Thứ Năm, 20/11/2025 10:10 (GMT+7)

Cô giáo khuyết tật ở Đồng Tháp với hành trình truyền lửa yêu thương

Cô Nguyễn Thị Minh Tâm là tấm gương sáng để các học sinh noi theo về nghị lực vươn lên trong cuộc sống, vượt qua biến cố và lòng yêu thương, chia sẻ với những hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình.
Ảnh đại diện tin bài

Cô Nguyễn Thị Minh Tâm trao học bổng cho các học sinh vượt khó học tốt. (Ảnh: TTXVN phát)

Cô Nguyễn Thị Minh Tâm, Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Thiên Hộ Dương (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) bị tai nạn giao thông và mất chân trái. Suốt 16 năm qua, kể từ khi xảy ra biến cố, cô giáo Tâm không ngừng nỗ lực vươn lên, vừa thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, vừa tích cực tham gia công tác thiện nguyện.

Vượt lên số phận

Biết cô Tâm đã khá lâu, nhưng mãi đến gần đây, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam mới có dịp trò chuyện và hiểu hơn về chuyện nghề, chuyện đời của cô giáo giàu nghị lực này.

Cuộc sống của cô với nhiều gian truân, mồ côi cha từ nhỏ, cô cùng mẹ sống nương tựa nhau. Dù hoàn cảnh khó khăn, cô Tâm vẫn nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên.

Năm 2008, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Toán, cô Tâm nhận nhiệm vụ tại Trường Trung học Phổ thông Tân Thành (thuộc huyện biên giới Tân Hồng cũ), một ngôi trường ở vùng xa của tỉnh Đồng Tháp. Tuy điều kiện đi lại khó khăn và công tác xa nhà, nhưng cô giáo trẻ vẫn đầy nhiệt huyết "gieo chữ" cho các em học sinh.

Năm 2009, một biến cố đã ập đến với cô giáo trẻ Minh Tâm. Trong một lần đi vận động học sinh đến lớp, trên đường, cô bị tai nạn giao thông. "Cơn đau đã khiến tôi ngất đi, sau vụ tai nạn, tỉnh dậy, tôi mới biết chân trái bị dập nát, không thể cứu chữa được nên bắt buộc tháo khớp gối, mất chân trái. Khi ấy, tôi gần như gục ngã, không chỉ đau đớn về thể xác mà còn cả về tinh thần. Lúc đó, mẹ chính là nguồn động viên, là động lực để tôi sống tiếp và bắt đầu lại mọi thứ" - cô Tâm xúc động chia sẻ.

Bên cạnh đó, qua các phương tiện truyền thông, cô Tâm biết nhiều câu chuyện của những người có cảnh ngộ tương tự. Có những người khuyết tật bẩm sinh, có những người trở nên khiếm khuyết sau tai nạn, nhưng đã vượt lên nghịch cảnh, sống tốt, sống có ích và điều đó càng tiếp thêm động lực cho cô. Nỗi đau về thể xác và tinh thần là rất lớn, nhưng cô Tâm không cho phép mình gục ngã, quyết tâm quay lại bục giảng.

Sau quá trình luyện tập và làm quen với chiếc chân giả, năm học 2010-2011, cô Tâm xin chuyển công tác về Trường Trung học Phổ thông Thiên Hộ Dương để tiện việc đi lại và chăm sóc mẹ già.

Vượt qua mọi khó khăn, mặc cảm, cô Tâm không những cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, mà còn không ngừng nâng cao trình độ học vấn.

Hiện, cô Nguyễn Thị Minh Tâm đã tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Toán học và tiếp tục học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh. Cô cũng thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe và từng bước lấy lại tinh thần.

Cô Nguyễn Thị Minh Tâm bộc bạch: "Không thể đi lại bình thường, tôi tìm niềm vui qua sách, báo. Tôi đã đọc các câu chuyện về Bác Hồ, trong tôi dấy lên niềm tự hào, kính yêu vô hạn và học được tinh thần vượt khó của Bác. Điều đó càng tiếp thêm cho tôi niềm tin và nghị lực để không còn nghĩ nhiều về khiếm khuyết của mình. Tôi bắt đầu hành trình đứng dậy, cố gắng hết mình cho công việc và quyết tâm tìm thật nhiều cách để cống hiến cho cuộc đời, luôn sống tích cực, lạc quan."

Chia sẻ yêu thương

Nhiều học sinh và người dân ở phường Cao Lãnh đã quen thuộc với hình ảnh cô Tâm một chân, cùng đôi nạng trên chiếc xe gắn máy 3 bánh.

Sau thời gian giảng dạy trên lớp, cô thường xuyên đi tham gia các hoạt động thiện nguyện, truyền lửa yêu thương. Khi thì đi thăm, tặng quà cho các cháu mồ côi; khi đến động viên tinh thần, tặng học bổng cho học sinh nghèo; lúc lại vào bệnh viện tham gia phát cơm, cháo, nước miễn phí cho bệnh nhân nghèo…

Suốt nhiều năm qua, cô Tâm dành trọn thời gian cho việc dạy học và tham gia công tác từ thiện xã hội. Năm 2015, cô Tâm thành lập Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm để chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là với những người cùng cảnh ngộ khuyết tật như cô.

Cô Nguyễn Thị Minh Tâm (bên phải) trao tặng xe lăn cho người khuyết tật. (Ảnh: TTXVN phát) 

"Với tinh thần "Chung tay truyền lửa cho các thế hệ thanh niên Đồng Tháp cùng nhau phấn đấu học tập, lao động và tham gia thiện nguyện" kể từ khi thành lập đến nay, Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ để thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng" - cô Tâm cho hay.

Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm tổ chức rất nhiều hoạt động như: Đến các trường học trong tỉnh để chia sẻ, động viên, tặng quà cho học sinh qua chương trình "Tiếp sức tinh thần trước mùa thi;" tổ chức vui chơi, tặng quà Trung thu cho học sinh tiểu học; tặng học bổng, xe đạp, bảo hiểm y tế, dụng cụ học tập cho những học sinh vượt khó học tốt.

Cùng với đó, Nhất Tâm còn tổ chức các chương trình cho người khuyết tật; tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; giúp các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; tổ chức chương trình "Thăm, tri ân, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ (vợ) liệt sỹ"…

Nói về người đồng nghiệp của mình, cô Bùi Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thiên Hộ Dương cho biết: Cô Nguyễn Thị Minh Tâm tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội thông qua Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm và đã được nhiều cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Trung ương tuyên dương, khen thưởng.

Một số học sinh của trường cũng tham gia Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, qua đó, góp phần giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho các em. Trong công tác chuyên môn, cô Tâm cũng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Khi có thời gian rảnh, em Tô Thị Tuyết Mai, học sinh lớp 10A5, Trường Trung học Phổ thông Thiên Hộ Dương lại cùng cô Tâm thực hiện các hoạt động xã hội như: Phụ giúp bếp ăn từ thiện trong bệnh viện; tặng bánh mì cho bệnh nhân nghèo; thăm, tặng quà trẻ mồ côi…

Em Tuyết Mai tâm sự, những việc thiện nguyện đó giúp em có thêm kỹ năng sống, tự tin hơn trong giao tiếp. Cô Nguyễn Thị Minh Tâm là tấm gương sáng để em noi theo về nghị lực vươn lên trong cuộc sống, vượt qua biến cố và lòng yêu thương, chia sẻ với những hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình.

Trong hành trình thiện nguyện hơn 10 năm qua với những thành tích nổi bật, cô Nguyễn Thị Minh Tâm vinh dự được nhận nhiều Bằng khen của tỉnh và Trung ương.

Nổi bật là Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích nỗ lực vượt khó và truyền cảm hứng cho ngành Giáo dục; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về những đóng góp tiêu biểu trong quá trình xây dựng, phát triển tỉnh Đồng Tháp; Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dân vận khéo; đạt Danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" cấp toàn quốc; Giải thưởng "Tình nguyện Quốc gia," "Tỏa sáng Nghị lực Việt"… cùng nhiều danh hiệu, giải thưởng cao quý khác

TTXVN/Vietnam+
Nơi tình người thắp sáng những cuộc đời
Nơi tình người thắp sáng những cuộc đời

Trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, có một nơi mà hơi ấm của tình thương vẫn đang lan tỏa, sưởi ấm những mảnh đời khiếm khuyết. Đó là Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội - nơi những cán bộ bảo trợ đã và đang viết nên những bản giao hưởng của lòng nhân ái.

Tổng Bí thư “Giữ vững và phát huy giá trị cốt lõi của ngành y tế-đó là lòng nhân ái, trách nhiệm, sự tận tụy vì con người”
Tổng Bí thư: “Giữ vững và phát huy giá trị cốt lõi của ngành y tế-đó là lòng nhân ái, trách nhiệm, sự tận tụy vì con người”

(SKTE) - Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã bài phát biểu khi đến thăm, chúc mừng ngành y tế và tập thể cán bộ, y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Hữu Nghị. Tạp chí Sức khỏe trẻ em trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

71 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 2 1955 – 27 2 2026  Người thầy thuốc – kiến trúc sư của niềm tin và năng lực quốc gia
71 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026): Người thầy thuốc – kiến trúc sư của niềm tin và năng lực quốc gia

(SKTE)- Bảy mươi mốt năm trước, lời dặn của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu” đặt nền móng cho đạo đức nghề y Việt Nam. Ngày nay, người thầy thuốc – đặc biệt là người lãnh đạo hệ thống y tế – phải trở thành trụ cột của niềm tin, kiến tạo chuẩn mực vận hành an toàn và bảo vệ tương lai sức khỏe trẻ em. 71 năm không chỉ để tri ân, mà để tái khẳng định một cam kết: y đức phải được thể chế hóa thành năng lực quản trị và trách nhiệm xã hội bền vững.

Bệnh viện Bạch Mai Khi ‘trái tim ra mệnh lệnh’
Bệnh viện Bạch Mai: Khi ‘trái tim ra mệnh lệnh’

(SKTE) - PGS.TS Đào Xuân Cơ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhấn mạnh: khi 'trái tim ra mệnh lệnh', mọi rào cản về thời gian và mệt mỏi đều lùi lại phía sau. Với đội ngũ y bác sĩ nơi đây, mỗi người là một 'nhịp thở' đồng hành cùng bệnh nhân, lấy sự hồi sinh của người bệnh làm thước đo cho năng lực chuyên môn và lương tâm nghề nghiệp.

Sao Mai - ánh sáng giáo dục thay đổi cuộc đời trẻ tự kỷ
Sao Mai - ánh sáng giáo dục thay đổi cuộc đời trẻ tự kỷ

(SKTE)- 30 năm qua, Thầy thuốc ưu tú-Bác sĩ Đỗ Thúy Lan – giám đốc Trung tâm tư vấn phát hiện sớm và chăm sóc trẻ em khuyết tật trí tuệ, tự kỷ (Trung tâm Sao Mai) – đã chứng kiến điều tuyệt vời nhất là sự thay đổi chất lượng cuộc sống của biết bao trẻ khuyết tật trí tuệ và gia đình.

Người thân từ phương xa của những đứa trẻ mồ côi
'Người thân' từ phương xa của những đứa trẻ mồ côi

Từ lâu, những đứa trẻ tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng đã có những “người thân” đặc biệt. Đó là những người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hay du lịch tại Đà Nẵng. Họ lặng lẽ góp sức, đem niềm vui, tiếng cười và sự sẻ chia không biên giới đến với những đứa trẻ không may mắn ở đây.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116