Thứ Hai, 10/11/2025 22:07 (GMT+7)

Người gieo hạt yêu thương trên cánh đồng Hy Vọng

(SKTE) - Với cô Đinh Thị Mai Hương, Hiệu trưởng trường PTCS Hy Vọng - Việc dạy học ở một ngôi trường đặc biệt này không chỉ là một nghề, mà đó còn là hành trình gieo hy vọng giữa vùng đất lặng im.
Ảnh đại diện tin bài

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Khoa giáo Tạp chí Sức khỏe Trẻ emBệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Hơn một thế kỷ tận tình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

 Cô Mai Hương cùng thầy cô và học sinh toàn trường trong buổi lễ khai giảng năm học 2025-2026

Trường Phổ thông Cơ sở Hy Vọng tọa lạc tại số 50 phố Trường Lâm, phường Việt Hưng, Hà Nội. Là một ngôi trường đặc biệt, Hy Vọng khởi đầu với sứ mệnh giáo dục dành riêng cho học sinh khiếm thính. Đến nay, sau nhiều năm phát triển, trường đã mở rộng tiếp nhận và hỗ trợ 72 em học sinh, trong đó có cả những em mắc các dạng khuyết tật khác như chậm phát triển trí tuệ và rối loạn ngôn ngữ, tạo nên một môi trường học tập hòa nhập, nhân ái và đầy yêu thương.

Duyên của cô giáo với ngôi trường Hy Vọng

Sinh năm 1974, cô Đinh Thị Mai Hương, hiệu trưởng Trường PTCS Hy Vọng là người phụ nữ dành trọn hơn nửa đời mình cho sự nghiệp giáo dục, với giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt hiền hậu nhưng kiên định, cô được đồng nghiệp và học trò gọi bằng cái tên thân thương: “Người mẹ của những đứa trẻ đặc biệt.”

 Cô Mai Hương hướng dẫn học sinh trong lớp Can thiệp hành vi

Năm 2022, cô Mai Hương được phân công về công tác tại trường PTCS Hy Vọng. Với nhiều người, đây là một môi trường “đặc biệt”, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và một trái tim đủ lớn. Thế nhưng với cô Mai Hương, đó lại là một cơ duyên đẹp.

“Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, tôi luôn mong muốn mang đến cho các con một ngôi trường tràn ngập tình yêu thương và sẻ chia. Bởi chỉ có tình yêu thương mới giúp chúng ta thật sự chạm đến tâm hồn trẻ khuyết tật,” cô Mai Hương chia sẻ.

Nhiều người thân, bạn bè từng khuyên cô nên chọn một môi trường làm việc “dễ dàng” hơn, ít vất vả hơn. Nhưng cô lại chọn con đường ngược lại, để đến với nơi cần mình nhất.

  Cô Mai Hương chụp ảnh cùng các em học sinh trong dịp Lễ Khai giảng năm học 2025-2026

“Tôi yêu trẻ em, đặc biệt là những đứa trẻ kém may mắn ấy. Tôi muốn các con cũng được vui chơi, được hòa nhập, được sống một tuổi thơ đúng nghĩa. Có những em thiệt thòi, bị cha mẹ bỏ rơi, càng khiến tôi yêu thương các em và coi đây là nguồn động lực to lớn đối với bản thân mình” cô xúc động nói.

Với cô Mai Hương, dạy học sinh khuyết tật không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình giúp các em tìm lại niềm tin, nghị lực sống để có các kĩ năng hòa nhập với xã hội.

“Tôi chỉ mong các con được học tập và rèn luyện trong môi trường cơ sở vật chất tốt hơn, được tiếp cận kiến thức, việc học tập lành mạnh và phát triển hơn. Sau này ra trường, các em có thể tự lập, có nghề nghiệp nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình, đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất,” cô chia sẻ.

Dưới sự dẫn dắt của cô và tập thể giáo viên trường PTCS Hy Vọng luôn dành trọn tâm huyết cho học sinh. Họ không chỉ là thầy cô mà còn là người bạn, người đồng hành, giúp các em tự tin, hòa nhập và trưởng thành từng ngày.

Khi tình yêu nghề tạo nên những đổi thay diệu kỳ

Kể từ khi cô Mai Hương đảm nhận cương vị hiệu trưởng, trường PTCS Hy Vọng đã có nhiều thay đổi đáng kể. Cơ sở vật chất được cải thiện, giáo viên đều được cử đi học bồi dưỡng thêm các kỹ năng và phương pháp Thực hành can thiệp trẻ rối loạn tự kỷ cũng như giáo dục trẻ khuyết tật.

Cô Mai Hương với tư duy "Không bỏ rơi trẻ" tất cả trẻ khi đến trường cô đều nhận và lựa chọn giáo viên có chuyên môn tốt hỗ trợ trị liệu, tư vấn tâm lý và Can thiệp hành vi cho trẻ khuyết tật nặng.

Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường Phổ thông cơ sở Hy Vọng 

Đặc biệt, 100% giáo viên trong trường đều được học ngôn ngữ ký hiệu để có thể giao tiếp hiệu quả hơn với học sinh khiếm thính, từ đó có thể truyền đạt các kiến thức cho các em một cách tốt nhất.

“Đối với giáo viên dạy trẻ khuyết tật, điều quý giá nhất không chỉ là chuyên môn giỏi, mà là một trái tim nhân hậu, kiên trì và niềm tin rằng mọi học sinh đều có thể tiến bộ cô Mai Hương khẳng định.

Khi được hỏi về cô Mai Hương, cô Nguyễn Thị Thu Thủy giáo viên dạy lớp 1 - tổ phó tổ chuyên môn 1 chia sẻ:

“Cô Mai Hương là người lãnh đạo luôn gương mẫu, là người vừa có tâm và có tầm, cô rất năng động, sáng tạo trong quản lý điều hành hoạt động giáo dục của nhà trường. Tích cực vận động các mạnh thường quân, các nguồn lực xã hội để hỗ trợ giúp đỡ cho các em có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ các trang thiết bị dạy học cho nhà trường. Với cô, học sinh luôn là ưu tiên hàng đầu, là trọng tâm của giáo dục đào tạo.”

Còn cô Đặng Thị Loan, tổ trưởng chuyên môn 1 người vui vẻ chia sẻ:

“Cô Mai Hương là người lãnh đạo tận tâm, làm việc luôn có kế hoạch và định hướng rõ ràng; Xây dựng các Kế hoạch, quy trình nội bộ trong nhà trường được áp dụng hiệu quả và giúp cho nhà trường thay đổi tích cực từng ngày. Đôi lúc chúng tôi cũng thấy tủi thân vì công việc dạy học của mình vất vả hơn nhiều so với môi trường giáo dục bình thường, nhưng khi thấy các con tiến bộ, hạnh phúc, thì mọi nỗ lực đều xứng đáng.”

Nghiêm khắc trong công việc là thế nhưng khi trở về với gia đình, cô Mai Hương lại là người mẹ ấm áp, luôn yêu thương và đồng hành cùng các con. Cô mong muốn các con được học tập tốt, trưởng thành trong môi trường yêu thương và được sống một cuộc sống hạnh phúc.

 Cô Mai Hương cùng Học sinh trường PTCS Hy Vọng nhận phần quà đến từ Đoàn thanh niên Tổng Công ty May 10 nhân dịp trung thu năm 2025

Cô Mai Hương chia sẻ: “Tình yêu thương là ngọn lửa không bao giờ tắt, ở nhà dành cho con, ở trường dành cho học trò, tất cả mọi người đều xứng đáng được sống trong tình yêu thương và hạnh phúc”

Với cô Mai Hương, điều quý giá nhất không phải là những thành tích hay danh hiệu, mà là khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của học trò khi các em tự tin giao tiếp với mọi người, tự tay viết nên những dòng thơ, dòng văn xúc động. Chính những điều giản dị ấy đã làm nên một “Hy Vọng” đúng nghĩa, nơi trái tim người cô tỏa sáng, nâng bước những đứa kém may mắn ấy đi tới tương lai.

Xin cảm ơn cô Đinh Thị Mai Hương vì những chia sẻ chân thành và đầy cảm hứng, lan tỏa tình yêu thương và niềm tin đến những mảnh đời đặc biệt!

Hà Lam
Người phụ nữ mang trái tim nhân ái – Nguyễn Thị Mỹ Lan
Người phụ nữ mang trái tim nhân ái – Nguyễn Thị Mỹ Lan

(SKTE) - Bằng tấm lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia, cô gái Nguyễn Thị Mỹ Lan đến từ An Giang đã đồng hành cùng Tạp chí Sức khỏe Trẻ em trong chương trình “Trao gửi yêu thương – Trung thu ấm tình 2025”, mang niềm vui và hơi ấm đến với các em nhỏ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hội Cứu trợ Trẻ em TT VN gửi thư chúc mừng năm học mới
Chủ tịch Hội Cứu trợ Trẻ em TT VN gửi thư chúc mừng năm học mới

(SKTE) - Nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026, đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ông Ngô Sách Thực – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ Trẻ em tàn tật Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, hội viên, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh khuyết tật.

Hòa nhập cho trẻ VIP – khởi đầu hay tiếp nối
Hòa nhập cho trẻ VIP – khởi đầu hay tiếp nối ?

Trẻ VIP là các bé có nhu cầu giáo dục đặc biệt – đặc biệt ở rất nhiều điểm và có lẽ điểu đặc biệt nhất là việc dạy trẻ thế nào cũng được, nhưng dù bằng cách nào thì mục đích vẫn là Trẻ có thể hòa nhập được – Hòa nhập với các trẻ khác, với việc học tại trường bình thường và với cuộc sống chung quanh.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116
Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
Tạp chí Sức khỏe Trẻ em
Địa chỉ: 42 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.
Điện thoại:  0988158008; 0971251286.
Email: suckhoetreem2024@gmail.com.
Giấy phép số 298/GP-BTTTT, ngày 6/10/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
STK: 0021000568719, Ngân hàng Vietcombank
Ghi rõ nguồn Sức khỏe Trẻ em khi phát hành lại thông tin từ website này.
Thiết kế bởi Tập đoàn Trí Nam
Tổng biên tập: TS. Trần Doãn Tiến.
Phó Tổng Biên tập: TS. Nguyễn Văn Minh.
Ủy viên Ban biên tập: Nguyễn Thanh Cao
P. Trưởng ban Thư ký tòa soạn: Lê Minh Nam.
Truyền thông - Quảng cáo: Hà Diệu Hiền , Giám đốc Trung tâm Truyền thông
Tổ chức sự kiện: Nguyễn Văn Mạnh , P. Giám đốc Trung tâm Media
Trị sự: Đoàn Thanh Hà, P. Trưởng ban Trị sự