Thứ Hai, 23/03/2026 09:27 (GMT+7)

Cụ ông 104 tuổi và hành trình 40 năm làm thiện nguyện

Ở tuổi 104, cụ ông Trần Cang (xã Phú Tâm, TP. Cần Thơ) vẫn đau đáu với những mảnh đời khó khăn, bền bỉ làm việc thiện suốt 40 năm qua.
Ảnh đại diện tin bài

Cụ ông Trần Cang (104 tuổi) vẫn minh mẫn và tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Ảnh: Danh Ka

Tại xã Phú Tâm (TP Cần Thơ - trước đây thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), cụ ông Trần Cang (104 tuổi) vẫn ngày ngày đau đáu với những mảnh đời khó khăn. Câu chuyện về cụ đã trở thành hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Dù hiện tuổi cao, không còn đi lại nhiều như trước, cụ vẫn theo dõi sát những hoàn cảnh bệnh tật, nghèo khó trong xóm, trong xã. Với cụ, mỗi phận đời bất hạnh đều khiến lòng trăn trở.

“Tôi làm bằng tất cả tấm lòng của mình, chỉ mong mang lại chút ấm áp cho người già neo đơn, trẻ em khuyết tật, học sinh nghèo. Nhiều người bệnh nặng mà không có tiền chữa trị, tôi thấy rất thương”, cụ Cang chia sẻ.

Theo cụ, hành trình thiện nguyện bắt đầu từ năm 1986, khi còn tham gia công tác xã hội tại địa phương. Trong quá trình giữ nhiều vai trò như Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, tham gia Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học… cụ tích cực vận động nguồn lực để hỗ trợ người yếu thế.

Từ năm 2012, dù đã nghỉ công tác vì tuổi cao, cụ vẫn tiếp tục làm “cầu nối” kêu gọi các nhà hảo tâm và con cháu chung tay giúp đỡ người nghèo. Với uy tín trong cộng đồng, cụ trở thành địa chỉ tin cậy để nhiều mạnh thường quân gửi gắm sự hỗ trợ.

Trong 40 năm qua, cụ đã vận động hơn 17 tỉ đồng, hỗ trợ hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn. Riêng giai đoạn từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2026, cụ cùng địa phương trao gần 2 tỉ đồng và hơn 20 tấn gạo đến người dân.

Nguồn hỗ trợ được phân bổ cho nhiều đối tượng: người cao tuổi bệnh tật, học sinh nghèo hiếu học, hộ gia đình khó khăn, người gặp hoạn nạn. Không chỉ hỗ trợ tiền mặt, cụ còn vận động trao quần áo, tập vở, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Đáng chú ý giai đoạn 2023 - 2025, cụ đã vận động hỗ trợ 30 áo quan cho các hộ nghèo có người thân qua đời, tổng trị giá khoảng 330 triệu đồng. Vào các dịp lễ, Tết, hàng chục tấn gạo tiếp tục được trao đến tay người dân khó khăn. Riêng trong 2 năm 2023 - 2024, hơn 2.500 lượt người đã nhận được hỗ trợ gạo.

Không hoạt động đơn lẻ, cụ Trần Cang còn phối hợp với Hội Khuyến học, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và chính quyền địa phương để trao học bổng, hỗ trợ gia đình có người khuyết tật, học sinh khó khăn.

 Cụ Trần Cang cùng nguyên lãnh đạo Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng cũ) trong buổi thăm hỏi, chúc sức khỏe. Ảnh: Danh Ka

“Tôi còn minh mẫn, còn sức thì còn làm. Hằng ngày nhờ con cháu tìm những hoàn cảnh cần giúp đỡ để kịp thời hỗ trợ”, cụ nói.

Theo cụ, chính sự minh bạch và đúng đối tượng đã tạo niềm tin để các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương ủng hộ, không cần nêu tên, chỉ mong giúp đúng người.

“Dù tuổi đã cao, tôi vẫn luôn hướng về những hoàn cảnh khó khăn và sẵn sàng góp chút sức để giúp bà con vượt qua hoạn nạn. Tôi mong địa phương ngày càng phát triển, người dân bớt khó khăn, ai cũng khỏe mạnh và học sinh đều được đến trường”, cụ Trần Cang nói.

Bà Phạm Thị Đảo - nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng cũ) - cho biết: “Chúng tôi đã gắn bó với cụ Trần Cang gần 20 năm nay. Khi chúng tôi tìm đến ông đều sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp khó khăn, đặc biệt là học sinh mồ côi, người bệnh nặng và người cao tuổi neo đơn”.

Còn bà Trần Thị Hồng Liệt - nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng cũ) - cho hay cụ còn vận động gia đình cùng tham gia đóng góp, duy trì các hoạt động hỗ trợ vào dịp lễ, Tết, trong đó có Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.

Với những đóng góp bền bỉ, cụ Trần Cang đã nhận nhiều bằng khen của các cấp, ngành, trong đó có 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 11 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

 

Phương Anh (laodong.vn)
Khi một đứa trẻ không thể diễn đạt, chúng ta đã thực sự hiểu đúng
Khi một đứa trẻ không thể diễn đạt, chúng ta đã thực sự hiểu đúng

(SKTE) - Không phải đứa trẻ nào cũng có thể nói ra điều mình muốn. Có em im lặng, có em chỉ nói vài từ rời rạc, có em phản ứng bằng cách mà người lớn khó hiểu. Trong những tình huống đó, câu hỏi thường đặt ra là: “Vì sao con không nói?” Nhưng có lẽ, câu hỏi cần thiết hơn lại là: khi trẻ chưa thể diễn đạt, chúng ta đã thực sự cố gắng để hiểu theo cách của trẻ hay chưa.

Tân Kiến An hân hạnh là đơn vị tổng thầu thi công toàn phần công trình Bệnh viện Mắt Sài Gòn Phú Yên
Tân Kiến An hân hạnh là đơn vị tổng thầu thi công toàn phần công trình Bệnh viện Mắt Sài Gòn Phú Yên

(SKTE) - Bệnh viện Mắt Sài Gòn Phú Yên (tỉnh Phú Yên) đã khai trương thành công sau một thời gian chuẩn bị chu đáo. Tập thể các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị tổng thầu, các y bác sĩ, cán bộ nhân viên, và người dân tại đây, bày tỏ lời chúc mừng Bệnh viện Mắt Sài Gòn Phú Yên khai trương thành công và được đưa vào hoạt động...

Chấp nhận là bước khởi đầu của chăm sóc đúng hướng cho trẻ khuyết tật
Chấp nhận là bước khởi đầu của chăm sóc đúng hướng cho trẻ khuyết tật

(SKTE) - Không có người cha, người mẹ nào nghĩ rằng mình sẽ phải học cách chấp nhận sự khác biệt của con. Khi một đứa trẻ lớn lên không giống với những gì ta từng hình dung, cảm giác đầu tiên thường không phải là bình tĩnh, mà là hụt hẫng. Nhưng chính từ khoảnh khắc đó, một hành trình khác bắt đầu – không ồn ào, không dễ dàng, và cũng không có sẵn lộ trình. Hành trình học cách chấp nhận, để có thể ở lại bên con một cách đúng đắn nhất.

Tình người vô giá
Tình người vô giá

Câu chuyện ngắn dưới đây được viết lại dựa theo một sự kiện có thật. Tác phẩm khi được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên đã làm xúc động hàng triệu trái tim độc giả.

Tôi có thể làm việc Lời khẳng định của Người tự kỷ
Tôi có thể làm việc: Lời khẳng định của Người tự kỷ

(SKTE) - Sự kiện “Tôi có thể làm việc” diễn ra ngày 11/4 để chũng ta cùng chia sẻ, thấu cảm và chỉ dẫn cho những người bạn nhỏ tự kỷ. Các bạn tự kỷ cần sự yêu thương, chăm sóc của gia đình, thày cô và toàn xã hội và những cơ hội để khẳng định giá trị bản thân, để họ tự hào nói rằng “Tôi có thể làm việc!” - Đó là lời khẳng định của những người đặc biệt, những bạn tự kỷ tự vươn lên, hoà nhập cuộc sống.

Nghệ nhân Ưu tú Phạm Hồng Quang Giữ lửa văn hóa tâm linh, chắp cánh yêu thương cho trẻ em kém may mắn
Nghệ nhân Ưu tú Phạm Hồng Quang: Giữ lửa văn hóa tâm linh, chắp cánh yêu thương cho trẻ em kém may mắn

(SKTE) - Không chỉ được biết đến là người gắn bó nhiều năm với việc gìn giữ và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Nghệ nhân Ưu tú Phạm Hồng Quang còn được cộng đồng nhắc đến như một tấm gương giàu lòng nhân ái, luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật và những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116