Thứ Tư, 30/10/2024 11:07 (GMT+7)

Nghệ sĩ Trà My: Tôi mong mình đủ sức khoẻ để tiếp tục các hoạt động thiện nguyện vì nụ cười trẻ em

(SKTE)- Nghệ sĩ Trà My mong mỏi sẽ được đồng hành cùng Tạp chí Sức khỏe Trẻ em trong các các hoạt động thiện nguyện của hành trình "Vì nụ cười trẻ em" trong thời gian tới.
Ảnh đại diện tin bài

Nghệ sĩ Trà My và con trai là đạo diễn Quản Trọng Phúc tham gia vào rất nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng

Nghệ sĩ Trà My và con trai là đạo diễn Quản Trọng Phúc tham gia vào rất nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng

Chẳng ngoa khi nghệ sĩ Trà My được mọi người yêu mến và đặt cho biệt danh "bông hậu làng hài phía Bắc". Bởi ngoài việc tham gia vào hàng trăm hoạt động thiện nguyện lớn nhỏ trải dài khắp mọi miền tổ quốc, vươn ra quốc tế, nữ nghệ sĩ cũng được nhiều người nhớ tới với hình ảnh đầy năng lượng, sự tự tin và tính cách dễ gần.

Hình ảnh nghệ sĩ Trà My trở nên quen thuộc, gần gũi với công chúng hơn trong rất nhiều hoạt động mà chị từng thực hiện cho các bệnh nhân ung thư ở Hà Nội.

Từng trải qua nhiều biến cố lớn của cuộc đời: sinh nở khó khăn, chồng mất vì bạo bệnh… nên hơn ai hết Trà My là người phụ nữ khát khao được sống, được cống hiến và sẻ chia với cộng động.

Nghệ sĩ Trà My tâm niệm: Cho đi là còn mãi

Nghệ sĩ Trà My tâm niệm: Cho đi là còn mãi

Có lẽ vì thế, mà đều đặn, hình ảnh của nữ nghệ sĩ trở nên rất gần gũi với các bệnh nhân ở Bệnh viện ung bướu Hưng Việt và Bệnh viện An Việt.

Chị dành thời gian đều đặn tổ chức chương trình “Trao yêu thương” tại Bệnh viện An Việt.

Trà My đồng thời cũng đồng hành cùng rất nhiều chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện cùng các nghệ sĩ và các đoàn thể, câu lạc bộ bác sĩ…

Trà My cùng các nghệ sĩ tổ chức những chương trình mang tiếng cười, lời ca tiếng hát tới với bệnh nhân

Trà My cùng các nghệ sĩ tổ chức những chương trình mang tiếng cười, lời ca tiếng hát tới với bệnh nhân

Lắm lúc, thể theo yêu cầu người bệnh, chị còn hát cho họ nghe. Rất nhiều người trong số đó khi ra viện đã viết tâm thư chia sẻ cảm xúc và sự xúc động trước sự quan tâm của chương trình thiện nguyện mà nghệ sĩ Trà My dành cho người bệnh.

Hai năm dịch bệnh covid-19, dù không thể thực hiện định kỳ nhưng thỉnh thoảng, chị vẫn đồng hành cùng các mạnh thường quân đến xóm trọ ở khu "chạy thận" hoặc người vô gia cư để tặng quà, san sẻ một phần khó khăn, thiếu thốn mà họ đang trải qua.



Một người bạn Việt Kiều của Trà My chia sẻ: “Tôi nhớ mãi chuyến từ thiện cùng Trà My tới Bệnh viện thăm các bệnh nhân ung thư. Hôm đó, một bác lớn tuổi đã tới bên cạnh nắm đôi tay Trà My ánh mắt nghẹn ngào xúc động cảm ơn. Bác bảo cả đời bác vất vả, chỉ biết tới hình ảnh của nghệ sĩ qua màn ảnh, không thể ngờ trong cuộc đời lại có lần gặp trực tiếp, được Trà My bằng da bằng thịt quan tâm, chăm sóc…

Nghệ sĩ Trà My để lại một hình ảnh ấm áp trong lòng công chúng

Nghệ sĩ Trà My để lại một hình ảnh ấm áp trong lòng công chúng

Ở Trà My luôn toát ra một năng lượng tích cực khiến chúng tôi nể phục và nghĩ mình phải nỗ lực nhiều hơn với cộng đồng với xã hội”.

Nhìn lại trải nghiệm cộng đồng của mình, Trà My cho biết bản thân thấy may mắn và hạnh phúc khi được đồng hành và nhìn thấy nụ cười của mọi người, đặc biệt là những mảnh đời bất hạnh.

Nghệ sĩ Trà My chia sẻ: “Với tôi, vạn sự trên đời này đều nhờ duyên. Nhờ những mối lương duyên tốt lành mà tôi được mời tới dự sự kiện Lễ ra mắt bộ mới Tạp chí Sức khoẻ trẻ em. Rồi ở đó, tôi được giao lưu, tìm hiểu sâu hơn về cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.

Như Đồng chí Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam từng nói về Tạp chí Sức khoẻ trẻ em: Với dư địa lớn, có sự quan tâm của các ban, bộ, ngành, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, nhất là sự lãnh đạo của Tổng Biên tập có kinh nghiệm, chuyên môn cao, đoàn kết tập thể, Tạp chí sẽ: Đi sâu vào nội dung mang tính truyền cảm hứng, về các tấm gương trẻ em, trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trà My mong mỏi sẽ được đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện trong hành trình

Trà My mong mỏi sẽ được đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện trong hành trình "Vì nụ cười trẻ em" do Tạp chí Sức khỏe trẻ em tổ chức.

Hơn nữa, khi tiếp xúc với các anh chị em trong ban biên tập Tạp chí Sức khoẻ trẻ em tôi cảm nhận được sự chân thành, chân tình từ những trái tim tử tế. Thông điệp: Vì nụ cười trẻ em mà Tạp chí Sức khoẻ trẻ em lấy làm tôn chỉ xuyên suốt các hoạt động của tạp chí cũng rất nhân văn.

Nên là một người nghệ sĩ, được nhiều người yêu mến và biết tới tôi nghĩ mình sẽ có trách nhiệm với các hoạt động thiện nguyện, hoạt động vì nụ cười trẻ em của Tạp chí Sức khoẻ trẻ em. Tôi mong mình đủ sức khoẻ, để có thể đồng hành cùng Tạp chí Sức khoẻ trẻ em”.

Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025 sắp tới, dù trong vai trò nhà sản xuất đang bận rộn với loạt chương trình Tết nhưng nghệ sĩ Trà My vẫn mong mỏi mình sẽ có thêm nhiều hoạt động thiện nguyện cống hiến tâm sức cho cộng đồng.

0
Tình người vô giá
Tình người vô giá

Câu chuyện ngắn dưới đây được viết lại dựa theo một sự kiện có thật. Tác phẩm khi được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên đã làm xúc động hàng triệu trái tim độc giả.

Tôi có thể làm việc Lời khẳng định của Người tự kỷ
Tôi có thể làm việc: Lời khẳng định của Người tự kỷ

(SKTE) - Sự kiện “Tôi có thể làm việc” diễn ra ngày 11/4 để chũng ta cùng chia sẻ, thấu cảm và chỉ dẫn cho những người bạn nhỏ tự kỷ. Các bạn tự kỷ cần sự yêu thương, chăm sóc của gia đình, thày cô và toàn xã hội và những cơ hội để khẳng định giá trị bản thân, để họ tự hào nói rằng “Tôi có thể làm việc!” - Đó là lời khẳng định của những người đặc biệt, những bạn tự kỷ tự vươn lên, hoà nhập cuộc sống.

Nghệ nhân Ưu tú Phạm Hồng Quang Giữ lửa văn hóa tâm linh, chắp cánh yêu thương cho trẻ em kém may mắn
Nghệ nhân Ưu tú Phạm Hồng Quang: Giữ lửa văn hóa tâm linh, chắp cánh yêu thương cho trẻ em kém may mắn

(SKTE) - Không chỉ được biết đến là người gắn bó nhiều năm với việc gìn giữ và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Nghệ nhân Ưu tú Phạm Hồng Quang còn được cộng đồng nhắc đến như một tấm gương giàu lòng nhân ái, luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật và những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.

Hành trình 4 năm thiện nguyện của nữ sinh Sư phạm  Thanh xuân đẹp nhất khi được cho đi
Hành trình 4 năm thiện nguyện của nữ sinh Sư phạm: 'Thanh xuân đẹp nhất khi được cho đi'

Từ một cô bé e dè, chưa từng tham gia các hoạt động tập thể, Dương Thị Huyền (sinh năm 2004) sinh viên năm cuối chuyên ngành Sư phạm Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và dấn thân vào hành trình “cho đi”. Sau gần 4 năm gắn bó với “Chiến dịch Vì Cộng Đồng”, Huyền không chỉ trao đi sự sẻ chia mà còn nhận lại những giá trị tinh thần không thể đong đếm, biến mỗi trải nghiệm tình nguyện thành hành trang quý giá của tuổi trẻ.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116