Thứ Tư, 05/11/2025 15:11 (GMT+7)

Con bị chỉ trỏ vì mất một chân, mẹ nói điều khiến ai cũng phải nhìn lại chính mình

Những chia sẻ của “mẹ còi” Trần Mai Anh cách đây 10 năm bỗng viral trở lại trên MXH.
Ảnh đại diện tin bài

Nhà báo Trần Mai Anh và "chú lính chì" Thiện Nhân hiện tại

Câu chuyện về Thiện Nhân - cậu bé được tìm thấy trong vườn chuối ở Quảng Nam cách đây 19 năm vẫn luôn khiến nhiều người phải xúc động. Khi ấy, cậu bé chỉ mới hơn 1 tuần tuổi, bị bỏ rơi và mang trên mình những thương tổn nghiệt ngã: mất một chân và bộ phận khác, toàn thân bị kiến bu kín,...

Thế nhưng, cuộc sống vẫn luôn có những điều kỳ diệu. Dù trong tình trạng cận kề cái chết, Thiện Nhân vẫn sống sót, được một người đi rừng phát hiện và đưa đi cấp cứu. Sau khi được cứu sống, câu chuyện của cậu bé lan rộng và khiến dư luận cả nước xúc động. Nhà báo Trần Mai Anh quyết định nhận Thiện Nhân làm con nuôi, đưa về Hà Nội chăm sóc.

Và cho đến hiện tại, hành trình 19 năm hồi sinh “chú lính chì” vẫn khiến người ta nhắc đến với sự ngưỡng mộ, nể phục. Đặc biệt là tình cảm trân quý dành cho người mẹ phi thường, không cùng huyết thống - Nhà báo Trần Mai Anh.

Gần đây, diện mạo ở tuổi 19 của Thiện Nhân trở nên viral trên MXH. Nhiều người dành lời khen cho cậu bạn vì càng lớn càng điển trai, gương mặt sáng, hiền lành. Song cùng với đó, một đoạn clip từ năm 2015 của nhà báo Trần Mai Anh kể về hành trình của 2 mẹ con cũng bất ngờ được chia sẻ rần rần trở lại.

Theo đó, trong talkshow WeTalk thuộc khuôn khổ WeChoice Awards 2015, chị Mai Anh đã có những chia sẻ rất gần gũi, chân thành về việc vượt qua những nỗi buồn, tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống. Khi ấy đoạn video này đã khiến rất nhiều người được truyền cảm hứng, xúc động vì chạm đến trái tim.

Và ở hiện tại sau 10 năm từ ngày ghi hình, những chia sẻ này lại một lần nữa viral, lan tỏa đến với những bạn trẻ, bởi họ tìm thấy được những bài học cho riêng mình.

Những chia sẻ cách đây 10 năm của nhà báo Mai Anh viral trở lại trên MXH 

Chị Mai Anh cho hay cuộc sống này có rất nhiều thứ, sẽ có khi ta thấy sáng chói cả mắt nhưng thực tế, đó chỉ là một phần nhỏ. Vì ngoài những điều ấy, vần cón rất nhiều điều khác, có vui, có buồn, có những nỗi giận hờn vả cả những điều không thể nói ra.

“Hành trình của tôi và bé Thiện Nhân cùng những người bạn chỉ là một nốt nhỏ trong cuộc sống này. Có đôi lúc người ta luôn tự hỏi là tại sao đời mình khổ, bất hạnh như thế? Tôi nói thật với các bạn, hành trình của 2 mẹ con tôi có rất nhiều thứ. Ngay cả sự ra đời của bé Nhân đã là điều không may, một nỗi buồn, đau đớn tới tột cùng. Tôi nghĩ là hiếm có con người nào có những nỗi đau đớn và phải chịu đựng sự cô độc như vậy. Thế mà, con trai của tôi và tôi rất vui tươi và dành thời gian để làm được rất nhiều thứ khác.

Cuộc sống thì có rất nhiều thứ. Nếu mà hỏi kỹ ra thì có những lúc chúng ta không biết được là mình đang vui hay đang buồn đâu? Giống như trước đây nhiều năm, khi con tôi đi học, có lần, con tôi buồn lắm. Nhân kể là khi đến trường, bố mẹ của những bạn khác tỏ ra lạ lẫm, nói “ồ, bạn này bị cụt chân!”. Điều ấy, nỗi buồn của con tôi có được xem là nỗi buồn lớn hay không? Và, nhiều người cứ hỏi là chúng tôi đã vượt qua tất cả những điều ấy như thế nào?

Tôi có nói với con tôi rằng: “Chân để đi chứ để làm gì. Mình có một chân mình vẫn đi, thậm chí còn đi nhanh hơn người khác. Có vấn đề gì đâu? Nếu bây giờ mình có một chân mà người ta bảo ô bạn kia có hai chân thì mới là vấn đề”.

Tôi nói thế để thấy là trong cuộc sống còn có những nỗi buồn, buồn hơn thế rất nhiều. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng mà hãy nghĩ rằng, tất cả những điều ấy, nó chỉ là khía cạnh rất nhỏ của cuộc sống này thôi. Chẳng có điều gì khiến chúng ta cảm thấy mình vô cùng bị xúc phạm, vô cùng đau đớn, u buồn... Nếu tất cả những điều ấy đè nặng lên tôi và bé Nhân thì có lẽ, chúng tôi đã không thể vượt qua được”, chị Mai Anh chia sẻ.

Người mẹ phi thường này cũng bày tỏ cuộc đời của mình có rất nhiều điều không vui, những thứ như là có cạy răng cũng không thể nói ra được. Thế nhưng, nhà báo Trần Mai Anh chọn cách tìm những niềm vui khác để bù đắp vào.

Cô luôn nghĩ mình có 2 cái giỏ khác nhau, bên này là vui, bên kia là buồn. Những nỗi buồn là điều không ai mong nên nên thay vì chờ nó ập tới khiến một bên vai bị lệch, chị Mai Anh cố gắng không nhìn tới nó. Chị chọn cách tự mang đến những điều may mắn, vui vẻ, cố gắng làm những điều mình muốn làm và rồi từ đó sẽ mở thêm ra nhiều con đường khác.

“Tôi được gặp gỡ nhiều người tốt, họ mang đến những điều bất ngờ mới. Tôi cũng lại gặp được cả nhiều người tốt đến giúp tôi nữa. Thế là cái giỏ chứa đựng những điều vui vẻ của tôi lại đầy thêm lên. Cứ như thế, cán cân đã cân bằng lại. Tôi không còn bị nghẹo về bên toàn những nỗi buồn lo nữa. Tôi thấy cuộc đời tôi, từ chỗ có rất nhiều những dấu trừ, những điều bất hạnh, kém may mắn đã dần dần xuất hiện nhiều dấu cộng của sự vui vẻ hơn”, chia sẻ khiến nhiều người phải tâm đắc của nữ nhà báo.

Chị Trần Mai Anh cũng bày tỏ rằng, những điều xảy ra trong cuộc đời của chúng ta và cả những người xung quanh sẽ luôn hết sức bình thường. Bởi có nhiều thứ, chúng ta không có quyền lựa chọn. Vì vậy mỗi người phải tự đi tìm những may mắn, niềm vui riêng.

 
 Hành trình của "mẹ còi" Trần Mai Anh và "chú lính chì" Thiện Nhân vẫn luôn truyền nhiều cảm hứng, động lực cho cộng đồng

“Nếu có khi nào các bạn không vui thì những chia sẻ rất riêng tư của chúng tôi có thể giúp bạn trải qua những phút giây ấy. Tôi nghĩ mình không phải đường dây nóng đâu nhưng nếu có lúc nào đó buồn chán, các bạn có thể nghĩ đến chúng tôi. Hãy nghĩ đến Thiện Nhân lúc mới chào đời nằm một mình trong lạnh lẽo, thiếu vắng hơi ấm của mẹ, bị côn trùng ăn và chịu thương tật đến 75%. Nhưng hiện giờ thì Nhân đang học rất giỏi, rất thông minh, nhanh nhẹn,...

Tôi cũng muốn các bạn hãy làm mọi thứ bằng sự hồ hởi. Dẫu có những lúc cuộc đời đầy ánh sáng hào quang hay những khi tăm tối thì chúng ta cũng hãy cố gắng cân bằng cái giỏ phía bên này của cuộc đời mình. Hãy tự mình làm điều ấy, chả ai giúp được mình đâu. Rồi khi mình tự làm thì sẽ có những người đến đồng hành và hỗ trợ.

Có những lúc nào đấy, cho dù hôm nay không thấy gì đâu, nhưng biết đâu, một phút giây nào đó, khi có điều gì đó xảy ra với các bạn thì tôi hy vọng những điều tôi nói sẽ có ích, sẽ là động lực cho các bạn”, chị Mai Anh bày tỏ.

Sau khi đoạn clip được viral trở lại, phía dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen ngợi cho cách trò chuyện thân tình, gần gũi và ấm áp của chị Mai Anh. Hầu hết các bạn trẻ đều cho rằng những chia sẻ này giúp họ phần nào “thức tỉnh”, tìm thấy ánh sáng trong những ngày nghĩ rằng đang rất tăm tối, tồi tệ của cuộc đời mình.

Bên cạnh đó, không ít người còn nể phục chị Mai Anh cùng hành trình “hồi sinh chú lính chì”. Cách chị gọi Thiện Nhân - một đứa trẻ không máu mủ, ruột thịt bằng một câu “con tôi”, hai câu “con trai của tôi”, ba câu “hai mẹ con tôi” khiến nhiều người phải rưng rưng nước mắt vì sự tử tế và tình yêu thương vô bờ bến này.

Nhà báo Trần Mai Anh hiện là Trưởng ban biên tập Tạp chí Heritage của Vietnam Airlines. Song song với đó, chị vẫn duy trì đều đặn các hoạt động xã hội, "Quỹ Thiện Nhân và những người bạn".

Năm 2015, chị cùng câu chuyện về hành trình của Thiện Nhân trở thành Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2015: "Chuyến xe cảm hứng".

Nhiều năm sau đó, chị tiếp tục đồng hành cùng chương trình nhưng ở một vị trí khác là thành viên Hội đồng thẩm định của WeChoice Awards. Từ người được truyền cảm hứng đến người lan tỏa cảm hứng, hành trình ấy như một vòng tròn đẹp đẽ của sự cho đi.

Hải My
Cô giáo “xương thủy tinh” nhận Bằng khen cho hành trình lan tỏa tri thức
Cô giáo “xương thủy tinh” nhận Bằng khen cho hành trình lan tỏa tri thức

Nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh đã đến thăm và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tâm - tấm gương vượt khó, bền bỉ cống hiến cho giáo dục cộng đồng tại Ninh Bình.

BASDENTAL – Hành trình kiến tạo nụ cười và lan tỏa yêu thương
BASDENTAL – Hành trình kiến tạo nụ cười và lan tỏa yêu thương

(SKTE) - Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô, Công ty Cổ phần Nha khoa thẩm mỹ Basdental từng bước khẳng định dấu ấn không chỉ bằng chất lượng dịch vụ nha khoa thẩm mỹ, mà còn khẳng định hình ảnh của một doanh nghiệp giàu trách nhiệm xã hội, bền bỉ lan tỏa những giá trị vì cộng đồng.

BỮA SÁNG ĐỦ CHẤT – NÂNG BƯỚC CHO TRẺ EM NGHÈO
BỮA SÁNG ĐỦ CHẤT – NÂNG BƯỚC CHO TRẺ EM NGHÈO

(SK&TE) – Không chỉ dừng lại ở việc sẻ chia khó khăn, mô hình “Bữa sáng từ tâm” tại bếp chay Khai Tâm còn chú trọng vào giá trị dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người lao động và đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Khi một cuốn sách trở thành cầu nối yêu thương
Khi một cuốn sách trở thành cầu nối yêu thương

Nhân Ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18/4, bên cạnh câu chuyện đầy cảm hứng của Thạc sĩ Hà Thị Như Quỳnh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Tâm lý Giáo dục CHIC, còn có một điểm sáng đáng chú ý là sự ra đời của cuốn sách “Phát triển ngôn ngữ cho trẻ chậm nói 18–36 tháng tuổi trong môi trường mầm non hòa nhập” của chính cô do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm phát hành.

Học nói để trở thành ông chủ hai tiệm tóc 100 thợ người Mông
"Học nói" để trở thành ông chủ hai tiệm tóc "100% thợ người Mông"

Từ một cậu bé dân tộc Mông nói không sõi tiếng phổ thông, về Hà Nội với 80 nghìn đồng trong túi và phải ngủ trong cống thoát nước, Thào A Chống (Chống Too) đã viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Giờ đây, anh không chỉ là ông chủ của hai tiệm tóc, mà còn là người anh cả, người thầy miễn phí cho hàng chục thanh niên DTTS vùng cao đi tìm giấc mơ đổi đời.

Chia sẻ yêu thương với trẻ em, người khuyết tật tại Ninh Bình
Chia sẻ yêu thương với trẻ em, người khuyết tật tại Ninh Bình

(SKTE) - Nhân kỷ niệm 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 - 18/4/2026), sáng nay 18/4, TS. Ngô Sách Thực - Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Malaysia; cùng Ngài Dato’ Tan Yang Thai, Đại sứ quán Malaysia tại Hà Nội; ông Lê Trung Hiếu - Phó Ban Á phi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cùng Đoàn công tác đã trao tặng hiện vật gồm: 01 máy giặt công nghiệp XGQ-50ks (HAIFENG); 01 máy sấy công nghiệp XGQ-50kg (HAIFENG); 03 tivi Samsung 75 inch; 30 ghế đá và nhiều nhu yếu phẩm. Tổng giá trị các phần quà trao tặng ngày 18/4 là: 618.800.000VNĐ, cho các em nhỏ, người khuyết tật và người cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam (cơ sở 2 phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình).

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116