Đây là lớp học đặc biệt dành cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đến trường. Lớp học được duy trì bằng tình yêu thương của cô Nguyễn Thị Ba (gần 80 tuổi, ngụ phường Thủ Dầu Một) và sự chung tay của chính quyền địa phương cùng mạnh thường quân.
Buổi khai giảng không có sân khấu lớn, không có tiếng trống rộn ràng. Thay vào đó là không gian phòng học ấm áp, là những chiếc bàn học giản dị, tiếng cười của học trò. Đặc biệt, buổi khai giảng có tình thương của cô giáo Nguyễn Thị Ba và những mạnh thường quân dành cho những học trò kém may mắn.
 |
| Cô giáo đến sớm chuẩn bị cho buổi khai giảng. Ảnh: Đình Trọng |
Tại buổi khai giảng, cô Nguyễn Thị Ba chia sẻ sự xúc động khi gặp lại học sinh, sau những tháng nghỉ hè. Cô giới thiệu với lớp từng học sinh, để mọi người hiểu và chia sẻ với nhau.
Trong dịp này, các mạnh thường quân đã tặng áo, cặp, sách và viết cho các em học sinh. Những phần quà giản dị nhưng mang đến niềm vui lớn cho học sinh trong ngày đầu năm học.
Cuối buổi khai giảng, cô Ba cẩn thận kiểm tra bài vở và dặn dò học sinh chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
 |
| Cô giáo Nguyễn Thị Ba giới thiệu từng học sinh trong buổi khai giảng. Ảnh: Đình Trọng |
Cô Ba cho biết, buổi khai giảng có 6 học sinh tham dự. Một số phụ huynh nghe tin cũng tìm đến xin cho con theo học. Cô tiếp tục hướng dẫn thủ tục, đón học sinh mới và chờ các em về quê trở lại lớp trong tuần tới.
Theo cô Nguyễn Thị Ba, học sinh trong lớp hầu hết là trẻ em nghèo với nhiều cảnh ngộ khác nhau. Các em đều phải mưu sinh từ nhỏ, có em phụ quán ăn, có em đi bán vé số. Các em đều không có điều kiện để theo học trường chính quy như bạn bè đồng trang lứa.
Mỗi ngày các em đi làm, phụ giúp gia đình. Buổi tối thứ 2, thứ 4, thứ 6, các em đến lớp để học chữ.
 |
| Mạnh thường quân tặng quà cho học sinh trong buổi khai giảng. Ảnh: Đình Trọng |
 |
| Cô giáo Ba kiểm tra bài và dặn học sinh chuẩn bị cho buổi học tuần tới. Ảnh: Đình Trọng |
“Tôi từng là giáo viên tiểu học và nghỉ hưu năm 2003. Sau đó, tôi có duyên gắn bó với lớp học này đã 10 năm. Nay tôi lớn tuổi, sức khỏe cũng yếu rồi, nhưng tôi sẽ cố gắng dạy các em thêm một năm nữa. Các em trong lớp học đều là con em của công nhân, lao động khó khăn ở phường Thủ Dầu Một và các tỉnh, thành phố khác về đây mưu sinh. Hoàn cảnh của các em rất đáng thương”, cô Ba chia sẻ.
Điều cô mong muốn không chỉ là giúp những học trò kém may mắn biết đọc, biết viết, mà còn dạy các em cách ứng xử, biết lễ nghĩa. Khi trưởng thành, cô mong các em có thể học nghề, tự lo cho cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội.
Sau buổi khai giảng, cô giáo tiếp tục đi bán vé số
 |
| Sau lễ khai giảng, cô giáo tiếp tục đi bán vé số. Ảnh: Đình Trọng |
Sau buổi khai giảng, cô Ba không về nhà nghỉ ngơi ngay. Người giáo viên đặc biệt này lại cầm xấp vé số trên tay, tiếp tục công việc thường ngày.
Cô cho biết, bán vé số là việc cô đã làm trong những năm gần đây để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Tuy nhiên những đồng tiền kiếm được, không chỉ dành cho bản thân. Cô dành một phần thu nhập mua gạo, đồ dùng sinh hoạt để giúp những người khó khăn. Khi học trò thiếu thốn, cô cũng tìm cách hỗ trợ các em.