Ý tưởng về những sân chơi nhỏ bé mà ý nghĩa ấy được khởi nguồn từ một chuyến công tác của các chiến sĩ cảnh sát giao thông tại Mường Lống. Giữa miền biên viễn đầy nắng gió, họ bắt gặp hình ảnh những em nhỏ lớn lên cùng đất đá, vui chơi với thiên nhiên nhưng chưa từng có một sân chơi đúng nghĩa. Từ đó, một ý tưởng giản dị được nhen nhóm: dùng chính những viên đá nơi các em lớn lên, qua bàn tay vẽ nên những ước mơ hồn nhiên, để gây quỹ xây dựng sân chơi cho các em.
Ý tưởng nhân văn ấy nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ nhà trường và sự đồng hành đầy tâm huyết của ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát. Đây không chỉ là bước khởi đầu cho một dự án thiện nguyện, mà còn mở ra hy vọng về những đổi thay thiết thực cho trẻ em vùng cao.
 |
| Thầy trò Trường Tiểu học Mường Lống 2 trao những viên đá chưa vẽ cho các cảnh sát giao thông - những người khởi xướng ý tưởng cho chương trình; từ đó kết nối với Hoàng Gia Phát Group, Than Hồng Nhỏ thực hiện dự án. Ảnh: Nguyệt Minh |
Chia sẻ về chương trình, thầy Vũ Bá Dài - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Lống 2 xúc động cho biết: “Mường Lống vẫn còn nhiều khó khăn, phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông, điều kiện học tập và vui chơi còn hạn chế, đặc biệt thiếu những không gian sinh hoạt đúng nghĩa. Vì vậy, khi ý tưởng xây dựng sân chơi được triển khai, đó không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là món quà mang giá trị lâu dài đối với các em nhỏ nơi đây”.
Đến nay, khoảng 1.000 viên đá đã được các em học sinh Mường Lống nhặt từ suối, gửi gắm xuống xuôi. Những viên đá ấy, qua sự kết nối của Hoàng Gia Phát Group với họa sĩ Chu Vinh Đức cùng các em nhỏ và cộng đồng, đã trở thành những tác phẩm đầy màu sắc, mang theo ước mơ và niềm hy vọng. Các sản phẩm này bước đầu được lan tỏa đến cộng đồng, góp phần gây dựng nguồn quỹ cho dự án.
 |
| Các học sinh Trường Tiểu học Mường Lống 2 và niềm vui "vẽ ước mơ" trên những viên đá nhỏ. Ảnh: Nguyệt Minh |
Chia sẻ về chương trình, thầy Vũ Bá Dài - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Lống 2 xúc động cho biết: “Mường Lống vẫn còn nhiều khó khăn, phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông, điều kiện học tập và vui chơi còn hạn chế, đặc biệt thiếu những không gian sinh hoạt đúng nghĩa. Vì vậy, khi ý tưởng xây dựng sân chơi được triển khai, đó không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là món quà mang giá trị lâu dài đối với các em nhỏ nơi đây”.
Đến nay, khoảng 1.000 viên đá đã được các em học sinh Mường Lống nhặt từ suối, gửi gắm xuống xuôi. Những viên đá ấy, qua sự kết nối của Hoàng Gia Phát Group với họa sĩ Chu Vinh Đức cùng các em nhỏ và cộng đồng, đã trở thành những tác phẩm đầy màu sắc, mang theo ước mơ và niềm hy vọng. Các sản phẩm này bước đầu được lan tỏa đến cộng đồng, góp phần gây dựng nguồn quỹ cho dự án.
 |
| Chương trình workshop “Stone For Playgrounds - Một viên đá - một sân chơi” thu hút nhiều người trẻ tham gia. Ảnh: Nguyệt Minh |
Không chỉ là một hoạt động trải nghiệm, chương trình còn trở thành nhịp cầu kết nối cộng đồng, doanh nghiệp và người trẻ, cùng chung tay vì những giá trị xã hội bền vững - bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng giàu ý nghĩa.
Thông qua việc gây quỹ từ các sản phẩm sau workshop, dự án hướng tới xây dựng các sân chơi cho trẻ em vùng cao, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, tạo môi trường phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần cho các em.
 |
| Qua bàn tay yêu thương, những viên đá nhỏ trở thành những bức tranh đáng yêu, để gây quỹ xây dựng sân chơi cho các em nhỏ vùng cao. Ảnh: PV |
Chia sẻ về tâm huyết với dự án, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group cho biết: Trẻ em dù ở bất cứ vùng miền nào, đều xứng đáng được yêu thương và chăm sóc đầy đủ. Từ những viên đá nhỏ bé nơi các em lớn lên, dự án mong muốn trở thành cầu nối để biến ước mơ về những sân chơi thành hiện thực, để tuổi thơ của các em được trọn vẹn hơn.
“Một viên đá - một sân chơi” không chỉ dừng lại ở Mường Lống, mà hướng tới lan tỏa rộng hơn, để ngày càng nhiều trẻ em vùng cao có cơ hội học tập, vui chơi đủ đầy như bạn bè cùng trang lứa.