Thứ Hai, 09/02/2026 10:18 (GMT+7)

“Mục tiêu hết sức nhân văn là trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi ngày càng được chăm lo tốt hơn”

(SKTE)- Đó là khẳng định của Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Tp. Hà Nội (Hội CTTEKTHN) trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Sức Khỏe Trẻ em nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026 về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội trước và sau khi sáp nhập với một tổ chức hội khác.
Ảnh đại diện tin bài

Chủ tịch Hội CTTEKTHN Nguyễn Kim Hoàng. Ảnh: Mai Hoa

Thưa ông, thời gian qua, thông tin về việc Hội CTTEKTHN sẽ sáp nhập với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Tp. Hà Nội có ảnh hưởng gì đến hoạt động của hội không,?

Chủ tịch Nguyễn Kim Hoàng: Câu chuyện hợp nhất, sáp nhập này đã có từ khoảng 6 tháng nay, thậm chí có những chỉ đạo, chỉ thị từ trên là trong tháng 8/2025 rồi tháng 9/2025 phải thực hiện việc hợp nhất Hội CTTEKTHN với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Tp. Hà Nội, nhưng đến nay tất cả mới chỉ là phương án sáp nhập.

Tất nhiên, trước sự việc này thì ai cũng có tâm tư, suy nghĩ rằng Hội vẫn đang hoạt động bình thường nhưng khi hợp nhất thì sẽ phải mất một thời gian để ổn định giữa 2 tổ chức, người mới và người cũ cũng cần có thời gian để hiểu biết nhau.

 Hội CTTEKTHN phối hợp tổ chức dạy nghề cho trẻ khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Về mặt tư tưởng, các cán bộ trong Hội CTTEKTHN đã xác định với nhau là đã làm công tác hội thì việc hy sinh, cống hiến, tận tâm tận tình phải đặt lên hàng đầu, phải cho đi là chính chứ để đổi lại cái gì bằng giá trị hiện vật thì chúng tôi không lấy làm trọng. Chính vì vậy, bản thân các hội viên, cán bộ hội rất vui vì mình đã làm được việc thiện, giúp đỡ được những mảnh đời đang hết sức khó khăn trong bối cảnh xã hội và đất nước vừa trải qua dịch Covid rồi đến bão Yagi năm ngoái, bão lũ liên tiếp trong năm nay.

Tóm lại, chúng tôi xác định tư tưởng là dù có sáp nhập hoặc giải thể thì công việc thiện nguyện chăm lo cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mãi mãi vẫn diễn ra vì người Việt Nam không bao giờ từ bỏ tinh thần “Lá lành đùm lá rách”. Nếu không có hội thì vẫn có các tổ chức khác ngoài xã hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ này. Và chắc chắn là Đảng, Nhà nước và thành phố sẽ không bao giờ từ bỏ công tác cứu trợ nhân đạo như vậy.

Việc sáp nhập, hợp nhất các hội, các tổ chức là điều tất yếu. Nói vậy để thấy rằng, chúng tôi không có “lăn tăn” gì trong câu chuyện sáp nhập này cả, chỉ có điều là làm sao để sắp xếp tổ chức sao cho tinh gọn, hiệu năng và hiệu quả. Và quan trọng nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, mồ côi ngày càng được quan tâm chăm lo tốt hơn.

Sau khi sáp nhập thì việc tổ chức chăm lo cho trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố sẽ như thế nào, thưa ông?

Chủ tịch Nguyễn Kim Hoàng: Trước hết, tôi cũng không rõ là sau khi hợp nhất hai hội thì mình có còn công tác nữa hay không nhưng tôi cho rằng, việc hai hội nhập làm một với tên gọi là Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Tp. Hà Nội như vậy là phù hợp vì nói đến người khuyết tật là bao gồm cả người lớn và trẻ nhỏ, còn trẻ mồ côi là một đối tượng đặc thù riêng.

Nói vậy để thấy là trong sự phân công công việc, chức năng, nhiệm vụ thì không có gì gọi là chồng chéo cả và việc sáp nhập hai hội này là một sự hỗ trợ, bổ sung cần thiết cho nhau, làm cho hoạt động cứu trợ tốt hơn, dày nhiệm vụ hơn thôi.

 Hội CTTEKTHN tổ chức cho trẻ em khuyết tật tham dự kỉ niệm 60 năm quốc khánh Singapore.

Thưa ông, được biết, trong bối cảnh kinh tế khó khăn của năm qua, Hội CTTEKTHN vẫn tích cực triển khai các hoạt động vận động tài trợ và cứu trợ của mình…

Chủ tịch Nguyễn Kim Hoàng: Đúng vậy, mặc dù tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn do yếu tố khách quan nhưng năm 2025 Hội CTTEKTHN vẫn vận động được nguồn kinh phí khá lớn là trên 3 tỷ đồng, chưa kể các khoản vận động của các hội viên ở cấp cơ sở. Nếu cộng chung tất cả các khoản vận động của Trung ương hội và các hội viên lại thì có thể lên tới khoảng 10 tỷ đồng.

Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn thành phố vẫn được chúng tôi tổ chức triển khai bình thường như các năm trước, có thể kể ra như:

Tổ chức khóa dạy làm hoa lụa cho 30 học viên khiếm thính, khuyết tật vận động, chậm phát triển trí tuệ ở mức độ nhẹ tại Trường dạy trẻ khuyết tật Thanh Trì, dưới sự hướng dẫn của GĐ Trung tâm Triệu Thị Hoa và nghệ nhân Triệu Quang Tiến cùng các giáo viên của Trung tâm dạy nghề VAIDE (thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam).

Phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội Người mù thành phố Hà Nội tổ chức lớp dạy kiến thức và kỹ năng massage cho các học sinh khiếm thị trên 15 tuổi đang học tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu với 20 cháu tham gia. Phối hợp với Trường Trung cấp nghề Nấu ăn-Du lịch và Thời trang Hà Nội mở 2 lớp dạy làm bánh và pha chế đồ uống với 50 cháu theo học.

Tiếp nhận dự án “Cứu trợ trẻ em khuyết tật, mồ côi sống trong cộng đồng” do Hội Huynh đệ Âu - Á tài trợ cho Hội CTTEKTHN. Dự án sẽ được triển khai đến tháng 8/2026, với mục tiêu trợ giúp cho các trường hợp trẻ em mồ côi, khuyết tật trong các gia đình khó khăn để các em được chăm sóc sức khỏe, được vui chơi, được học hành, được dạy nghề khi trưởng thành. Tổng giá trị dự án là gần 550 triệu đồng để hỗ trợ 62 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Cứu trợ trẻ em mồ côi, khuyết tật Phương Liệt, nhằm giúp các em có khả năng sống tự lập và hòa nhập cộng đồng, góp phần cải thiện đời sống kinh tế của gia đình.

 Chủ tịch Nguyễn Kim Hoàng tặng hoa cho các giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc trẻ khuyết tật.

Phối hợp với các đối tác trao tặng nhu yếu phẩm cho 200 hộ ở các bản Huổi Co, bản Cảnh Lay… thuộc tỉnh Điện Biên bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong tháng 8.

Cùng với Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu đến chia sẻ, trao quà cho Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển giáo dục hòa nhập và Trung tâm trợ giúp xã hội trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên để khắc phục hậu quả do bão số 11 gây ra trong tháng 10.

Tặng quà gần 1.500 em nhỏ tại các trường, trung tâm dạy trẻ chuyên biệt như Trường tiểu học Bình Minh, Trung tâm Phúc Tuệ, Trường dạy trẻ khuyết tật Thanh Trì, Trung tâm Hy Vọng, Trường dạy trẻ khuyết tật Sóc Sơn, Trường chuyên biệt Bình Minh - Đông Anh, Trường PTCS Hy Vọng - Long Biên, Trường PTCS Xã Đàn, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Trung tâm Cứu trợ trẻ em mồ côi, khuyết tật Phương Liệt và Làng trẻ Hòa Bình - Thanh Xuân.

Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm và kết nối với những nhà tài trợ nhằm mở rộng vòng tay nhân ái từ quốc tế đến Việt Nam. Đặc biệt, chú trọng quản lý và thực hiện dự án bảo đảm minh bạch, tuân thủ các quy định pháp luật của nhà nước và thành phố về triển khai dự án, góp phần xây dựng mô hình chuẩn trong việc huy động nguồn lực, qua đó, có thể nhân rộng mô hình, có thêm nhiều dự án nhân đạo dành cho trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi ở cơ sở, cộng đồng.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ, thay mặt Hội CTTEKTHN gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công, một năm mới an khang thịnh vượng đến tất cả những người làm công tác cứu trợ nhân đạo, các nhà tài trợ, cán bộ các trường, các trung tâm giáo dục, chăm sóc sức khỏe trẻ em và các cháu thiếu niên nhi đồng trong cả nước.

Xin cảm ơn Chủ tịch.

 

Nguyên Khải thực hiện
Công bố Chuỗi chương trình truyền thông Vì trẻ em năm 2026
Công bố Chuỗi chương trình truyền thông Vì trẻ em năm 2026

(SKTE) - Sáng nay (12/3), tại Hà Nội, Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức Lễ công bố Chuỗi Chương trình truyền thông Vì trẻ em năm 2026. Tại chương trình, Ban tổ chức đã phát động Cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” – Mùa 4, với chủ đề “Đô thị xanh, hạnh phúc”. Đồng thời, diễn ra Tọa đàm: Quyền tham gia của trẻ em trong lĩnh vực truyền thông và hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Một món quà Tết, ngàn lời động viên gửi đến cậu học trò giàu nghị lực
Một món quà Tết, ngàn lời động viên gửi đến cậu học trò giàu nghị lực

(SKTE) - Trong những ngày đầu năm mới 2026, đại diện Tạp chí Sức khỏe Trẻ em đã đến thăm, trao tặng phần quà Tết ý nghĩa cho em Hoàng Tiến Phát – cậu học trò lớp 4 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp thêm động lực để em vững bước trên hành trình cuộc sống và học tập còn nhiều gian nan phía trước.

Hà Nội Nữ hiệu trưởng đứng lớp kèm học sinh, ăn trưa cùng các em mỗi ngày, được Bộ GDĐT tặng Bằng khen
Hà Nội: Nữ hiệu trưởng đứng lớp kèm học sinh, ăn trưa cùng các em mỗi ngày, được Bộ GDĐT tặng Bằng khen

Từ những ngày đầu đứng lớp run rẩy ở một ngôi trường vùng núi đến khi trở thành Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Liệt (Hà Nội), hành trình hơn hai thập kỷ của cô Nguyễn Thị Xuân là câu chuyện về lòng yêu nghề, sự bền bỉ và một trái tim luôn đặt học sinh ở vị trí trung tâm.

Chuyến xe nghĩa tình về với bà con vùng biên Kiên Giang
Chuyến xe nghĩa tình về với bà con vùng biên Kiên Giang

(SKTE) - Từ Tây Ninh đến Kiên Giang, chuyến xe thiện nguyện của Thượng tọa Thích Định Tánh và các mạnh thường quân đã mang theo 200 phần quà nghĩa tình đến bà con nghèo xã Bình An, thắp lên niềm hy vọng và sự sẻ chia nơi vùng đất còn nhiều khó khăn.

Nơi tình người thắp sáng những cuộc đời
Nơi tình người thắp sáng những cuộc đời

Trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, có một nơi mà hơi ấm của tình thương vẫn đang lan tỏa, sưởi ấm những mảnh đời khiếm khuyết. Đó là Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội - nơi những cán bộ bảo trợ đã và đang viết nên những bản giao hưởng của lòng nhân ái.

Tổng Bí thư “Giữ vững và phát huy giá trị cốt lõi của ngành y tế-đó là lòng nhân ái, trách nhiệm, sự tận tụy vì con người”
Tổng Bí thư: “Giữ vững và phát huy giá trị cốt lõi của ngành y tế-đó là lòng nhân ái, trách nhiệm, sự tận tụy vì con người”

(SKTE) - Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã bài phát biểu khi đến thăm, chúc mừng ngành y tế và tập thể cán bộ, y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Hữu Nghị. Tạp chí Sức khỏe trẻ em trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

71 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 2 1955 – 27 2 2026  Người thầy thuốc – kiến trúc sư của niềm tin và năng lực quốc gia
71 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026): Người thầy thuốc – kiến trúc sư của niềm tin và năng lực quốc gia

(SKTE)- Bảy mươi mốt năm trước, lời dặn của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu” đặt nền móng cho đạo đức nghề y Việt Nam. Ngày nay, người thầy thuốc – đặc biệt là người lãnh đạo hệ thống y tế – phải trở thành trụ cột của niềm tin, kiến tạo chuẩn mực vận hành an toàn và bảo vệ tương lai sức khỏe trẻ em. 71 năm không chỉ để tri ân, mà để tái khẳng định một cam kết: y đức phải được thể chế hóa thành năng lực quản trị và trách nhiệm xã hội bền vững.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116