là một sự kiện từ thiện thông thường mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết và yêu thương của cộng đồng dân cư tại khu phố 22, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Một câu chuyện về tình người và lòng nhân ái đã được phóng viên Tạp chí Tình thương và Cuộc sống ghi lại trong tháng Nhân Đạo năm 2024.
Ảnh đại diện tin bài

Mọi người trong nhóm “Bếp cơm nghĩa tình” tất bật từ sớm để chuẩn bị thức ăn

Mọi người trong nhóm “Bếp cơm nghĩa tình” tất bật từ sớm để chuẩn bị thức ăn

Hơn 2 năm qua, địa điểm cổng Đình Trường Thọ (số 32 đường 2, KP 22, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức không còn xa lạ đối với những người dân tại khu phố và người dân trong khu vực. Tại đây, định kỳ vào mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng có hàng trăm suất cơm chay miễn phí, phần gạo nghĩa tình được phát cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo, người bán vé số, những người lao động tự do.

Điều đặc biệt đây là bếp cơm nghĩa tình do cô Lê Khánh Linh và một số chị em phụ nữ của khu phố đứng ra tổ chức.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Tình thương và Cuộc sống, cô Linh thành viên chính của “Bếp cơm nghĩa tình” này cho biết, do bếp cơm tổ chức vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng nên số thành viên tham gia phụ giúp bếp ngày đông, ngày ít.

Nếu rơi vào thứ 7 hoặc Chủ nhật thì có khoảng 20 người phụ giúp, còn ngày thường sẽ ít hơn. Tất cả đều là tình nguyện viên, lúc đầu chỉ là mấy chị em tự đóng góp, tự nấu với khoảng 200 phần mỗi lần nấu, đến giờ sự lan toả đã đi xa hơn, nhiều người biết đến hơn nên bếp nhận được nhiều hỗ trợ hơn, từ số lượng tình nguyện viên tham gia phục vụ bếp cho đến mạnh thường quân. Hiện tại “bếp cơm nghĩa tình” của chúng tôi mỗi lần nấu hơn 400 phần, có khi lên tới hơn 500 phần cơm chay miễn phí. Đặc biệt, những người già, khuyết tật, người bệnh… đi lại khó khăn trong khu phố muốn ăn chay, các thành sẽ đưa đến tận nhà phục vụ”, cô Linh chia sẻ.

Lê Khánh Linh và một số chị em phụ nữ của khu phố đứng ra tổ chức.

Lê Khánh Linh và một số chị em phụ nữ của khu phố đứng ra tổ chức.

Theo ghi nhận của phóng viên tại “bếp cơm nghĩa tình” trong ngày 8/5, tại bếp cơm chay này dòng người xếp hàng nhận phần cơm chay miễn phí rất đông. Bếp ăn không phân biệt đối tượng, dù bất cứ ai nếu muốn ăn đồ ăn của bếp đều được nhận, nhưng chủ yếu là các cô chú, anh chị bán vé số, thu mua ve chai, chạy xe công nghệ, công nhân lao động, thi thoảng có một vài em học sinh. Còn trong ngày 22/5, “Bếp cơm nghĩa tình” tiếp tục nấu và phân phát 500 phần cơm chay cùng 500kg gạo cho những hộ gia đình khó khăn.

Người dân xếp hàng nhận quà

Người dân xếp hàng nhận quà

Hành động cao đẹp trên của các tình nguyện viên, mạnh thường quân tại “Bếp cơm nghĩa tình” ở khu phố 22, P. Trường Thọ nói chung và cô Lê Khánh Linh nói riêng không chỉ mang lại sự ấm áp mà còn là sự tin tưởng và hy vọng trong cuộc sống.

"Chúng ta đã chứng kiến sức mạnh của lòng nhân ái và sự đồng lòng từ cộng đồng trong chương trình này. Hành động nhỏ của chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của những người xung quanh. Hy vọng rằng thông điệp về yêu thương và sự đồng cảm sẽ lan tỏa đến nhiều người hơn nữa", cô Khánh Linh nói.

“Bếp cơm nghĩa tình” tại một khu phố nhỏ giữa lòng thành phố rộng lớn nhưng nó lại là điểm tựa tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng rằng các chương trình “nhân đạo” như vậy sẽ không chỉ giới hạn trong phạm vi một khu phố hay một quận, mà còn được lan toả đến nhiều địa phương khác nhau, tạo ra nhiều điều kiện hỗ trợ hơn cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 161 năm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (08/5/1863 - 08/5/2024), Tạp chí Tình thương và Cuộc sống mong muốn sự chung tay, góp sức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng tích cực đồng hành, quan tâm, giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn nhằm xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trần Anh Toàn

0
Tôi có thể làm việc Lời khẳng định của Người tự kỷ
Tôi có thể làm việc: Lời khẳng định của Người tự kỷ

(SKTE) - Sự kiện “Tôi có thể làm việc” diễn ra ngày 11/4 để chũng ta cùng chia sẻ, thấu cảm và chỉ dẫn cho những người bạn nhỏ tự kỷ. Các bạn tự kỷ cần sự yêu thương, chăm sóc của gia đình, thày cô và toàn xã hội và những cơ hội để khẳng định giá trị bản thân, để họ tự hào nói rằng “Tôi có thể làm việc!” - Đó là lời khẳng định của những người đặc biệt, những bạn tự kỷ tự vươn lên, hoà nhập cuộc sống.

Nghệ nhân Ưu tú Phạm Hồng Quang Giữ lửa văn hóa tâm linh, chắp cánh yêu thương cho trẻ em kém may mắn
Nghệ nhân Ưu tú Phạm Hồng Quang: Giữ lửa văn hóa tâm linh, chắp cánh yêu thương cho trẻ em kém may mắn

(SKTE) - Không chỉ được biết đến là người gắn bó nhiều năm với việc gìn giữ và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Nghệ nhân Ưu tú Phạm Hồng Quang còn được cộng đồng nhắc đến như một tấm gương giàu lòng nhân ái, luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật và những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.

Hành trình 4 năm thiện nguyện của nữ sinh Sư phạm  Thanh xuân đẹp nhất khi được cho đi
Hành trình 4 năm thiện nguyện của nữ sinh Sư phạm: 'Thanh xuân đẹp nhất khi được cho đi'

Từ một cô bé e dè, chưa từng tham gia các hoạt động tập thể, Dương Thị Huyền (sinh năm 2004) sinh viên năm cuối chuyên ngành Sư phạm Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và dấn thân vào hành trình “cho đi”. Sau gần 4 năm gắn bó với “Chiến dịch Vì Cộng Đồng”, Huyền không chỉ trao đi sự sẻ chia mà còn nhận lại những giá trị tinh thần không thể đong đếm, biến mỗi trải nghiệm tình nguyện thành hành trang quý giá của tuổi trẻ.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116