Chủ Nhật, 29/03/2026 10:25 (GMT+7)

“Con xin cảm ơn các bác đã cho con tiền mua bàn mới ạ!”

Lời cảm ơn rụt rè của bé gái mắc bệnh hiểm nghèo ở Điện Biên khiến nhiều người xúc động. Từ ước mơ có chiếc bàn học lành lặn, em đã được giúp đỡ hơn 154 triệu đồng, có nhà mới và kinh phí chữa bệnh.
Ảnh đại diện tin bài

Nhờ sự sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí, bé Lò Thị Thanh Thúy đã có bàn học mới, được ở nhà mới khang trang và có tiền chữa bệnh (Ảnh: Tùng Dương).

Chiếc bàn gãy và tuổi thơ khó khăn nơi lưng đồi

“Con xin cảm ơn các bác đã cho con tiền mua bàn mới ạ!”, tiếng nói nhỏ nhẹ của bé Lò Thị Thanh Thúy (SN 2018) vang lên trong căn nhà mới còn thơm mùi vôi vữa. Ít ai biết, phía sau lời cảm ơn ấy là một quãng tuổi thơ đầy chật vật của cô bé 8 tuổi ở bản Hả, xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên.

Trong căn nhà tạm bợ nép mình nơi lưng chừng đồi trước đây, bé Thúy gầy gò, chỉ nặng 17kg, phải sống chung với căn bệnh hiểm nghèo từ khi mới 2 tuổi. Em mắc bệnh vôi hóa tháp thận, nhiễm khuẩn tiết niệu và hạ magiê máu, thường xuyên phải nhập viện điều trị.

Hoàn cảnh quá khó khăn, bố mẹ Thúy đành gửi 2 con nhỏ cho bà nội chăm sóc để xuống miền xuôi làm thuê. Từng đồng tiền ít ỏi được họ chắt chiu gửi về lo thuốc thang cho con.

Trước đây, ba bà cháu sống trong căn nhà cũ dột nát và xuống cấp nghiêm trọng, cuộc sống đầy khó khăn (Ảnh: Tùng Dương). 
 Chiếc bàn học gãy chân, nơi trước đây cô bé vẫn kiên trì học bài và nuôi dưỡng ước mơ đến trường (Ảnh: Tùng Dương).

Gánh nặng cơm áo, bệnh tật đè lên đôi vai người bà đã ở tuổi xế chiều, sức khỏe giảm sút sau lần ngã gãy xương sườn. Cuộc sống của 3 bà cháu chỉ trông vào vài sào nương và mấy con gà.

Giữa muôn vàn thiếu thốn, Thúy vẫn chăm chỉ học tập. Góc học tập của em là gác xép nhỏ cạnh đống thóc phơi dở. Chiếc bàn học cũ bé xíu đã hỏng 1 chân, chỉ cần tỳ mạnh là có thể đổ sập.

Mỗi lần bàn đổ, em lại cúi xuống dựng lên, tiếp tục nắn nót từng nét chữ. Ước mơ giản dị của Thúy khi ấy chỉ là có 1 chiếc bàn học chắc chắn để viết chữ cho đẹp hơn.

Khi yêu thương lan tỏa, tương lai mở lối

Sau khi bài viết “Con mong khỏi bệnh và có chiếc bàn chắc chắn để yên tâm học bài” được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái của báo Dân trí, những yêu thương đã lan tỏa. Nhiều bạn đọc và nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ gia đình bé Thúy hơn 154 triệu đồng.

Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, số tiền được sử dụng để xây dựng ngôi nhà Nhân ái khang trang, vững chãi, thay cho căn nhà dột nát trước kia.

Anh Lò Văn Thi (bố bé Thúy) cho biết, bên cạnh nguồn hỗ trợ của bạn đọc, gia đình cũng mạnh dạn vay thêm Ngân hàng Chính sách và người thân để hoàn thiện ngôi nhà. Có nhà kiên cố, vợ chồng anh yên tâm gửi con cho bà nội chăm sóc, đi làm thuê lấy tiền chữa bệnh cho con.

Gia đình bé Thúy bên ngôi nhà Nhân ái khang trang được xây dựng từ sự chung tay của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm (Ảnh: Tùng Dương). 

“Bác sĩ nói bệnh của con không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể điều trị để không tiến triển nặng hơn. Hiện sức khỏe con ổn định, đi học đều, đó là điều hạnh phúc nhất với gia đình tôi”, anh Thi xúc động chia sẻ.

Không chỉ được ở trong ngôi nhà khang trang, bé Thúy còn được tặng bàn học mới chắc chắn, cùng nhiều sách vở, đồ dùng học tập.

Ngôi nhà Nhân ái không chỉ che nắng mưa, mà còn giúp gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm làm ăn và tiếp tục hành trình chữa bệnh cho bé Thúy.

 Bé Thúy cùng em trai bên chiếc bàn học mới - nơi những ước mơ được viết tiếp (Ảnh: Tùng Dương).

Bà Lò Thị Bượng (bà nội của Thúy) xúc động chia sẻ: “Cả đời tôi không dám mơ có được ngôi nhà khang trang như thế này. Tôi xin cảm ơn bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ!”.

Ông Hà Cầm Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sinh trân trọng gửi lời cảm ơn tới bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm trên cả nước đã quan tâm, chung tay giúp đỡ gia đình cháu Thúy.

 Đại diện báo Dân trí cùng lãnh đạo Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, xã Chiềng Sinh chung vui khi gia đình bé Thúy được tặng nhà Nhân ái (Ảnh: Thành Đông).

“Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ giúp gia đình có được mái nhà kiên cố, mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để cháu Thúy vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống”, ông Hồng khẳng định.

Câu chuyện của cháu Lò Thị Thanh Thúy là minh chứng rõ nét cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Từ ước mơ nhỏ bé bên chiếc bàn học gãy, sự chung tay của bạn đọc đã mở ra hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho bé gái vùng cao.

 

Nguyễn Thùy Hương (dantri.com.vn)
BỮA SÁNG ĐỦ CHẤT – NÂNG BƯỚC CHO TRẺ EM NGHÈO
BỮA SÁNG ĐỦ CHẤT – NÂNG BƯỚC CHO TRẺ EM NGHÈO

(SK&TE) – Không chỉ dừng lại ở việc sẻ chia khó khăn, mô hình “Bữa sáng từ tâm” tại bếp chay Khai Tâm còn chú trọng vào giá trị dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người lao động và đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Khi một cuốn sách trở thành cầu nối yêu thương
Khi một cuốn sách trở thành cầu nối yêu thương

Nhân Ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18/4, bên cạnh câu chuyện đầy cảm hứng của Thạc sĩ Hà Thị Như Quỳnh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Tâm lý Giáo dục CHIC, còn có một điểm sáng đáng chú ý là sự ra đời của cuốn sách “Phát triển ngôn ngữ cho trẻ chậm nói 18–36 tháng tuổi trong môi trường mầm non hòa nhập” của chính cô do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm phát hành.

Học nói để trở thành ông chủ hai tiệm tóc 100 thợ người Mông
"Học nói" để trở thành ông chủ hai tiệm tóc "100% thợ người Mông"

Từ một cậu bé dân tộc Mông nói không sõi tiếng phổ thông, về Hà Nội với 80 nghìn đồng trong túi và phải ngủ trong cống thoát nước, Thào A Chống (Chống Too) đã viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Giờ đây, anh không chỉ là ông chủ của hai tiệm tóc, mà còn là người anh cả, người thầy miễn phí cho hàng chục thanh niên DTTS vùng cao đi tìm giấc mơ đổi đời.

Chia sẻ yêu thương với trẻ em, người khuyết tật tại Ninh Bình
Chia sẻ yêu thương với trẻ em, người khuyết tật tại Ninh Bình

(SKTE) - Nhân kỷ niệm 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 - 18/4/2026), sáng nay 18/4, TS. Ngô Sách Thực - Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Malaysia; cùng Ngài Dato’ Tan Yang Thai, Đại sứ quán Malaysia tại Hà Nội; ông Lê Trung Hiếu - Phó Ban Á phi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cùng Đoàn công tác đã trao tặng hiện vật gồm: 01 máy giặt công nghiệp XGQ-50ks (HAIFENG); 01 máy sấy công nghiệp XGQ-50kg (HAIFENG); 03 tivi Samsung 75 inch; 30 ghế đá và nhiều nhu yếu phẩm. Tổng giá trị các phần quà trao tặng ngày 18/4 là: 618.800.000VNĐ, cho các em nhỏ, người khuyết tật và người cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam (cơ sở 2 phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình).

Khi một đứa trẻ không thể diễn đạt, chúng ta đã thực sự hiểu đúng
Khi một đứa trẻ không thể diễn đạt, chúng ta đã thực sự hiểu đúng

(SKTE) - Không phải đứa trẻ nào cũng có thể nói ra điều mình muốn. Có em im lặng, có em chỉ nói vài từ rời rạc, có em phản ứng bằng cách mà người lớn khó hiểu. Trong những tình huống đó, câu hỏi thường đặt ra là: “Vì sao con không nói?” Nhưng có lẽ, câu hỏi cần thiết hơn lại là: khi trẻ chưa thể diễn đạt, chúng ta đã thực sự cố gắng để hiểu theo cách của trẻ hay chưa.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116