Thứ Hai, 09/02/2026 10:16 (GMT+7)

Những trái tim đồng cảm: Trao yêu thương và tặng quà Tết cho các em nhỏ

(SKTE) - Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Những trái tim đồng cảm” năm 2026, đồng thời trao quà Tết cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp đến tại Hà Nội.
Ảnh đại diện tin bài

Những trái tim đồng cảm: Trao yêu thương và tặng quà Tết cho các em nhỏ, ngày 8/2/2026. (Ảnh: Đại Lộc)

Xuân Yêu thương: Trao tặng quà cho trẻ em khuyết tật Tết Bính Ngọ 2026 tại Chùa Pháp VânTặng quà và chia sẻ yêu thương cho trẻ em miền núi Tuyên QuangTrao tặng quà Xuân Yêu thương 2026 cho trẻ em xã Bình An, Ninh Bình'Xây Tết 2026' tặng quà cho hơn 1.100 công nhân xây dựng tại Hà Nội

Chiều 8/2, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đống Đa (Hà Nội), Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần Truyền thông Quốc tế C.I.C, đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Những trái tim đồng cảm” năm 2026. Đồng thời, Ban tổ chức đã trao quà Tết cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp đến.

"Những trái tim đồng cảm": Lan tỏa yêu thương vì trẻ em

Chương trình có sự góp mặt của bà Phạm Thúy Chinh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; ông Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội. Cùng tham dự còn có các Phó Chủ tịch của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam: ông Đỗ Mạnh Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Trần Thị Dung, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội.

Các đại biểu, khách mời tham dự tại chương trình. (Ảnh: Đại Lộc)

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam nhấn mạnh, Chương trình giao lưu nghệ thuật “Những trái tim đồng cảm” không chỉ là một hoạt động văn hóa - nghệ thuật, mà còn là không gian kết nối những tấm lòng nhân ái, sẻ chia, đồng cảm với thiệt thòi của trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật và các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt trong xã hội.

 Ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, phát biểu.(Ảnh: Đại Lộc)

Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng yếu thế là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện bản chất nhân văn, tốt đẹp của chế độ. Tuy nhiên, để các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả và bền vững, rất cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và mỗi cá nhân bằng những hành động cụ thể, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Xuất phát từ tinh thần đó, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã phối hợp với Công ty CP Truyền thông quốc tế C.I.C, tổ chức chương trình “Những trái tim đồng cảm”, với mong muốn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp yêu thương, trách nhiệm cộng đồng đối với trẻ em yếu thế.

 Tiết mục văn nghệ của các em nhỏ tại chương trình. (Ảnh: Đại Lộc)

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Những trái tim đồng cảm” năm 2026, với thông điệp “Chung tay trao yêu thương - Nâng bước tương lai trẻ thơ”. Chương trình gồm nhiều tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc, phản ánh thế giới trẻ thơ trong sáng, những ước mơ giản dị và khát vọng được yêu thương, chở che. Tiếp đó, Ban tổ chức đã mang đến không gian nghệ thuật phần phóng sự hành trình "Những trái tim đồng cảm" ấm áp diễn ra trong năm, cùng những phần quà ý nghĩa dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phần chia sẻ cảm động của những vị khách mời đặc biệt tại chương trình. (Ảnh: Đại Lộc) 

Trong nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, những mảnh đời nhỏ bé - đặc biệt là trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật - vẫn luôn cần sự che chở, đồng hành từ cộng đồng. Xuất phát từ tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chương trình “Những trái tim đồng cảm” đã trở thành hành trình kết nối những nhịp đập nhân ái, quy tụ sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước.

BTC tặng hoa, quà Tết cho các nhân vật tiêu biểu tham gia giao lưu chia sẻ tại Chương trình. (Ảnh: Đại Lộc)


Chung tay trao yêu thương - Nâng bước tương lai trẻ thơ


Chương trình gồm nhiều tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc, phản ánh thế giới trẻ thơ trong sáng, những ước mơ giản dị và khát vọng được yêu thương, chở che. Các ca khúc như: Cánh én tuổi thơ, Như hòn bi xanh, Ước mơ con nhỏ bé, Điều em muốn, Bay lên nhé nụ cười, Nụ cười thiên thần, Ước mơ của con, Chưa bao giờ mẹ kể… đã để lại nhiều xúc động cho khán giả. Bên cạnh đó, phần giao lưu đã mang đến những câu chuyện đầy nghị lực của người khuyết tật vượt lên hoàn cảnh, làm chủ cuộc sống.

Tiết mục văn nghệ ý nghĩa của các em nhỏ tại chương trình. (Ảnh: Đại Lộc)

Đặc biệt, phóng sự “Những trái tim đồng cảm” được trình chiếu tại chương trình đã để lại nhiều xúc động, khắc họa sinh động nghị lực vượt khó của các em nhỏ khuyết tật, đồng thời ghi nhận sự đồng hành bền bỉ của những “tấm lòng vàng” trên hành trình sẻ chia yêu thương.

Tiết mục văn nghệ ý nghĩa của các em nhỏ tại chương trình. (Ảnh: Đại Lộc) 

Hiện nay, không ít trẻ em thiếu đi một tuổi thơ trọn vẹn, sớm phải đối diện với những mất mát, thiệt thòi cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhiều ước mơ rất đỗi giản dị của các em chưa thể thực hiện do thiếu sự quan tâm, yêu thương kịp thời. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật và những câu chuyện đời thực, chương trình đã khơi dậy sự đồng cảm, trách nhiệm của cộng đồng trước những khó khăn mà nhiều trẻ em đang phải gánh chịu.

Ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, trao chứng nhận tấm lòng vàng cho nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình. (Ảnh: BTC)

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao 60 phần quà Tết cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn Hà Nội. Trước đó, chương trình “Những trái tim đồng cảm” cũng đã trao tặng hàng trăm phần quà Tết, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lũng Cú (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang).

 Ban tổ chức trao tặng quà Tết cho các em nhỏ. (Ảnh: Đại Lộc)

Ban tổ chức bày tỏ trân trọng cảm ơn, sự chung sức của nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm, bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank, Công ty CP Tập đoàn Thành Thành Công - TTC, Nhãn hàng Vinamilk, Công ty CP Bánh kẹo Bibica... và nhiều tổ chức, cá nhân đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ cho chương trình, khẳng định sức mạnh của lòng nhân ái trong xã hội. 

Ban tổ chức trao tặng quà Tết cho các em nhỏ. (Ảnh: Đại Lộc) 

Đồng thời, Ban tổ chức bày tỏ hy vọng rằng, với sự chung tay của cộng đồng, những tấm lòng mạnh thường quân, thì "Những trái tim đồng cảm" sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái, không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, trên hành trình hướng tới tương lai phát triển tốt đẹp.

Đại Lộc
Hướng tới Tháng cao điểm vì người nghèo Thắp lên hy vọng từ những ngôi nhà đại đoàn kết
Hướng tới Tháng cao điểm vì người nghèo: Thắp lên hy vọng từ những ngôi nhà đại đoàn kết

Những năm qua, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tích cực vận động, kết nối và huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho người nghèo. Từ Quỹ Vì người nghèo, nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực được triển khai như xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, trao tặng quà, phương tiện sản xuất, chăm lo học tập và khám, chữa bệnh...

Tiếp sức học sinh U Minh đến trường
Tiếp sức học sinh U Minh đến trường

Sáng 6/10, UBND xã U Minh, tỉnh Cà Mau, phối hợp với nhà tài trợ tổ chức chương trình “Tiếp bước đến trường”, trao tặng xe đạp, tập vở và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ấm áp những mái nhà đồng đội
Ấm áp những mái nhà đồng đội

Từ sự chung tay của đồng đội và cộng đồng, những căn nhà của cựu chiến binh Hải Phòng xuống cấp đã được sửa chữa, xây mới, giúp những người lính năm xưa vơi bớt khó khăn.

Đà Nẵng Các chùa mang yêu thương đến những bản làng vùng cao
Đà Nẵng: Các chùa mang yêu thương đến những bản làng vùng cao

Những ngày vừa qua, các chùa Minh Đức, Tân Bình, Phước Hiệp (TP.Đà Nẵng) phối hợp cùng các nhóm thiện nguyện Hoa Vô Ưu, Hoa Hướng Dương đã tổ chức chương trình “Trung thu cho em và tiếp sức vùng cao”, hướng đến trẻ em và những gia đình còn nhiều khó khăn nơi vùng núi.

Bài học nhớ đời
Bài học nhớ đời

Năm 1973, tôi là sinh viên Y3. Hôm ấy là buổi đầu tiên đi lâm sàng ở khoa Ung thư Bệnh viện Bình Dân.

Logo Tạp chí Sức khỏe trẻ em
© Bản quyền 2024 Sức khỏe Trẻ em
Hotline: Hà Nội - (024) 37 765 156 / TP HCM - 0936813116