Thứ Tư, 17/09/2025 10:14 (GMT+7)

Đại úy người M’nông và những lần giành giật sự sống cho bệnh nhân từ tay tử thần

Không quản ngại đường xa mưa gió, Đại úy Y Nguyên Bu Tông đã nhiều lần vượt hàng chục cây số để hiến những giọt tiểu cầu quý giá, kịp thời giành lại sự sống cho các bệnh nhân từ tay tử thần.
Ảnh đại diện tin bài

Đại úy Y Nguyên Bu Tông trong một lần hiến máu cứu người. Ảnh: NN

Dù rất bận rộn với công tác chuyên môn, nhưng mỗi khi nhận được thông tin có bệnh nhân cần tiểu cầu, Đại úy Y Nguyên Bu Tông (người dân tộc M’nông - cán bộ Công an xã Quảng Phú, Lâm Đồng) lại tức tốc vượt hàng chục cây số lên đường thực hiện nghĩa cử cao đẹp.

Ngày 24/8 vừa qua, anh Đỗ Phúc Thiện (SN 1996, ngụ xã Cư Êbur, Đắk Lắk) được đưa đến bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng mắc bệnh bạch cầu và rơi vào tình trạng nguy kịch. Lượng tiểu cầu của anh Thiện tụt xuống mức báo động, có thể dẫn đến xuất huyết não và tử vong.

Giữa lúc gia đình anh Thiện gần như tuyệt vọng vì không tìm được nguồn tiểu cầu tương thích, thông tin cấp báo đã đến với Đại úy Y Nguyên Bu Tông. Không một phút chần chừ, anh lập tức báo cáo và được lãnh đạo Công an xã Quảng Phú tạo điều kiện lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt.

Anh vội vã sắp xếp công việc rồi một mình điều khiển xe máy lao đi. Chặng đường hơn 70km vốn chỉ mất hơn một giờ chạy xe nay kéo dài gấp đôi bởi cơn mưa tầm tã khiến đường trơn trượt, ngập úng.

Sau khi đến bệnh viện, anh đã kịp thời hiến 2 đơn vị tiểu cầu giúp anh Thiện qua cơn nguy kịch, ổn định sức khỏe để chuyển đến bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM tiếp tục điều trị.

Chị Lê Thị Kim Oanh (vợ bệnh nhân Thiện) xúc động nói, giữa lúc gia đình gần như buông xuôi thì sự có mặt của anh Y Nguyên Bu Tông đã mang đến hy vọng cuối cùng để cứu chồng chị. "Gia đình tôi mãi mãi không quên nghĩa cử cao đẹp này của Đại úy Y Nguyên Bu Tông. Anh xứng đáng là người chiến sĩ công an vì nhân dân”, chị Oanh cho biết.

Trước đó, ngày 11/6, anh Y Nguyên Bu Tông nhận được tin bà Công Thị Mỹ Nga (SN 1958, huyện Krông Bông cũ, tỉnh Đắk Lắk) bị suy tủy, hôn mê sâu, cần tiểu cầu khẩn cấp và đang cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ngay lúc này, anh lại lên đường, vượt hơn một giờ đồng hồ để đến bệnh viện. Sau khi hiến 1 đơn vị tiểu cầu nhưng bệnh nhân chưa có dấu hiệu hồi phục, anh đã không do dự hiến thêm đơn vị thứ hai, giúp bà Nga tỉnh lại một cách kỳ diệu.

Câu chuyện về người chiến sĩ công an vượt đường xa hiến máu đã được gia đình bà Nga viết thư cảm ơn và chia sẻ lên mạng xã hội, tạo nên một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ, nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ và lời khen ngợi từ cộng đồng.

Hiến máu không phải để báo cáo thành tích 

Đại úy Y Nguyên Bu Tông mang trong mình nhóm máu AB, một nhóm máu hiếm. Anh từng vội vã đến bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên ngay trong đêm để hiến 4 đơn vị máu, cứu sống 2 bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Khi được hỏi đã bao nhiêu lần tham gia hiến máu và tiểu cầu, anh chỉ cười và nói bản thân không đếm, vì làm việc này không phải để báo cáo thành tích mà xuất phát từ trái tim.

Từ khi tham gia câu lạc bộ Máu và tiểu cầu khu vực Tây Nguyên vào năm 2019, anh trở thành một trong những thành viên tích cực nhất. Bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, chỉ cần nhận được cuộc gọi, anh lại sẵn sàng lên đường.

Đại úy Y Nguyên Bu Tông đang làm nhiệm vụ tại xã Quảng Phú. Ảnh: NN 

Ông Lê Văn Bình, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ, trường hợp tình nguyện hiến máu thường xuyên như Đại úy Y Nguyên Bu Tông là rất hiếm. Anh luôn là người đi đầu, sẵn sàng vượt hơn 70km mỗi khi có ca bệnh nguy kịch cần giúp đỡ.

"Không chỉ trực tiếp cống hiến, anh còn vận động đồng đội, bạn bè cùng tham gia phong trào ý nghĩa này", ông Bình nhận xét.

Thượng tá Trần Thanh Tuấn, Trưởng Công an xã Quảng Phú, tự hào nhận xét, Đại úy Y Nguyên Bu Tông là một cán bộ gương mẫu, tận tụy, không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, vì nhân dân phục vụ.

Hải Dương
Tôi có thể làm việc Lời khẳng định của Người tự kỷ
Tôi có thể làm việc: Lời khẳng định của Người tự kỷ

(SKTE) - Sự kiện “Tôi có thể làm việc” diễn ra ngày 11/4 để chũng ta cùng chia sẻ, thấu cảm và chỉ dẫn cho những người bạn nhỏ tự kỷ. Các bạn tự kỷ cần sự yêu thương, chăm sóc của gia đình, thày cô và toàn xã hội và những cơ hội để khẳng định giá trị bản thân, để họ tự hào nói rằng “Tôi có thể làm việc!” - Đó là lời khẳng định của những người đặc biệt, những bạn tự kỷ tự vươn lên, hoà nhập cuộc sống.

Nghệ nhân Ưu tú Phạm Hồng Quang Giữ lửa văn hóa tâm linh, chắp cánh yêu thương cho trẻ em kém may mắn
Nghệ nhân Ưu tú Phạm Hồng Quang: Giữ lửa văn hóa tâm linh, chắp cánh yêu thương cho trẻ em kém may mắn

(SKTE) - Không chỉ được biết đến là người gắn bó nhiều năm với việc gìn giữ và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Nghệ nhân Ưu tú Phạm Hồng Quang còn được cộng đồng nhắc đến như một tấm gương giàu lòng nhân ái, luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật và những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.

Hành trình 4 năm thiện nguyện của nữ sinh Sư phạm  Thanh xuân đẹp nhất khi được cho đi
Hành trình 4 năm thiện nguyện của nữ sinh Sư phạm: 'Thanh xuân đẹp nhất khi được cho đi'

Từ một cô bé e dè, chưa từng tham gia các hoạt động tập thể, Dương Thị Huyền (sinh năm 2004) sinh viên năm cuối chuyên ngành Sư phạm Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và dấn thân vào hành trình “cho đi”. Sau gần 4 năm gắn bó với “Chiến dịch Vì Cộng Đồng”, Huyền không chỉ trao đi sự sẻ chia mà còn nhận lại những giá trị tinh thần không thể đong đếm, biến mỗi trải nghiệm tình nguyện thành hành trang quý giá của tuổi trẻ.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116