Sáng 25/12, ông Marino Izquierdo, 53 tuổi, người Tây Ban Nha, đã đến Đà Nẵng, hoàn thành đạp xe hơn 20.000 km qua gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Khởi hành từ quê nhà ngày 7/2, Marino lần lượt vượt qua 19 điểm đến như Đức, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc... trước khi đến Việt Nam ngày 7/12. Để có kinh phí duy trì chuyến đi kéo dài 10 tháng, Marino đã bán tài sản cá nhân, ôtô và nhận thêm sự hỗ trợ từ bạn bè.
7/12 là ngày đặc biệt với Marino, tròn 10 tháng ông bắt đầu chuyến đi và cũng là ngày giỗ của bố ông. Với Marino, bố là người phi thường, gánh vác cả gia đình. Mục tiêu chuyến đi không đơn thuần chinh phục quãng đường dài mà còn gây quỹ và nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư – nguyên nhân khiến cha ông qua đời 16 năm trước.
Tại Đà Nẵng, sau khi nhận được sự chào đón của hàng trăm người dân, ông quyết định trao tặng chiếc xe đạp cho một tổ chức từ thiện địa phương để đấu giá gây quỹ giúp đỡ cộng đồng. Nam du khách cũng quyết định dừng chân tại Việt Nam thay vì đến Campuchia và Lào như dự định "khám phá Đông Nam Á" ban đầu.
 |
| Marino được mọi người chào đón khi đến Đà Nẵng. |
Những ngày tham gia thiện nguyện ở Việt Nam, Marino từng có một cuộc gặp gỡ lặng lẽ với gia đình hai đứa trẻ mất mẹ vì ung thư. "Tôi đến đó không phải tư cách du khách mà là người bạn muốn chia sẻ và thấu hiểu", ông nói. Marino cảm nhận được nỗi đau mất người thân vẫn hiện hữu trên gương mặt khắc khổ của người bố. Cậu con trai nhỏ mới trải qua cuộc phẫu thuật, đã nỗ lực đi học trở lại dù gia cảnh khó khăn. Cuộc trò chuyện càng khiến tôi nhận ra giá trị chuyến đi không nằm ở số kilomet mà ở khả năng làm nhẹ gánh nặng cho người khác", Marino nói.
Trong hành trình từ Tây Ban Nha đến Việt Nam, Marino luôn nhận được sự ủng hộ từ con trai thứ Jordi. Anh là người kết nối dự án của cha với tổ chức từ thiện Pháp La Goutte d’Eau (Giọt nước). Do tổ chức này phối hợp với một bệnh viện tại Đà Nẵng thực hiện các hoạt động nhân đạo, Marino quyết định kết thúc chuyến đi tại đây với vai trò đại sứ, truyền cảm hứng cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.
Anh Phan Nhật, đồng sáng lập Quỹ Yêu Gò Nổi, là một trong những người Việt đồng hành cùng Marino trong các hoạt động thiện nguyện. Gò Nổi là địa phương từng chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt tháng 11. Chiếc xe đạp của Marino được trao tặng cho quỹ để đấu giá, lấy kinh phí giúp đỡ cộng đồng.
Anh Nhật cho biết sẽ dùng số tiền này mua thêm trang thiết bị như ca nô, phao cứu hộ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong ấn tượng của anh Nhật, du khách người Tây Ban Nha là người vui vẻ, giàu lòng trắc ẩn và yêu thiên nhiên. Hai người tìm thấy sự đồng cảm khi cùng chịu nỗi đau mất cha.
 |
| Marino vẫy chào người dân khi đạp xe đến Đà Nẵng. |
Marino cho hay việc đạp xe một mình hằng ngày giúp ông hiểu bản thân hơn, đối diện giới hạn và chấp nhận con người thật. Chuyến đi có những lúc không suôn sẻ do thời tiết khắc nghiệt hoặc hỏng xe, nhưng qua đó nam du khách học được cách kiểm soát nỗi sợ. Tại Huế, Marino từng lên cơn đau cấp tính, đối mặt với nguy hiểm tính mạng nhưng đã được cứu chữa kịp thời. "Tôi rất cảm động vì sự nhiệt tình của đội ngũ y bác sĩ", ông nói.
Marino cũng ấn tượng sâu sắc về lòng mến khách của người dân nơi đây. Có lần đang đạp xe mệt mỏi trong một ngày xám xịt, một người lạ đi xe máy tiến lại gần, đưa cho ông hai chiếc bánh ngọt và nói: "Chào mừng đến Việt Nam", sau đó biến mất giữa dòng xe. "Hành động ấm áp ấy xua tan sự cô đơn và cho tôi niềm tin rằng mình rằng đang ở đúng nơi", ông nói.
Trong 10 tháng, dù văn hóa mỗi nơi khác biệt, ông nhận được tình yêu thương và sự giúp đỡ không vụ lợi. "Khi bạn đến nơi trong bộ dạng mệt mỏi, lấm lem, không có gì để trao đi nhưng mọi người vẫn mở rộng cánh cửa chào đón bạn, điều đó sẽ khắc sâu mãi mãi trong tâm trí bạn", Marino nói.
Tại Việt Nam, ông dành thời gian trải nghiệm phở và cà phê bệt, cảm nhận sự thân thiện, gần gũi qua cách phục vụ các món ăn. Những ngày tại đây, Marino luôn nghĩ về cháu gái nhỏ với hi vọng chuyến đi sẽ truyền cảm hứng cho cháu về sự nỗ lực, lòng kiên trì và tầm quan trọng của việc giúp đỡ người khác không mong cầu nhận lại.
"Sau này cháu hỏi tại sao tôi lại đạp xe nửa vòng trái đất, tôi muốn nói rằng hành trình này chứng minh con người có thể sống trọn vẹn, nhân văn và đầy tình cảm", Marino nói.
Trước khi lên đường, Marino từng đối mặt với sự nghi ngại từ những người thân thiết. Có những người bạn không tin ông vượt qua được biên giới đầu tiên, thậm chí một người gần gũi còn khẳng định dự án này sẽ thất bại hoặc Marino sẽ gặp chấn thương. Du khách cho biết những lời tiêu cực đó thực chất phản ánh nỗi sợ của họ hơn là giới hạn của ông. "Ngay cả khi không ai tin tưởng, việc kiên trì tiến lên với niềm tin vững chắc vẫn là câu trả lời mạnh mẽ nhất", Marino nói.
Sau khi hoàn thành vai trò đại sứ nhân đạo, Marino dành hai tháng nghỉ ngơi và khám phá Việt Nam trước khi về nước. Ông cho biết chắc chắn sẽ quay lại Việt Nam do thủ tục hành chính hiện thuận tiện, khách Tây Ban Nha được miễn thị thực du lịch.
"Việt Nam không còn chỉ là một quốc gia tôi đạp xe tới. Đó là nơi lưu giữ những câu chuyện còn dang dở, những con người tôi muốn gặp lại và những cam kết tôi muốn tiếp tục đồng hành", ông chia sẻ.