Thứ Hai, 04/05/2026 10:50 (GMT+7)

Người đàn ông TPHCM 30 năm mai táng miễn phí cho người nghèo

30 năm làm một việc miễn phí, ông chủ trại hòm trở thành điểm tựa, niềm tin của người già neo đơn, nghèo khó ở TPHCM ngày cuối đời.
Ảnh đại diện tin bài

Ông Khoa có 30 năm thực hiện công tác mai táng miễn phí cho người nghèo, người già neo đơn tại TPHCM. Ảnh: Hà Nguyễn

30 năm mai táng miễn phí

Tại TPHCM, ông Nguyễn Thành Khoa (58 tuổi, phường Bình Lợi Trung) được nhiều người nghèo, người già neo đơn biết đến.

Họ không chỉ thương mến mà còn đặt niềm tin chuyện hậu sự của mình vào ông ngay từ khi còn đang vui sống. Bởi, ông Khoa đã duy trì công tác mai táng miễn phí cho người nghèo, người già neo đơn tại TPHCM suốt 30 năm qua. 

Hành trình ấy bắt đầu từ năm 1996, khi ông Khoa còn là Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 3 cũ (TPHCM). Thời điểm đó, trong những lần đi cơ sở, ông chứng kiến cảnh những cụ già sống cô độc, bệnh tật, mất không có con cháu chăm lo hậu sự.

Sau nhiều trăn trở, ông quyết định xây dựng chương trình hỗ trợ người già neo đơn với 3 mục tiêu: chăm sóc sức khỏe, đảm bảo bữa ăn và lo hậu sự khi các cụ qua đời.

Để chăm sóc sức khỏe, ông mua bảo hiểm y tế, kết nối các phòng mạch tư để xin phiếu khám bệnh miễn phí cho các cụ. Những trường hợp ốm đau nhẹ, ông mời bác sĩ đến tận nơi thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí. Trường hợp nặng hơn sẽ được đưa vào bệnh viện điều trị.

Ông Khoa còn vận động các hộ gia đình sống gần cụ ông, cụ bà neo đơn thực hiện việc chia sẻ bữa ăn cho các cụ. Trong ngày, mỗi gia đình khi nấu ăn sẽ san sẻ thêm một phần cơm, thức ăn cho các cụ. Mỗi tháng, ông Khoa cùng cộng sự hỗ trợ thêm cho các cụ từ 500.000 - 1 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Khoa còn cùng cộng sự lo mai táng miễn phí khi người già neo đơn qua đời. Về sau, hoạt động này được mở rộng, ông hỗ trợ cả người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn.

Ông Khoa (áo đỏ) trong một lần tổ chức mai táng miễn phí cho người nghèo. Ảnh: Nhân vật cung cấp 

Ông chia sẻ: “Khi làm công việc này, tôi không đặt ra bất kỳ tiêu chí nào cho người được hỗ trợ. Bất cứ ai cần, chúng tôi đều sẵn sàng có mặt. Bởi trong chuyện tang lễ, chỉ khi thực sự khó khăn, không còn cách nào khác, người ta mới tìm đến và nhờ giúp đỡ.

Tôi chia việc hỗ trợ mai táng miễn phí thành hai trường hợp. Thứ nhất, với những trường hợp không tổ chức đám tang, chúng tôi hỗ trợ toàn bộ các dịch vụ như quan tài, vật liệu tẩn liệm, tang phục, nhang đèn, đội đạo tỳ, xe tang, hỏa táng, hũ đựng tro cốt…

Thứ hai, với các gia đình có tổ chức tang lễ và nhận phúng điếu, chúng tôi hỗ trợ miễn phí một phần, gồm áo quan, vật liệu tẩn liệm, xe tang và trang phục tang lễ.

Gia đình người quá cố sẽ chi trả chi phí hỏa thiêu. Bởi, ngoài tiền phúng điếu, Nhà nước còn hỗ trợ chi phí hỏa táng cho các trường hợp này từ 1,5 -3 triệu đồng”.

Điểm tựa ngày cuối đời

Để có kinh phí hoạt động, ông Khoa mở cơ sở dịch vụ tang lễ, lấy nguồn thu từ việc làm dịch vụ để duy trì việc mai táng miễn phí cho người nghèo. Suốt 30 năm qua, trung bình mỗi tháng ông Khoa hỗ trợ mai táng miễn phí cho khoảng 10 trường hợp với số tiền từ 15-18 triệu đồng/trường hợp.

Sau nhiều năm hoạt động, dịch vụ mai táng miễn phí của ông không chỉ được người nghèo biết đến. Ngoài ra, các cơ quan, đoàn thể, cá nhân, tổ chức tại TPHCM cũng tìm đến ông mỗi khi có trường hợp người quá cố cần hỗ trợ mai táng.

Để lan tỏa hoạt động thiện nguyện của mình, ông Khoa phát hành các phiếu nhận áo quan miễn phí. Trên tờ phiếu này, ông ghi rõ nội dung nhận bảo thọ người cao tuổi. Ông phát tặng những phiếu này cho người nghèo, các cụ cao niên neo đơn.

Ông Khoa kể: “Người nhận phiếu này, khi cần chỉ việc đến gặp tôi hoặc liên hệ qua số điện thoại đã in sẵn bên trên sẽ được nhận áo quan, mai táng miễn phí.

Ông Khoa khẳng định sẽ không dừng hoạt động mai táng miễn phí cho người nghèo, người già cô đơn tại TPHCM. Ảnh: Hà Nguyễn 

Khi biết chúng tôi phát hành các phiếu này, rất nhiều cụ già neo đơn đến nhận. Các cụ nói có phiếu này cảm thấy yên tâm hơn, có thể ra đi một cách thanh thản vì không còn lo việc khi nhắm mắt xuôi tay không có ai lo hậu sự cho mình nữa.

Nhiều cụ sợ mất, sợ hỏng phiếu đã đem đi ép nhựa, cất kỹ trong ví. Có cụ lại phóng to, dán phiếu này trên đầu giường để lỡ bất chợt ra đi thì mọi người sẽ biết địa chỉ để liên hệ, lo hậu sự cho mình.

Chứng kiến những điều ấy, tôi rất xúc động. Tôi cảm thấy hoạt động của mình trở thành niềm tin, điểm tựa trong những ngày cuối đời cho các cụ.

Vì vậy, tôi cố gắng duy trì hoạt động này. Tôi phát triển việc mai táng miễn phí cho người nghèo, người già neo đơn thành truyền thống của gia đình. Khi tôi hết tuổi lao động, không thể tiếp tục, thế hệ sau sẽ vẫn tiếp nối công tác này”.

Ông Phạm Quốc Việt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Bình Lợi Trung (TPHCM), cho biết ông Nguyễn Thành Khoa đã hơn 30 năm làm công tác mai táng, trợ táng miễn phí cho người nghèo, người già neo đơn.

Hiện ông Khoa chăm lo suốt đời cho 3 cụ già tại phường; nếu tính trên địa bàn quận Bình Thạnh cũ, ông đang chăm lo trọn đời cho khoảng 20 trường hợp tương tự.

Ngoài ra, ông còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thực hiện mai táng miễn phí cho người khó khăn và các mạnh thường quân duy trì bếp ăn 0 đồng vào cuối tuần, phục vụ tại chỗ và mang đến tận nhà cho người không thể đi lại.

Hà Nguyễn (vietnamnet.vn)
Nữ sinh người Dao vượt nghịch cảnh “uốn” dây kẽm thành hoa viết tiếp ước mơ nơi giảng đường
Nữ sinh người Dao vượt nghịch cảnh “uốn” dây kẽm thành hoa viết tiếp ước mơ nơi giảng đường

Biến cố ập đến vào năm thứ 2 đại học khi em gái mắc bệnh não hiếm gặp, kinh tế gia đình kiệt quệ, giữa những ngày tháng "cắm chốt" tại Bệnh viện Bạch Mai, Hoàng Phương Thanh (dân tộc Dao, sinh năm 2004, quê Tuyên Quang) đã chọn cách đối mặt với nghịch cảnh của gia đình. Bằng những cuộn dây kẽm khô cứng, Phương Thanh đã "uốn" thành những bông hoa rực rỡ để vừa nuôi sống bản thân, vừa viết tiếp giấc mơ giảng đường với bảng thành tích đáng nể.

Lớp học 0 đồng chắp cánh ước mơ
"Lớp học 0 đồng" chắp cánh ước mơ

Ngày cũng như đêm, chị âm thầm ròng rã suốt 28 năm đi “gieo chữ" cho học sinh nghèo các phường: Ngũ Hành Sơn, Hòa Xuân, Hòa Cường (TP Đà Nẵng). Dù nắng hay mưa, chị vẫn tảo tần đến với "Lớp học 0 đồng"... Những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi đã gọi chị là “cô tiên”. Chị là Phạm Thị Kim Cương, giáo viên Trường THCS Kim Đồng (TP Đà Nẵng).

Hơn 227 000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ

(SKTE) - Chiều 1/5, báo cáo nhanh từ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho thấy trong ngày đầu kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, toàn bộ hệ thống cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước đã duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm công tác khám chữa bệnh và cấp cứu, đặc biệt với các trường hợp tai nạn giao thông.

Sức khỏe tâm thần sinh viên và khoảng trống giữa nhu cầu với dịch vụ hỗ trợ
Sức khỏe tâm thần sinh viên và khoảng trống giữa nhu cầu với dịch vụ hỗ trợ

(SKTE) - Trong những năm gần đây, sức khỏe tâm thần của sinh viên được nhắc đến nhiều hơn, nhưng phần lớn vẫn dừng lại ở mức nhận diện vấn đề. Ở chiều ngược lại, nhu cầu hỗ trợ thực tế đang tăng lên theo một cách âm thầm: áp lực học tập, thay đổi môi trường sống, những kỳ vọng chưa kịp gọi tên. Giữa hai chiều đó, tồn tại một khoảng trống, nơi sinh viên có nhu cầu, nhưng chưa thực sự tìm được một điểm tựa phù hợp.

Cô giáo “xương thủy tinh” nhận Bằng khen cho hành trình lan tỏa tri thức
Cô giáo “xương thủy tinh” nhận Bằng khen cho hành trình lan tỏa tri thức

Nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh đã đến thăm và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tâm - tấm gương vượt khó, bền bỉ cống hiến cho giáo dục cộng đồng tại Ninh Bình.

BASDENTAL – Hành trình kiến tạo nụ cười và lan tỏa yêu thương
BASDENTAL – Hành trình kiến tạo nụ cười và lan tỏa yêu thương

(SKTE) - Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô, Công ty Cổ phần Nha khoa thẩm mỹ Basdental từng bước khẳng định dấu ấn không chỉ bằng chất lượng dịch vụ nha khoa thẩm mỹ, mà còn khẳng định hình ảnh của một doanh nghiệp giàu trách nhiệm xã hội, bền bỉ lan tỏa những giá trị vì cộng đồng.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116