Thứ Sáu, 13/02/2026 06:52 (GMT+7)

Tp HCM, khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ: Không gian tri ân và hồi sinh giữa lòng thành phố

(SKTE) - Tối 12-2, TP.HCM chính thức khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ – công trình tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì COVID-19, với tổng mức đầu tư hơn 263 tỉ đồng. Công trình hoàn thành trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, đánh dấu một bước chuyển mình rõ nét trong chủ trương “chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng” của Thành ủy và UBND TP.HCM.
Ảnh đại diện tin bài

Trao Bằng khen của UBND TP.HCM cho các cơ quan, đơn vị có nhiều đóng góp cho công trình.

Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội thăm tặng quà Trung tâm Như Ý, tỉnh Phú ThọCô bé 14 tuổi trên con đường vắng ở Lugoff...Ngộ độc thực phẩm học đường

Công viên tưởng niệm Covid-19 được xây dựng trên khu đất rộng 4,3 ha. 

Tọa lạc trên khu đất rộng 4,3ha từng bị bỏ hoang nhiều năm, công viên hôm nay đã được “đánh thức”, trở thành khoảng xanh nhân văn giữa lòng đô thị đông đúc. Đây cũng là một trong 9 dự án trọng điểm hiện thực hóa định hướng đưa mảng xanh và không gian cộng đồng trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển siêu đô thị của TP.HCM giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM – nhấn mạnh đây là công trình mang nhịp đập của sự tri ân và hồi sinh. Ông bày tỏ sự tưởng nhớ sâu sắc đến hàng ngàn đồng bào, đồng chí đã mất trong đại dịch Covid-19; kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh của đội ngũ y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu và các tình nguyện viên đã quên mình vì sự sống của nhân dân.

“Công viên số 1 Lý Thái Tổ là một công trình đặc biệt có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, nơi mỗi người dân có thể tìm về để nhớ, để thương và để sống chậm lại trong dòng đời hối hả. Công viên này mang trong mình ba thông điệp: sự hồi sinh; lòng nhân nghĩa và tình đoàn kết; hướng tới tương lai”, ông Được nói.

Công viên được thiết kế trên khu đất hình tam giác, nổi bật với quảng trường trung tâm hình tròn rộng 1.800m². Ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh giọt nước rơi xuống, gợi nhắc những mất mát đau thương nhưng cũng lan tỏa năng lượng tích cực, như những vòng sóng của hy vọng và tái sinh.

Tại trung tâm quảng trường là tượng đài “giọt nước” cao 6m, làm từ inox gương. Bên trong khối giọt nước là hình ảnh trái tim – biểu tượng của sự tri ân và yêu thương. Bao quanh tượng đài là 9 bậc cấp và 360 ngọn nến nước, tạo nên không gian tưởng niệm lặng lẽ, trang nghiêm. Chín bậc cấp được chia thành ba tầng, lần lượt khắc họa 12 con giáp, dấu chân đá cùng các loài hoa sen, sứ, cúc bằng đồng – tượng trưng cho dòng thời gian, hành trình sống và sự tiếp nối.

Toàn bộ cây xanh cổ thụ trên khu đất được giữ gìn. Các biệt thự cũ được tôn tạo thành không gian triển lãm và thư viện, góp phần lưu giữ ký ức và tạo điểm nhấn văn hóa. Bên cạnh không gian tưởng niệm, công viên còn bố trí các khu vực thể thao, sinh hoạt cộng đồng, hướng tới phục vụ nhiều thế hệ người dân, trở thành nơi thư giãn, chữa lành và tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Công trình được triển khai với tiến độ đặc biệt gấp rút. Công trường vận hành 3 ca – 4 kíp, có thời điểm huy động khoảng 500 công nhân và gần 20 kỹ sư. Để thực hiện dự án, TP.HCM đã huy động nguồn lực xã hội hóa; trong đó Tập đoàn Sun Group tài trợ toàn bộ kinh phí hơn 263 tỉ đồng và trực tiếp thi công, với sự tham gia của nhiều đơn vị tư vấn trong và ngoài nước nhằm bảo đảm chất lượng thẩm mỹ, kỹ thuật và chiều sâu nhân văn.

Dịp này, Sun Group còn dành tặng người dân thành phố không gian hội hoa xuân trên diện tích hơn 4ha, quy tụ gần 30.000 cây và chậu hoa, trái, được tổ chức thành 12 tiểu cảnh mang đậm bản sắc Tết ba miền.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành trong không khí trang nghiêm tại khu vực tượng đài giọt nước.

Sau những tháng ngày tăng trưởng âm chưa từng có và những thời khắc khó khăn nhất của đại dịch, TP.HCM đã từng bước đứng vững và hồi sinh mạnh mẽ nhờ sự lãnh đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của người dân.

Việc đưa Công viên số 1 Lý Thái Tổ vào hoạt động vượt lên ý nghĩa của một dự án chỉnh trang đô thị. Đây là lát cắt trong chiến lược dài hạn của TP.HCM – phát triển hiện đại song hành cùng mở rộng không gian công cộng, tăng trưởng kinh tế gắn với bảo tồn ký ức và củng cố bản sắc “thành phố nghĩa tình”.

Một số hình ảnh buổi lễ:

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công viên tưởng niệm Covid-19.

 

Tượng đài giọt nước 

 Ông Nguyễn Văn Được – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy,

Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu

Các lãnh đạo tham dự lễ tại khu vực tượng đài giọt nước. 

Văn Lịch- Chí Tân
Mối duyên đưa cô gái Thuỵ Sĩ đến Việt Nam
Mối duyên đưa cô gái Thuỵ Sĩ đến Việt Nam

Cuộc đời có những sắp đặt ngẫu nhiên đến kỳ lạ. Năm 1992, Aline Rebeaud, khi đó là một cô gái Thuỵ Sĩ xinh đẹp 21 tuổi, thực hiện chuyến đi vòng quanh châu Á để tìm cảm hứng cho nghề nghiệp hội hoạ của mình. Đặt chân đến Việt Nam, gặp những trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ, cần được chăm sóc, Aline đã tình nguyện ở lại và gắn bó với nơi đây suốt cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình.

Người xứ Thanh gieo hạt giống lành
Người xứ Thanh gieo hạt giống lành

'Mỗi việc làm tử tế hôm nay như gieo một hạt giống lành, có thể chưa thấy ngay kết quả, nhưng đến đúng mùa, nó sẽ nảy nở thành hoa phúc' - đó là status trên trang cá nhân của anh Nguyễn Hữu Toàn, một người xứ Thanh, hiện sinh sống ở Vũng Tàu, TP.HCM.

Nghề giáo viên mầm non ngày càng đòi hỏi cao
Nghề giáo viên mầm non ngày càng đòi hỏi cao

Không chỉ là chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ bằng những kiến thức nghiệp vụ đơn thuần, nghề giáo viên mầm non ngày càng đòi hỏi cao nên mỗi người phải thích ứng, học hỏi liên tục để không bị tụt lại phía sau.

Dean Martin và cậu bé 8 tuổi mắc chứng tự kỷ
Dean Martin và cậu bé 8 tuổi mắc chứng tự kỷ

Không ai tại Khách sạn Sands biết phải làm gì khi cậu bé 8 tuổi Tommy Barrett bắt đầu la hét giữa buổi biểu diễn của Dean Martin (7/6/1917 – 25/12/1995, ca sĩ, diễn viên hài, và nhà sản xuất phim người Mỹ). Nhân viên bảo vệ đang tiến về phía gia đình. Khán giả bắt đầu tức giận. Dean đứng trên sân khấu với ly rượu đặc trưng trong tay, dường như không hay biết gì về sự hỗn loạn.

Tạm dừng xây tháp gạch, lo dựng bảo tháp lòng người
Tạm dừng xây tháp gạch, lo dựng bảo tháp lòng người

Giữa cái nắng gay gắt của miền Trung tháng 5, bên ngôi chính điện còn dang dở của chùa Vĩnh (thôn Liên Tân, xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) vang lên tiếng cười rộn rã của 22 đứa trẻ kém may mắn. Ở nơi ấy, một vị tăng sĩ trẻ đã quyết định tạm gác việc dựng xây những khối gạch đá để chọn cho mình một hành trình gian nan nhưng lặng thầm: nuôi dưỡng những mầm xanh và dựng nên tòa bảo tháp của lòng nhân ái.

Ông ấy không chỉ là lao công
Ông ấy không chỉ là lao công

Lúc 2 giờ 14 phút sáng, rạng sáng thứ Ba tuần trước, trái tim một con người vĩ đại nhất bang Ohio đã ngừng đập. Và suốt sáu tiếng đồng hồ, chẳng một ai hay biết cho đến sáng hôm sau khi trường mở cửa.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan Chuẩn bị đồng bộ các điều kiện vận hành Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai dự kiến vào ngày 26 6
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chuẩn bị đồng bộ các điều kiện vận hành Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai dự kiến vào ngày 26/6

(SKTE) - Chiều 10/6, kiểm tra tiến độ triển khai Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cao độ, hoàn thành các hạng mục còn lại theo đúng tiến độ, quyết tâm đưa bệnh viện vào hoạt động dự kiến vào ngày 26/6.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116